Chuẩn "văn mẫu" của các cầu thủ khi chuyển đến một đội bóng mới là luôn ước mơ được đến đây từ nhỏ, Haaland thậm chí có ảnh "tư liệu" để làm quà ra mắt Man City.
Mới đây, Haaland chia sẻ 2 tấm ảnh mình hồi nhỏ lên Instagram kèm chú thích: "Tiếp tục". Điều đặc biệt của 2 tấm ảnh là Haaland mặc trang phục thi đấu của Man City mùa 2001/02.
Đây là thời điểm mà cha của Erling, ông Alf Inge còn thi đấu cho nửa xanh thành Manchester. Động thái này của Haaland thay cho lời tuyên bố anh đã thuộc về Man City từ bé.
Mùa hè này, từ trước khi TTCN mở cửa, Man City đã bắn phát súng đầu tiên khi công bố bản hợp đồng với Haaland. Sau khi kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 51 triệu bảng với Dortmund, City đã có được trung phong mà mình thèm muốn bấy lâu.
Sự góp mặt của Haaland được đánh giá còn chất lượng hơn Harry Kane. Trước khi theo đuổi tiền đạo người Na Uy, Kane mới là mục tiêu số 1 của City. Tuy nhiên, Tottenham đã 4 lần từ chối đề nghị của City và buộc đội chủ sân Etihad phải đi tìm một phương án thay thế.
Haaland trẻ hơn Kane tới 7 tuổi và hiện đang là một trong hai trung phong sáng giá nhất thế giới, bên cạnh Mbappe.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn