Theo tờ Daily Star, nhóm cầu thủ của SK Brann đã mò tới một quán bar để ăn chơi đập phá. Không hiểu tán tỉnh thế nào mà 12 cầu thủ kiêm tay chơi trác táng đã lôi kéo một nhóm gồm 7 cô gái tới SVĐ Brann của đội bóng để “tâm sự”. Không chỉ có phòng thay đồ, mà mặt cỏ sân Brann cũng bị đám cầu thủ sa đọa trưng dụng làm nơi hành sự. Trò thi đấu tập thể chỉ kết thúc sau khi cả đám rời đi vảo khoảng 5 giờ sáng hôm sau.
Thông tin về vụ bê bối bắt đầu vỡ lở khi một cô gái tố cáo với cảnh sát về việc bị nhóm cầu thủ SK Brann ép buộc quan hệ tình dục.“Chúng tôi đã nhận đơn tố cáo của nạn nhân. Đây là sự vụ liên quan tới nhiều người, bởi vậy chúng tôi sẽ xử lý thận trọng, thu thập đầy đủ chứng cứ”, đại diện cảnh sát Na Uy xác nhận.
Trong khi đó, HLV Erik Horneland vô cùng thất vọng trước sự vụ mà ông gọi là “kinh tởm” và làm vấy bẩn hình ảnh đội bóng. “Cá nhân tôi thực sự bị sốc với những gì các cầu thủ gây ra. Họ không hề tôn trọng CLB cũng như sự yêu mến của các CĐV”, ông thầy Horneland chua chát nói, “Những gì SK Brann gây dựng trong nhiều năm qua đã bị phá nát bởi một nhóm cầu thủ bất chấp tất cả chỉ để thỏa mãn thói ăn chơi sa đọa”.
Cũng bức xúc như ông thầy Erik Horneland còn có tổng giám đốc của SK Brann, Vibeke Johannesen. “Những gì đã xảy ra là không thể chấp nhận. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cảnh sát để làm rõ sự việc”, ông Johannesen nhấn mạnh. Trong khi đó, rất nhiều fan của SK Brann đã thể hiện sự tức giận, đòi đuổi hết cả 12 cầu thủ vướng vào vụ bê bối tình dục.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn