Theo thông tin được xác nhận bởi văn phòng công tố Nice, tiền đạo Wissam Ben Yedder của Monaco bị truy tố về tội “cưỡng bức, cố gắng cưỡng bức và tấn công tình dục" cùng lúc 2 cô gái. Jean-Philippe Navarre, đại diện cơ quan công tố Nice khẳng định, đây là kết quả của một cuộc điều tra đã được mở ra trước đó. Sự vụ bắt đầu khi Ben Yedder và em trai anh ta làm quen với hai cô gái 19 và 20 tuổi trong một bữa tiệc ở Beausolei, Alpes-Maritimes vào ngày 10 tháng 7 năm nay.
Gắn mác tuyển thủ Pháp nên Ben Yedder và em trai anh ta nhanh chóng nhận được sự tin tưởng từ hai cô gái. Theo một số nhân chứng, anh em Ben Yedder đã chủ động chuốc cho hai cô gái đủ loại đồ uống có cồn. Điều kinh khủng đã xảy đến khi hai cô gái đáng thương nhận lời tới một khách sạn gần đó để tiếp tục màn tiệc tùng. Vui vẻ chẳng thấy đâu, nạn nhân đã phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng khi biến thành mồi ngon cho hai tên yêu râu xanh.
Sau khi bị truy tố về tội “cưỡng bức, cố gắng cưỡng bức và tấn công tình dục" 2 cô gái cùng lúc, Ben Yedder hiện đang bị giám sát chặt chẽ và phải nộp tiền bảo lãnh 900.000 euro. Năm nay 32 tuổi, Ben Yedder ra mắt bóng đá chuyên nghiệp ở Toulouse trước khi gia nhập câu lạc bộ Sevilla tại Tây Ban Nha vào năm 2016, nơi anh đã khẳng định được khả năng của mình. Ben Yedder sau đó trở lại Pháp vào năm 2019 và khoác áo Monaco. Ben Yedder cũng có 19 lần ra sân cùng đội tuyển Pháp và ghi 3 bàn thắng.
Với 19 bàn thắng ghi được ở mùa giải trước, Wissam Ben Yedder là 1 trong 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Ligue 1 mùa giải 2022/23. Chỉ có điều, Ben Yedder giờ đây lại đang tự đẩy anh vào nguy cơ rũ tù vì hành vi cưỡng bức.