Theo giới truyền thông Kenya. cầu thủ khiến Okwoyo qua đời ở tuổi 65 không phải là thành viên của Ichuni Junior hay Aspire, nhưng có chơi bóng chuyên nghiệp. Vụ việc đáng tiếc nói trên diễn ra khi trận đấu bước vào phút 70. Thời điểm ấy Aspire mới gỡ hòa bằng quả đá 11m sau khi để Ichuni Junior dẫn trước ở hiệp đấu thứ nhất.
Quyết định cho Aspire được hưởng phạt đền khiến hung thủ vốn là người ủng hộ Ichuni Junior nổi điên. Kết quả là trợ lý trọng tài Okwoyo đã bị tấn công bất ngờ trên đường biên và phải nhập viện khẩn cấp. Ban đầu, nhiều người cho rằng ông Okwoyo chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng khi kiểm tra các bác sỹ mới phát hiện ra nạn nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu.
Đây chính là lý do ông Okwoyo qua đời khi đang trên đường đi cấp cứu. Trong cuộc họp báo mới được tổ chức, con trai của vị trợ lý trọng tài xấu số là Frank Okwoyo tỏ ra rất đau buồn khi chia sẻ: "Bố tôi yêu bóng đá vô cùng, chúng tôi không bao giờ có thể ngờ ông ấy lại ra đi theo cách như vậy. Trước khi về với Chúa, ông ấy luôn làm việc với sự đam mê và tận tâm cao nhất".
Trong khi đó, cảnh sát trưởng vùng Kisi là Jebel Munene xác nhận ông đã ra lệnh phong tỏa các ngả đường quan trọng ở địa phương để truy lùng nghi phạm. Nếu bị bắt, tên này sẽ bị kết tội hành hung dẫn tới chết người.
Đáng chú ý, cái chết của ông Okwoyo không phải là vụ việc đau lòng liên quan đến bóng đá duy nhất xảy ra trong năm nay. Hồi tháng Tám vừa qua, cầu thủ Evans Obutu của Town Warriors đã va chạm với thủ môn của Patarion trong một trận đấu địa phương và bị thủng dạ dày. Dù đã được đưa đi cấp cứu, song anh đã không qua khỏi ở bệnh viện Nyangena.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn