Trong khi đội nhà tràn đầy khí thế tiếp đón Arsenal tại lượt về vòng 1/8 Champions League, ông chủ Dmitry Rybolovlev của Monaco lại tức lộn ruột bởi bàn thua nặng đô ở hậu trường. Rybolovlev vừa phát hiện ông bị tay môi giới tranh Yves Bouvier lừa tổng cộng 70 triệu USD.
MẤT TIỀN TẤN VÌ “CÒ”
Hẳn là Rybolovlev chẳng còn tâm trí thoải mái cổ vũ Monaco ở cuộc so tài với Arsenal đêm nay. Bởi tỷ phú 48 tuổi người Nga này còn đau đầu lo đòi lại số tiền mà ông bị “cò” tranh lừa. Rybolovlev tố tay môi giới tranh Bouvier chiếm đoạt trái phép của ông tổng cộng 70 triệu USD thông qua mánh khai khống giá trong những thương vụ mua tranh gần đây.
Đầu tiên là vụ lừa liên quan đến bức tranh “Nude on a Blue Cushion” của danh họa Amedeo Modigliani. Vì mê hội họa và mê sưu tập những tác phẩm để đời, Rybolovlev chấp nhận chi tới 118 triệu USD để mua lại “Nude on a Blue Cushion” từ chủ cũ Steve Cohen thông qua sự môi giới của Bouvier.
Mọi chuyện đã chẳng bị đào xới lại nếu không có cuộc gặp giữa Rybolovlev và tay cố vấn Sandy Heller của Cohen tại bữa tiệc tiễn năm 2014 và đón năm 2015. Heller hồn nhiên khoe với Rybolovlev rằng Cohen đã bán được bức “Nude on a Blue Cushion” cho một đại gia giấu mặt với giá 93,5 triệu USD. Rybolovlev suýt chút nữa thì sặc champagne. Heller không biết rằng vị đại gia giấu mặt kia lại đang ngồi ngay trước mặt mình. Nhưng Rybolovlev thì nhận ra ông đã bị Bouvier lừa.
Theo đúng luật thì Bouvier chỉ được nhận khoảng 2% giá trị bức tranh mà tay “cò” này môi giới. Với trường hợp “Nude on a Blue Cushion”, Bouvier được phép đút túi khoảng gần 2 triệu USD. Tức là Rybolovlev “chỉ” phải chi khoảng 96 triệu USD để có được bức tranh này. Vậy mà thực tế ông đã phải bỏ ra 118 triệu USD. Vậy là ông đã bị lừa 22 triệu USD.
Sau quá trình tự điều tra, Rybolovlev phát hiện ông bị Bouvier lừa vố còn đau hơn ở vụ mua lại bức “Salvator Mundi” của đại danh họa Leonardo Da Vinci. Qua môi giới của Bouvier, Rybolovlev phải chi tới 127,5 triệu USD cho tác phẩm này. Nhưng giới buôn tranh khẳng định “Salvator Mundi” được chủ cũ bán với giá trong khoảng 75-80 triệu USD. Vậy là riêng vụ này, Rybolovlev đã bị Bouvier lừa khoảng 50 triệu USD.
Thu thập xong một số bằng chứng về hành vi lừa đảo tinh vi của Bouvier, Rybolovlev đã nhờ nhà chức trách tại Monaco đòi lại công bằng cho mình. Bouvier đã bị bắt và cũng đã được bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, hàng loạt tài sản của Bouvier tạm thời bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
MẤT NÚI TÀI SẢN VÌ VỢ CŨ
Hai cú lừa 70 triệu USD kể trên, cay đắng thay, lại chưa phải bàn thua đau nhất của Rybolovlev ở hậu trường. Đau nhất phải kể đến cái giá mà ông chủ sở hữu Monaco phải trả cho vụ ly dị bà vợ cũ Elena. Tháng 5/2014, tòa Geneva ra phán quyết buộc Rybolovlev phải chia cho Elena số tài sản trị giá… 4,5 tỷ USD.
Rybolovlev mất 4,5 tỷ USD khi ly dị Elena
Trớ trêu ở chỗ 1 năm trước đó, Elena “chỉ” xin của Rybolovlev 1 tỷ USD để trả cho ông 2 chữ “tự do” nhưng ông không đồng ý. Cho đến giờ, đây vẫn đang giữ kỷ lục là vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử. Cần biết thêm rằng vụ ly hôn đắt giá thứ 2 lịch sử (giữa tỷ phú Pháp, Alec N.Wildenstein và vợ cũ Jocelyn của ông) có số tiền chia mới ở mức 2,5 triệu USD.
Rybolovlev hết bị vợ cũ cưa núi tài sản, lại bị “cò” tranh Bouvier lừa tiền tấn, kiểu này Monaco khó mà được cấp tiền rủng rỉnh để tậu sao bự trong thời gian tới.
Rybolovlev giàu cỡ nào?
Theo công bố mới đây của tạp chí Forbes, Rybolovlev hiện giàu thứ 156 thế giới (thứ 14 tại Nga) với khối tài sản trị giá 8,5 tỷ USD. Ngay từ cuối thập niên 1980, Rybolovlev đã bắt đầu làm giầu bằng con đường buôn các sản phẩm về y tế. Đến 1995, vị doanh nhân này chuyển hẳn sang lĩnh vực phân bón và phất lên từ đó.
Tốn tiền chiều con gái
Ái nữ Ekaterina Rybolovleva của Rybolovlev nổi tiếng là tiểu thư chịu chơi. Năm 2012, Ekaterina tậu một tư dinh ở New York với giá 88 triệu USD. Năm 2013, cô mua 2 hòn đảo Sparti và Skorpios ở Hy Lạp với tổng giá 115 triệu USD. Tất cả đều từ núi tiền của Rybolovlev mà ra.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ngoài lối chơi xông xáo và chắc chắn trong màu áo Arsenal trong thời gian qua, mọi sự chú ý còn đổ dồn vào hậu vệ Hector Bellerin bởi cô bạn gái xinh đẹp Isabella Johnson-Ewers. Không thể phủ nhận, cuộc sống của cô nàng sinh trưởng tại vùng Plymouth đã thay đổi khá nhiều kể từ khi cặp kè với ngôi sao mới của Pháo thủ.
Huyền thoại George Best của M.U đã quá nổi tiếng (hoặc tai tiếng) về thói nghiện rượu của ông. Nhưng George Best say đến độ nhìn con trai mình lại cứ tưởng nhầm là một cô bồ nào đó thì phải đến giờ mới lộ.
Trong cuốn sách “Vua thành Rome, cánh tả hay hữu đều thuộc về Mafia Thủ đô” vừa lên kệ tuần qua ở Italia, người hâm mộ thấy một con người hoàn toàn khác ở Francesco Totti.
Qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng tiền đạo Jermain Defoe vẫn duy trì tài hạ gục các bóng hồng. Nếu số lượng các người đẹp từng bước qua cuộc đời Defoe vừa xếp đủ một đội bóng, thì nay đội bóng này sắp có thêm một… dự bị.
Đang yên đang lành, thủ quân Wayne Rooney tự đẩy mình vào thế khó qua màn so găng cùng đồng đội cũ Phil Bardsley. Với vụ tai tiếng này, án phạt nội bộ từ ông thày nghiêm khắc Van Gaal đang treo lơ lửng trên đầu “số 10” của Quỷ đỏ.
Nasri dính nghi án quan hệ tình ái với Lindsay Lohan; sao trẻ Schalke mặc quần lót của Ronaldo; bạn gái của chủ tịch LĐBĐ Brazil lên bìa tạp chí Playboy... là những tin hậu trường nổi bật 24h qua.
Quả bóng Vàng FIFA 2014 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đã "hạ gục" cô bạn gái Shakira của trung vệ Gerard Pique (Barcelona) để trở thành người được yêu thích nhất trên mạng xã hội Facebook.
Một cặp vợ chồng CĐV của Arsenal đã khiến cộng đồng Twitter "dậy sóng" khi hình ảnh họ ngủ gục trên sân Emirates trong trận đấu với West Ham tối qua được đăng tải lên mạng.
Theo cảnh báo từ Fafe - pháp sư đồng hương của Cristiano Ronaldo - thì siêu sao người Bồ Đào Nha đang dần thân bại danh liệt là vì bị yểm bùa. Fafe phán nếu không tìm cách hóa giải, CR7 sớm muộn cũng sẽ chết nhục như cựu tiền đạo Vitor Baptista.
Chiều nay, hậu vệ Trần Đình Đồng (Sông Lam Nghệ An) đã tổ chức đám cưới khá hoành tráng tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên, thành phố Vinh. Đến dự lễ cưới có sự tham gia của cựu HLV SLNA – Nguyễn Hữu Thắng.
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC không muốn đội bóng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Thay vào đó ông luôn tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ nội, qua đó giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn