Chuyện về chiếc thủ lợn và thông điệp gửi tới Figo

CẨM CHI
09:13 ngày 23-11-2019
Ngày này 17 năm trước (23/11/2002), Luis Figo trở lại mái nhà xưa Nou Camp trong trận El Clasico. Không chỉ chào đón người hùng năm nào bằng những tiếng huýt sáo và nạt nộ, các Cule còn “tặng” Figo nguyên một chiếc thủ lợn được ném xuống sân.
Chuyện về chiếc thủ lợn và thông điệp gửi  tới Figo

Ký ức của những nhân chứng
Trận El Clasico có chiếc thủ lợn ném về phía Figo không phải lần đầu tiên anh trở lại Nou Camp sau khi rời Barca. Trước đó vào tháng 10/2000, anh liên tục bị CĐV đội bóng cũ chế nhạo suốt 90 phút thi đấu. Hai trận El Clasico tiếp theo ở Nou Camp, Figo vắng mặt vì chấn thương và thẻ phạt. Dường như chính Figo cũng không muốn phải đối đầu Barca giữa một bầu không khí thù địch như thế, nhưng anh chẳng thể trốn tránh thực tại mãi.

Nhiều CĐV Barca coi Figo là tình yêu đích thực của đời mình, nên tất cả đều cảm thấy bị phản bội khi anh gia nhập Real. Ngay cả một người lịch sự và điềm tĩnh như Manel Vich, phát ngôn viên trên sân Nou Camp cũng ghét Figo ra mặt. Khi đọc đến tên Figo trong bản danh sách cầu thủ ra sân, ông cố tình dừng lại một lúc lâu để các fan huýt sáo chế giễu anh. Joan Gaspart, cựu chủ tịch Barca đồng tình với Anna. Đối với ông và nhiều Cule, cú đào thoát của Figo đến giờ vẫn khiến họ tổn thương sâu sắc.

Mỗi lần Figo được xướng tên hay có bóng, đám đông trên sân luôn huýt sáo, hú hét ầm ĩ với tiếng ồn chẳng khác gì động cơ máy bay phản lực. Họ càng phấn khích hơn khi Figo phải nhận thẻ vàng ngay từ những phút đầu tiên. Đó cũng là lúc chiếc thủ lợn chẳng ai ngờ tới chuẩn bị được ném xuống. Anh bước tới chấm đá phạt góc và nhận về cơn mưa các vật thể lạ: chai nhựa, tiền xu, bật lửa, thậm chí là vỏ chai rượu rỗng.

Figo trở thành kẻ thù của NHM Barca sau khi rời Nou Camp để khoác áo kình địch Real

Chiếc thủ lợn chỉ là một trong vô vàn thứ nhắm vào Figo hôm đó. Thậm chí ngay cả những người đứng sát sân bóng nhất cũng không biết ai ném xuống và ném từ đâu. Họ còn chẳng biết đó là cái thủ lợn, cho đến khi một nhân viên an ninh lại gần và nhặt lên. Đám đông cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng đó. Họ thét lên sợ hãi. “Đó là đầu của một con vật! Là thủ lợn! Có người ném thủ lợn xuống sân!”.

Tin này lập tức được gửi đến lãnh đạo hai đội bóng đang ngồi ở khu VIP. Có người đề xuất hoãn trận đấu để đảm bảo an ninh, bởi họ phải tính đến trường hợp có kẻ muốn sát hại Figo. Chiếc thủ lợn kia có thể hiểu ngầm là “Chết đi, mày phải chết”. Tuy vậy, lãnh đạo hai đội bóng vẫn nhất trí trận đấu phải được tiếp tục, với điều kiện thắt chặt hơn công tác an ninh. Chuyện chiếc thủ lợn cũng được giấu kín với các cầu thủ cho đến khi trận đấu kết thúc.

Thương vụ hóa thù hận
Khi còn khoác áo Barca, Figo đến như “người ngoài” nhưng lại nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ người hâm mộ. Pep Guardiola còn nhận làm cha đỡ đầu một trong những cô con gái của Figo. Vì thế chẳng ai nghĩ sẽ có ngày Figo rời Barca, chứ đừng nói đến chuyện đầu quân cho Real. Khi thương vụ mới được công bố, họ còn tưởng đây là chuyện đùa ngày Cá tháng tư. Trên thực tế, Figo đã ngấm ngầm bắt tay với Real từ lâu.

Chiếc thủ lợn được ném xuống khi Figo  chuẩn bị thực hiện cú đá phạt góc

Trước khi trở thành nạn nhân của các Cule, Figo chính là thủ phạm gây ra cơ sự. Anh “đi đêm” với Real khi ký nháy hợp đồng ghi nhớ đầu quân cho CLB trong trường hợp Florentino Perez thắng cử chủ tịch. Ở chiều ngược lại, Perez rêu rao sẽ chiêu mộ được Figo nếu đắc cử. Kẻ tâng người bốc, bộ đôi Perez - Figo đều đạt được điều họ mong muốn.

Nhiều năm sau đó, một phóng viên đã cất công tới Barcelona để tìm xem ai là người ném chiếc thủ lợn xuống sân Nou Camp. CĐV này xin giữ kín danh tính và chia sẻ: “Tôi ghét Figo, nhưng không muốn giết anh ta hay phạm tội ác nào tày đình như thế đâu. Tôi chỉ muốn ám chỉ anh ta là ‘đồ con lợn’. Sao tôi có thể chấp nhận thần tượng năm xưa của mình chơi cho kình địch chứ? Thậm chí tôi từng nói chuyện với Figo, bảo tôi làm vậy vì tôi từng yêu quý anh ta rất nhiều. Vậy thôi”.

Phản bội vì tiền?

Bản giao kèo ghi nhớ giữa Perez và Figo ràng buộc một số điều khoản khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha không thể không rời Barca. Cụ thể là nếu Perez thắng cử chủ tịch Real, Figo sẽ phải đền 5 tỷ pesetas (khoảng 34 triệu USD) nếu anh ở lại Barca. Còn nếu đến Real, Figo vừa có tiền, vừa có đãi ngộ cao ngất ngưởng.

Luis Figo thấy… vui

Chiếc thủ lợn được ném xuống cách Figo chỉ vài bước chân, nhưng anh không để ý bởi đang tập trung vào trận đấu. Một lý do khác là hôm ấy Figo phải nhận quá nhiều vật thể lạ ném về phía mình. Tuy nhiên, Figo khẳng định anh chẳng hề ám ảnh khi nhìn thấy chiếc thủ lợn trên báo. Anh thậm chí còn... vui vì nhiều chai lọ ném xuống hôm đó là chai Coca-Cola, nhà tài trợ của anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x