Bóng Đá Plus trên MXH

Mancini nín câm trước người đẹp Playboy!?
HẠNH NGUYỄN • 08:20 ngày 30/11/2014
HLV Roberto Mancini đang được người mẫu Playboy, April Summers chủ động gạ tình mà không cần điều kiện Inter vô địch Serie A. Song Mancini vẫn không dám mon men “mỡ để miệng mèo”. Tại sao “mèo” Mancini giờ lại chê mỡ?
    TÌNH CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG
    Đêm nay, Inter sẽ có chuyến hành quân tới sân của Roma trong khuôn khổ vòng 13 Serie A. Nhưng thay vì chuyện “đá đấm với Roma thế nào”, Mancini lại được nhắc đến nhiều bởi mối liên hệ với April Summers.

    April mới chân ướt chân ráo lấn sân làng showbiz Italia. Song bóng hồng 26 tuổi người Anh này đã nhanh chóng chiếm sóng làng giải trí xứ Mì ống bởi vẻ bốc lửa. Với số đo 3 vòng 93-60-93, người đẹp sinh ra tại London này đã xuất hiện trên nhiều phiên bản khác nhau của tạp chí Playboy. Sang Italia, cô hút hồn biết bao đấng mày râu khi đóng quảng cáo, xuất hiện trên truyền hình và chụp ảnh lịch ở đây. Tên tuổi April càng “hot” khi cô đang chủ động tỏ tình với HLV Mancini.

    April tự nhận cô phải lòng Mancini từ hồi ông còn dẫn dắt Man City. Giờ April vẫn cứ tự trách mình hồi đó không biết tận dụng lợi thế “nhất cự ly” để tiếp cận chiến lược gia 50 tuổi người Italia.


    Trong mắt April, Mancini có sức lôi cuốn đặc biệt. Không chỉ bởi đã bước sang tuổi ngũ tuần rồi mà thân hình Mancini vẫn “múi nào ra múi nấy”. April mê cá tính của Mancini và phong cách của ông. Cô bảo: “Nhìn Mancini quàng chiếc khăn xanh trắng của Man City quanh cổ mỗi lần dẫn quân ra sân chất không chịu được!”. Và quan trọng, Mancini có vẻ điềm đạm, chín chắn hơn hẳn so với những “hot boy” như Mario Balotelli hay Cristiano Ronaldo.

    April cứ tưởng mình đã hết cơ hội tiếp cận Mancini, khi ông chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dắt Galatasaray. Thật may sao, đúng dịp này cô sang Italia “tác nghiệp” thì Mancini lại vừa hồi hương, tái duyên với Inter.

    April tuyên bố vì Mancini, cô sẽ cổ vũ Inter hết mình. Và cô lúc nào cũng sẵn sàng nhận một cuộc hẹn với Mancini. Nhiều bóng hồng trên xứ Mì ống cứ hay đặt điều kiện nếu đội bóng ruột của họ giành Scudetto thì họ thế nọ, thế kia. Còn April thì khác. April bắn tin trên tờ La Gazzetta dello Sport rằng cô đang “để ngỏ khung thành chờ Mancini ghi bàn” một cách vô điều kiện. 

    Nữ diễn viên Lory từng qua tay Mancini

    “NGOAN” VÌ VỢ DỮ NHƯ CỌP
    April đã “mang mỡ dâng miệng mèo”. Nhưng Mancini vẫn tỏ vẻ không nghe, không thấy, không biết. Sao “mèo” Mancini lại chê mỡ?
    Thực ra Mancini cũng chẳng phải diện “không có máu dê trong người”. Hồi tháng 1/2010, diễn viên Lory Del Santo thú nhận chuyện Mancini lăng nhăng với bà từ hồi ông mới đính hôn với bà xã Federica hiện giờ. Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Nhưng vì mọi người cứ đinh ninh rằng Lory lăng nhăng với cựu tiền đạo Gianluca Vialli, nên bà phải lên tiếng thanh minh cho Vialli.

    Chuyện ngoại tình của Mancini với Lory xảy ra cỡ 20 năm trước. Song khi Lory thú nhận mọi chuyện, Federica vẫn nổi máu Hoạn Thư như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Sau khi Mancini thề nọ thề kia xin tha lỗi, Federica vẫn còn rít lên: “Cái mặt này mà tái phạm thì bà là bà cắt…, cắt phéng luôn cho rảnh nợ!”.

    Roberto Mancini sợ bà xã Federica một phép

    Bình thường Mancini đã mang tiếng râu quặp rồi. Lộ ra vụ lăng nhăng với Lory, ông càng sợ bà Federica. Mancini càng sợ vợ như cọp sau vụ Federica một tay đuổi 3 tên trộm hồi tháng 8/2011.

    Mancini bận dẫn quân bên Manchester. Một mình Federica có việc ở lại tư dinh của họ tại vùng Porto Cervo, Italia. Đang đêm ngon giấc, Federica giật mình thức giấc bởi tiếng động lạ dưới tầng một. Đoán nhà bị bẻ khóa, bà lao xuống vừa chạy vừa thét đòi “chém chết hết”. Tiếng thét của Federica kinh hoàng đến độ 3 tên trộm phải hốt hoảng, bỏ của chạy lấy người.

    Federica dữ dằn thế, Mancini phớt lờ April vừa là lo giữ cho ông khỏi bị vợ “cắt phéng”, vừa là lo giữ mạng cho người mẫu Playboy này.


    Người đẹp rắc rối
    April thực ra cũng chẳng ngại việc phải nói chuyện bằng tay chân. Hồi còn cặp tài tử Sean Bean, cô từng xúi Bean tẩn cho một gã trai một trận no đòn ngoài một quán bar ở London vào năm 2011 vì tội “nó nhìn đểu em”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội