Cái tên George Ormond đã trở thành vết nhơ trong lịch sử CLB Newcastle nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Cựu HLV Ormond đã bị kết án 36 tội danh vào năm 2018 và tuyên bị phạt 20 năm tù giam, với tội danh đã lạm dụng tình dục các cầu thủ trẻ trong suốt gần 25 năm, từ năm 1973 đến 1998. Cụ thể hơn, có ít nhất 18 cầu thủ đã trở thành nạn nhân của Ormond khi kẻ ấu dâm này dẫn dắt đội trẻ của Newcastle.
Thẩm phán Esmond Faulks cho biết trong phần tuyên án ở phiên tòa xét xử vào năm 2018 rằng Ormond chỉ "hoàn toàn quan tâm đến vấn đề tình dục". "Có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng Ormond là kẻ ấu dâm. Ormond đã lợi dụng vị trí huấn luyện viên bóng đá của mình để nhắm vào những đứa trẻ dễ bị tổn thương. Ông ta đã lấy lòng được cha mẹ của chúng, và cấm các cầu thủ tiết lộ bí mật, thông qua quyền lực ở đội bóng trên tư cách huấn luyện viên của chúng".
Trên thực tế, hồi tháng 11/2016, cựu cầu thủ Newcastle, Derek Bell đã tố giác với cảnh sát rằng mình từng là nạn nhân của George Ormond. Bell thậm chí còn buộc tội CLB Newcastle đã che giấu vụ việc. Trong khi tường trình với cảnh sát, Bell phải tạm dừng nhiều lần để kiềm chế cảm xúc khi nhớ lại hành vi lạm dụng tình dục "khủng khiếp" mà anh phải chịu đựng tại Newcastle vào cuối những năm 1970.
Sau đó, Bell lại lấy lại bình tĩnh, kể lại việc bị Ormond dụ dỗ và xâm hại anh ở thời kỳ từ 12 đến 16 tuổi. Bell sau đó thoát khỏi sự kiểm soát của Ormond khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Newcastle với tư cách một tiền vệ 16 tuổi đang nổi vào năm 1979. Tuy nhiên, giấc mơ của Bell đã tan vỡ sau đó do một chấn thương đầu gối nghiêm trọng xảy ra trong một trận đấu với Manchester United.
“Tôi đã phát điên lên bởi những gì khủng khiếp xảy đến. Ông ta (ý chỉ Ormond) áp đặt sự kiểm soát bằng cách đe dọa có thể ngăn cản sự tiến bộ của chúng tôi trong bóng đá, nếu không chiều theo yêu cầu bệnh hoạn. Ormond đã giành được sự tin tưởng của cha mẹ tôi và thường xuyên lái xe đưa tôi về nhà. Có những lần hắn ta còn dừng lại ở bãi đậu xe để lạm dụng tình dục tôi”, Bell uất ức nói.
“Thật kinh khủng, và kinh hoàng. Hắn ta còn đưa ra đủ mọi lý do để giữ tôi ở lại qua đêm. Bố mẹ tôi lại rất cả tin, và không hề nghĩ hắn ta là kẻ bệnh hoạn. Ormond ép tôi lên giường với hắn để thực hiện các hành vi tình dục,” Bell nói bằng giọng hơi run, và mắt liên tục ngấn lệ. “Ông ta cố gắng bắt tôi đồng ý. Tôi chỉ thấy điều đó thật kinh khủng. Đó là nỗi đau lòng thực sự, không thể tin được. Ông ta đã dụ dỗ chúng tôi trong vài năm và nghĩ rằng điều đó là bình thường. Sâu thẳm trong tâm trí, tôi biết điều đó không bình thường, nhưng tôi rất sợ”.
Bell cũng khẳng định anh cảm thấy rằng Newcastle sau đó muốn vụ lạm dụng phải "chìm xuồng" nhằm giảm thiểu tác động đến danh tiếng của câu lạc bộ. Bell còn thất vọng vì không ai trong ban lãnh đạo câu lạc bộ gọi điện cho anh trong thời gian sau khi anh tố cáo.
Cũng cần thấy, việc kết án Ormond không làm giảm gánh nặng tâm lý cho Bell. Bell tỏ ra xúc động khi nhớ lại 3 lần đã cố gắng tự tử và cả 3 cuộc hôn nhân của anh đều kết thúc bằng ly hôn. “Tôi đã bị ép buộc làm những điều mà tôi thực sự xấu hổ. Sự ngược đãi mà tôi phải chịu đựng đã khiến tôi biến thành con người thô lỗ, dễ nổi nóng”, Bell chia sẻ. “Chính Ormond đã hủy hoại cuộc đời tôi”.