Con trai của một gái bán dâm Ấn Độ được đào tạo tại M.U

Hoàng Anh
13:43 ngày 19-04-2014
Các tuyển trạch viên của M.U tại Ấn Độ đã phát hiện ra tài năng của Rajib Roy, con trai của một gái bán dâm và đưa cậu nhóc này về học viện đào tạo của đội bóng.
Con trai của một gái bán dâm Ấn Độ được đào tạo tại M.U
Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới, trong những năm qua dù mức thu nhập đã tăng lên đáng kể, song nạn mại dâm tại quốc gia châu Á này không suy giảm, thậm chí còn có dấu hiệu gia tăng bởi lợi nhuận của việc này là khá cao so với mặt bằng chung.

Đặc biệt, ở những ngôi làng nghèo khó trên khắp quốc gia Nam Á, vấn nạn này càng trở nên nhức nhối. Tại đây, những bé gái ngay khi còn nhỏ đã được chính mẹ ruột của mình dạy những bước cơ bản để bước chân vào nghề mại dâm. Thậm chí, có nhiều đứa trẻ ở các làng quê nghèo khó, những khu ổ chuột còn không biết cha mình là ai, bởi mẹ là gái mại dâm và gặp những tai nạn ngoài ý muốn khi có thai mà không biết tác giả là ai.

Rajib Roy sống cùng mẹ và em ở khu ổ chuột

Tại một khu đèn đỏ ở Kolkata, phía Tây thành phố Bengal, một trong những trung tâm đèn đỏ lớn nhất châu Á có một gia đình như thế. Cậu bé Rajib Roy sống cùng em trai và mẹ mình. Bà Rekha là một gái bán dâm chuyên nghiệp ở Sonagachi, ngoại ô Kolkata, nơi có tới 12.000 bán dâm. Cũng giống như rất nhiều đứa trẻ tại đây, anh em Rajib Roy không có khái niệm về cha mình là ai, hiện hai cậu nhóc và mẹ mình sống tại một căn hộ chật hẹp với duy nhất một phòng ngủ.

Thông thường, những bé gái sẽ được mẹ mình truyền cho các bí kíp phòng the để nối nghiệp mẹ, trong khi những cậu bé với việc không được quân tâm giáo dục thường sớm đi vào con đường trộm cắp, ma túy và tội phạm. Tuy nhiên, bà Rekha với một cuộc đời đầy bất hạnh đã có những suy nghĩ tích cực khi không muốn các con của mình đi theo vết xe đổ, không muốn tương lai các con mình đi vào ngõ cụt.

Năm 2012, bà gửi Roy tới trường Rahul Vidya Niketan, một trường thuộc Ủy ban Mahila Samanwaya Durbar (DMSC) chuyên cải thiện cuộc sống của người lao động nghèo khổ bao gồm cả nạn mại dâm. Tại đây, tiến sỹ Samarjit (cũng là người sáng lập ra Ủy ban này) đã có sáng kiến tạo ra các đội bóng tại đây với niềm tin bóng đá là cách tốt nhất giúp những đứa trẻ hòa nhập với xã hội tốt hơn.

Rajib Roy cùng những người bạn của mình

Ở ngôi trường này, ngoài việc được học hành, Rajib Roy còn được tiếp xúc với bóng đá. Với tài năng thiên bẩm của mình, cậu nhóc nhanh chóng trở thành trụ cột của trường và thi đấu tại giải đấu dành cho những cầu thủ trẻ của Ấn Độ. Hồi đầu năm 2014, Rajib cùng đội bóng Tây Bengal đã giành chiến thắng trong giải đấu quốc gia dành cho những trẻ em nghèo khó ở Nagpur. Hồi tháng trước, Rajib cùng DMSC giành chức vô địch bóng đá trường học trên toàn quốc ở Goa.

Với màn trình diễn chói sáng này, Rajib cùng 10 cậu bé khác trên toàn quốc đã lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên của M.U. Và vào Chủ nhật này, cuộc đời của Rajib sẽ bước sang một trang mới khi cậu bé sẽ có chuyến tập huấn 2 tuần tại trung tâm huấn luyện Carrington. Nếu thể hiện được khả năng của mình, cậu nhóc 16 tuổi sẽ có cơ hội được thi đấu trong màu áo một trong những đội bóng nổi tiếng nhất thế giới.

Rajib Roy sẽ có 2 tuần để học việc và khẳng định tài năng tại M.U

Trong số những cậu nhóc được M.U mời tới đào tạo đợt này, phần lớn đến từ những gia đình khá giả và có lợi thế rất lớn về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, Rajib với tài năng của mình vẫn được đánh giá khá cao.

"Mọi người cứ hỏi tôi cảm thấy thế nào khi là con trai của mẹ tôi và đạt được thành quả như thế này. Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó. Nhưng khi HLV của tôi nói với tôi rằng tôi đã được M.U lựa chọn, nó giống như sự công nhận của một người cha", Rajib chia sẻ.

"Mẹ tôi là người nhút nhát, bà thường nhốt tôi trong phòng sau bữa ăn trưa để tôi có một giấc ngủ ngắn, nhưng tôi lặng lẽ lẻn ra ngoài chơi với bạn bè. Tháng trước tôi đã được lựa chọn cùng với 30 người khác tham gia vào một trại huấn luyện tại Goa. Tôi đã đến trễ vì tôi đi tàu từ Kolkata. Tất cả người khác di chuyển bằng máy bay".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x