Nên biết, ngôi làng nơi Mane sinh ra và lớn nên vốn chưa bao giờ được trang bị những dịch vụ y tế thiết yếu. Năm 7 tuổi, Mane đã phải chứng kiến cái chết của người cha chỉ vì sự thiếu thốn này. Khi ấy bố của Mane bất ngờ bị đau dạ dạ dày và ông đã qua đời do không được đưa đi cấp cứu kịp.
Đây là thông tin từng được chính Mane tiết lộ trong một bộ phim tài liệu được sản xuất ở Senegal. Khi được đề nghị chia sẻ về cha mình, cựu tiền đạo CLB Souhthampton tiết lộ: "Tôi nhớ lúc đó cha tôi bị đau bụng, nhưng ở quanh khu vực sinh sống lại không có bệnh viện nào".
"Chính bởi thế nên gia đình tôi đã phải cố gắng điều trị cho ông ấy bằng những phương thuốc truyền thống. Khi thấy tình trạng không được cải thiện, mọi người đã đưa bố tôi sang ngôi làng kế bên và ông ấy qua đời ở đó".
"Thời điểm ấy có rất nhiều người nổi dậy khiến tình hình an ninh bất ổn đến mức chúng tôi không thể đưa bố tôi về nhà. Thế nên người ta đã phải chôn cất ông ấy ngay tại đó và chuyện này vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ", Mane kết luận.
Với mong muốn không để cho những câu chuyện đáng buồn như trên tiếp tục xảy ra, Mane mới đây đã có buổi làm việc cùng tổng thống Senegal là Macky Sall. Trong cuộc gặp này, Mane đã trình bày nguyện vọng xây dựng một bệnh viện ở quê nhà và được chấp thuận. Về kinh phí, cầu thủ 29 tuổi này đã ủng hộ khoản tiền lên đến nửa triệu bảng.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Mane thể hiện sự hảo tâm khi dành tặng một khoản tiền lớn để xây dựng quê hương. Trước đó, anh từng tặng 250.000 bảng cho chính quyền Bambali để xây dựng một ngôi trường ở địa phương.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn