Mẹ Rashford tiết lộ bi kịch tột cùng của con trai

Việt Hà
07:39 ngày 20-03-2024
Ít ai biết rằng Marcus Rashford đã trải qua những nỗi đau quá sức chịu đựng làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của tiền đạo MU.

Những khó khăn của Rashford lần đầu tiên được hé lộ bởi bà Melanie Maynard, mẹ cầu thủ này. Trong bài viết trên tờ The Times do chính Melanie là tác giả, bà cho biết Rashford đã suy sụp vì hai sự ra của những người thân yêu chỉ trong quãng thời gian ngắn.

Bà Melanie Maynard và con trai Marcus Rashford

“Nữ hoàng đã trao tặng Marcus huân chương MBE vì những gì cậu bé đã cống hiến. Sau tất cả, Marcus đã làm việc chăm chỉ để đạt được hợp đồng mới tại đội bóng thời niên thiếu của mình. Marcus yêu MU. Cậu bé đã có màn trình diễn không thể tin được ở mùa giải trước với 30 bàn thắng và 11 đường kiến tạo để giành được phần thưởng là bản hợp đồng mới”, Melanie viết trên The Times.

“Tuy nhiên, Marcus đã mất đi người quan trọng thứ hai trong cuộc đời nó: anh họ Nathan vào tháng 11 năm ngoái. Chỉ trước đó một năm, cậu bạn rất thân của gia đình là Garf cũng qua đời. Hai sự mất mát quá lớn này đã đẩy Rashford vào bóng tối. Đó là nỗi đau khổ quá sức với một thanh niên còn trẻ”, Melanie tiết lộ về bi kịch mà con trai gánh chịu.

Hồi tháng 1, Rashford dính bê bối say rượu tại Belfast dẫn tới bỏ lỡ buổi tập cùng MU. Hậu quả là tiền đạo người Anh bị CLB phạt hai tuần lương, tương đương 650.000 bảng. Chưa kể vai trò quan trọng trong phòng thay đồ của Rashford cũng bị ảnh hưởng.

Khi nói về vụ việc đáng tiếc của con trai, bà Melanie cảnh báo Rashford về “ý đồ không tốt của những người xung quanh cậu bé”. 

“Marcus cũng chỉ là con người. Nó cũng sẽ có những thăng trầm trong cuộc đời như bao người khác. Marcus đang ở một đội bóng rất tốt, nó không muốn làm ai thất vọng. Nhưng bạn phải luôn cảnh giác với những người xung quanh mình. Đôi khi chính những người xung quanh bạn là những con sói đội lốt cừu”, Melanie viết trên The Times.

Rashford đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn ở MU

Melanie tỏ ra lạc quan về thời điểm này: “Sau chiến thắng tuyệt vời trước Liverpool tại cúp FA và việc được triệu tập vào ĐT Anh, có vẻ như mọi chuyện đang tươi sáng trở lại với Marcus”.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Rashford ăn mừng bàn thắng vào lưới Everton bằng cách tưởng nhớ người anh họ xấu số. “Tôi muốn dành tặng bàn thắng ngày hôm qua cho người anh họ của tôi, người vừa mới qua đời”, tiền đạo MU chia sẻ trên trang cá nhân.

Rashford cũng từng đáp trả mạnh mẽ những lời chỉ trích nhắm vào anh. Trong một bài trả lời phỏng vấn trên The Players Tribune, cầu thủ 26 tuổi thừa nhận: “Tôi không là người hoàn hảo. Nhưng nếu bạn thắc mắc về lòng trung thành của tôi với MU thì tôi sẽ lên tiếng phản bác. 

“Tôi đã mắc phải những sai lầm của nhiều chàng trai ở độ tuổi 20 và tôi luôn cố gắng rút ra những bài học. Nhưng tôi cũng đã có những hy sinh thầm lặng mà không ai nhìn thấy. Điều tôi muốn các bạn hiểu là tiền không phải là thứ giúp tôi vượt qua khủng hoảng. Mà đó là tình yêu với bóng đá, đơn giản vậy thôi”.

Rashford may mắn vì có một người mẹ vô cùng mạnh mẽ. Bà Melanie Maynard là mẹ đơn thân, đã phải gồng gánh cả gia đình vượt qua túng thiếu. Melanie từng tiết lộ khi Rashford còn nhỏ, nhà nghèo đến mức không còn nổi một cái bánh mỳ trong nhà. Bà đã phải làm việc cật lực để nuôi anh em Rashford và thậm chí nhịn ăn để các con không bị đói.

Bà Melanie Maynard và hai con trai khi còn nhỏ, Marcus Rashford (giữa) và Dwaine Maynard (phải). Rashford còn một anh trai là Dane Rashford

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x