Thế nhưng, bộ phim của tiền vệ này lại kết thúc ở đó. Trong vòng 3 năm, Alli từ nam chính trở thành kẻ phản diện, kẻ gây thất vọng và khiến mọi người chán ghét.
Đặt cả thế giới dưới chân
Dele Alli đã đi từ một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất nước Anh, người khiến chủ tịch Tottenham Daniel Levy say mê và ví von với hàng loạt huyền thoại trên thế giới, trở thành một kẻ mất hồn, vật lộn tìm lại phong độ và đam mê với trái bóng tròn từ thời HLV Jose Mourinho đến thời tân HLV Nuno Espirito Santo.
Dưới thời Mauricio Pochettino và cùng với những ngôi sao như Christian Eriksen, Harry Kane và Son Heung-min, Alli là thành phần quan trọng giúp Tottenham quật khởi, phát triển mạnh mẽ và được xem như ứng cử viên cạnh tranh danh hiệu Premier League và Champions League.
Alli đã tham gia trực tiếp vào 44 bàn thắng tại Premier League trong 2 mùa giải đầu tiên khoác áo Tottenham, với 28 pha ghi bàn và 16 đường chuyền kiến tạo. Những con số thống kê đó càng ấn tượng hơn khi Alli nhảy vọt từ MK Dons - đội chơi ở League One (hạng Ba tại Anh) lên Tottenham khi vừa tròn 20 tuổi.
Ở tuổi 22, Alli tạo ra niềm tin mãnh liệt nơi người hâm mộ và các chuyên gia rằng anh sẽ trở thành siêu sao của thế hệ tiếp theo, giai đoạn thế giới bóng đá hậu kỷ nguyên Messi và Ronaldo. Hai giải thưởng PFA cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm cũng như việc lọt vào đội hình tiêu biểu của Premier League 2 năm liên tiếp (2016, 2017) giống như lời công nhận rộng rãi về tài năng và tiềm năng của Alli.
Nếu chia sự nghiệp của Dele Alli thành những giai đoạn 3 năm, thì 3 năm đầu tiên của anh 2015-2017 đã diễn ra như một bộ phim điển hình về các tài năng nghèo vượt khó, trong đó Alli là nam chính, là người dễ dàng gặt hái thành công như kiểu cả vũ trụ góp sức vào giúp anh vươn mình.
Tuy nhiên, 3 năm tiếp theo lại là một câu chuyện khác. Từ nam chính thành công và được mến mộ, Alli tự biến mình trở thành kẻ phản diện gây thất vọng và khiến mọi người chán ghét.
Trượt dài trong ác mộng
Giống như nhiều tài năng trẻ thăng tiến quá nhanh khác, Alli dần bị sử dụng quá tải ở cả Tottenham và tuyển Anh. Điều này khiến anh bắt đầu gặp vấn đề với chấn thương. Tuy nhiên, không có người hâm mộ Tottenham nào tin rằng Alli sa sút chỉ vì điều đó.
Vấn đề của Alli nằm ở chính anh. Tiền vệ này luôn cảm thấy mình già đi quá nhanh nhưng không bao giờ chưa bao giờ học cách lắng nghe cơ thể mình. Anh cũng khá đen đủi khi phải rời xa HLV Pochettino đúng vào giai đoạn sự nghiệp bắt đầu chững lại và… đầu quân cho Jose Mourinho, HLV nổi tiếng đen tối và khắc nghiệt với các học trò của mình.
“Khi tôi thêm một tuổi, tôi cảm thấy cơ thể của mình không thể hoạt động như trước đây. Vì vậy, tôi đang phải làm việc nhiều hơn ngoài sân cỏ, tập gym. Tôi cũng học cách quan sát mọi thứ xung quanh, từ những thứ nhỏ nhất. Khi bạn còn trẻ và ngây thơ, bạn sẽ không quan tâm đến điều đó.
Nhưng khi bạn lớn hơn một chút, bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn và bạn có thể thu về lợi ích từ những điều tưởng như không có gì”, Dele Alli chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Times vào năm 2019.
Thực tế, Alli có khởi đầu như mơ dưới thời HLV Mourinho. Bản thân HLV người Bồ Đào Nha cũng đặc biệt yêu thích tiền vệ này. Ông thậm chí từng tuyên bố mình cần xây dựng chiến thuật xoay quanh và phục vụ Alli. Đáp lại, ngôi sao người Anh tham gia vào 8 bàn thắng trong 8 trận đầu tiên dưới thời Mourinho, ghi 5 bàn và kiến tạo 3 bàn khác.
Thế nhưng, tuần trăng mật giữa hai người không kéo dài lâu. Khi Tottenham bắt đầu gặp khó khăn, Alli ngừng ghi bàn, Mourinho thẳng thừng chỉ trích sự lười biếng của tiền vệ này. Bước ngoặt quan trọng đến ngay sau đó.
Trong bộ phim tài liệu Amazon All or Northing ghi lại đoạn phim Alli công khai chỉ trích chiến thuật của Mourinho trong trận Tottenham thua RB Leipzig tại Champions League. Và đại dịch COVID-19 bùng nổ khiến bóng đá châu Âu tạm hoãn 3 tháng. Khi bóng đá trở lại, Alli cũng trở nên vô hình trong mắt Mourinho.
Cơ hội chỉ đến với Alli khi Mourinho bị sa thải. Từ HLV tạm quyền Ryan Mason cho đến tân HLV Nuno Santo đều trao cho Alli mọi thứ họ có thể, từ thời gian thi đấu cho đến vị trí yêu thích của tiền vệ này. Tuy nhiên, Alli của tuổi 22 chưa một lần trở lại.
Mourinho từng khuyên Alli tiết kiệm “thanh xuân”
Trong bộ phim tài liệu All or Nothing Amazon của Tottenham, Mourinho đã ngồi lại với Alli và đưa ra một số lời khuyên cho tiền vệ này. “Bây giờ tôi 56 tuổi và hôm qua, tôi ngỡ như mình mới 20 tuổi,” Mourinho nói. “Ngày hôm qua. Thời gian cứ trôi đi, trôi đi. Tôi nghĩ một ngày nà đó, cậu sẽ hối hận nếu cậu không đạt được những gì cậu có thể đạt được.”
Từ niềm hy vọng trở thành người thừa ở tuyển Anh
Sau khi ra mắt tuyển Anh ở tuổi 19, Dele Alli đã có 35 lần khoác áo Tam sư trước khi bước qua tuổi 23. Tuy nhiên, kể từ sinh nhật thứ 23 của mình, tiền vệ Tottenham chỉ có thêm 2 lần đại diện cho tuyển Anh. Alli đã bị HLV Southgate loại bỏ kể từ tháng 6/2019 và từ đó đến nay, người Anh đã có thêm Mason Mount, Jack Grealish, Phil Foden và Jude Bellingham để chờ đợi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn