Điều đáng nói là hộp đêm ngay trong nhà của Diego Costa không thua kém bất cứ hộp đêm nào tại khu trung tâm sầm uất London. Costa đã không hề tiếc tiền để đầu tư hệ thống âm thanh hiện đại và thiết bị chiếu sáng hàng đầu nhằm biến hộp đêm trong nhà mình trở thành nơi ăn chơi chất nhất.
Và như thể điều đó chưa đủ điên rồ, chân sút Tây Ban Nha gốc Brazil đã ra lệnh tháo dỡ từng viên gạch của hộp đêm tại nhà ở London và chuyển đến Madrid để có thể xây dựng lại theo cấu trúc giống hệt như khi nó được lắp đặt trước đó.
Costa, người đã trải qua 3 mùa giải cho Chelsea, không phải là ngôi sao duy nhất lắp đặt hộp đêm trong nhà của mình. Cựu tiền vệ Arsenal, Samir Nasri cũng từng cho xây một hộp đêm khá hoành tráng trong ngôi nhà trị giá 6 triệu bảng ở Cheshire, sau khi anh ký hợp đồng với Manchester City. Gần đây, Raheem Sterling - tân binh của Chelsea - cũng đã làm điều tương tự như Costa và Nasri.
Trong suốt thời gian thi đấu tại Anh, Costa luôn là đề tài sôi nổi mỗi khi xung trận. Khát vọng và lối chơi quyết liệt của tiền đạo này thường dẫn đến những va chạm với đối phương, khiến anh hay bị chỉ trích là kẻ hay gây sự. Nhưng đó là tính cách của Costa, người từng giành được hai danh hiệu Premier League trong 3 mùa giải.
Năm 2018, Chelsea bán Costa lại cho Atletico sau khi mua Alvaro Morata. Khi đó, cuộc chia tay của “tay chơi” Diego Costa với Chelsea được cho là khá bất ngờ bởi với những đóng góp quan trọng cho The Blues, ít ai nghĩ đội chủ sân Stamford Bridge lại quyết định để anh ra đi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn