HLV Ralph Hasenhuettl và những người đàn ông khóc

Minh Huy
11:47 ngày 07-01-2021
Ralph Hasenhuttl quỳ xuống khóc nức nở sau chiến thắng trước Liverpool nhưng HLV người Áo không phải người đàn ông duy nhất từng “lệ tuôn không ngừng”. Bóng đá thế giới từng chứng kiến những giọt nước mắt nổi tiếng khác.
Khóc òa vì chấn thương: Ronaldo

Có rất nhiều ngôi sao sân cỏ bật khóc khi dính chấn thương nặng. Và hai trong số những ám ảnh lớn nhất thuộc về hai siêu tiền đạo cùng tên Ronaldo: Cristinao Ronaldo và Ronaldo “béo”. CR7 dính chấn thương đầu gối chỉ sau 7 phút trận chung kết EURO 2016 với chủ nhà Pháp bắt đầu do va chạm rất mạnh với Dimitri Payet. Sau 2 lần điều trị tạm thời bằng tiêm thuốc giảm đau ngay bên ngoài đường pitch, Ronaldo vẫn không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân ở phút 25. Và đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha đã bật khóc nức nở vì trận đấu quan trọng của cuộc đời anh kết thúc quá chóng vánh. 

Ronaldo bật khóc vì bị đau ở trận chung kết EURO 2016

Về phần Ronaldo “béo”, sau gần 6 tháng điều trị chấn thương đầu gối, anh tái xuất sân cỏ ở sân Olimpico vào ngày 12/4/2000, trong thời điểm mà Inter đang bị Lazio dẫn 2-1 ở Coppa Italia. Anh vào sân từ băng ghế dự bị nhưng chỉ 6 phút sau, trong pha đảo bóng qua người sở trường, Rô béo bất ngờ gục xuống sân, dù không bị ai tác động. Đồng đội và các nhân viên y tế quây quanh anh. Ronaldo nhăn nhó, nức nở la hét vì đau đớn. Phần gân nối giữa xương bánh chè và lồi củ xương bánh chày bị đứt hoàn toàn. Anh phải tiếp tục lên bàn mổ và cần ít nhất 8 tháng để tái xuất sân cỏ.

Khóc vì thua cuộc: Paul Gascoigne

Hình ảnh Paul Gascoigne bật khóc khi ĐT Anh thua Đức trên chấm luân lưu 11m tại bán kết đến giờ vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ tại World Cup 1990. Thậm chí, với nhiều CĐV Tam sư, đó là sự ám ảnh. Trong những ngày Hè rực lửa Italia hơn 30 năm trước, Gascoigne đã chói sáng, để từ cầu thủ trẻ tài năng trở thành một ngôi sao thực thụ. Tuy nhiên, niềm vui đến với Gazza không trọn vẹn. Khi trận bán kết giữa Anh và Đức đang có tỉ số là 1-1 trong hiệp phụ, tiền vệ tấn công của Tottenham khi ấy đã lao vào truy cản Thomas Berthold (99’) và bị trọng tài phạt thẻ vàng. Điều đó đồng nghĩa với nếu Anh vượt qua Đức thì Gazza sẽ bị treo giò ở trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, Tam sư đã thua và sau đó Đức lên ngôi vô địch. Sau trận đấu, Gazza đã khóc như mưa tại sân Delle Alpi.

Khóc vì bỏ lỡ vinh quang: Diego Maradona

Vẫn là mùa Hè Italia 1990, chủ nhà gặp Argentina của Diego Maradona tại bán kết World Cup. Một bầu không khí kỳ vọng bao trùm lên khắp đất nước. Và đội bóng Nam Mỹ của Maradona - đứa con cưng của Napoli - đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết với Đức sau khi hạ gục Italia trên loạt đá luân lưu đầy may rủi tại chính sân San Paolo. Dù đã hạ gục đội bóng chủ nhà song trong trận chung kết ở Rome, Maradona vẫn nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ chính NHM Italia. Song, Argentina đã thua 0-1 và Maradona đã khóc cay đắng khi chiếc cúp vàng tuột khỏi tầm tay.

Khóc vì quá vui sướng: Pele

Rất nhiều cầu thủ và HLV đã bật khóc khi giành được danh hiệu đầu tiên, nhưng ít người thể hiện niềm vui của họ một cách sâu sắc như Pele năm ông mới 17 tuổi và cùng ĐT Brazil vô địch World Cup 1958. Ngay trong kỳ World Cup ở Thụy Điển, Pele đã gây ấn tượng và đỉnh cao là cú đúp tuyệt đẹp trong trận chung kết với đội chủ nhà. Selecao lần đầu tiên đăng quang. Pele sau đó được đẩy lên vai của các đồng đội và diễu hành quanh sân. Và bản thân ông khi ấy đã không thể kiềm chế bản thân, khóc rưng rức trên vai đồng đội.

Khóc vì xót thương đồng nghiệp

Nhiều người hâm mộ không bao giờ quên được hình ảnh tiền đạo lừng danh một thời Thierry Henry lặng lẽ khóc trước trận bán kết Confed Cup 2003 giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ tại sân Gerland vào ngày 27/6/2003. Henry đã không thể kìm nén được cảm xúc xót thương, đau đớn lúc đấy vì cái chết đột ngột của người đồng nghiệp Marc-Vivien Foe ở trận bán kết giữa Cameroon và Colombia trước đó. Cả hai bàn thắng tại bán kết và chung kết ở giải này đều được Henry dành để tưởng nhớ Foe.

Khóc vì lòng yêu nước

Khi quốc ca CHDCND Triều Tiên vang lên trong trận gặp Brazil, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên khuôn mặt của tiền đạo Jong Tae-Se. Hình ảnh này sau đó được ca ngợi như là một vẻ đẹp về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc. Jong Tae-Se sinh ra ở Nhật Bản, tiền đạo 35 tuổi này đã giã từ ĐT Triều Tiên vào năm 2011.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x