Những thủ tục siêu dị trước trận đấu

ĐIỆP ANH
14:08 ngày 16-05-2021
Dàn sao M.U vừa tự tay lái xe tới sân Old Trafford sớm tới 6 tiếng đồng hồ so với thông lệ, nhằm tránh nguy cơ bị fan quá khích cản đường. Nhân đây, cùng nhìn lại những thủ tục hay thói quen ít thấy của cầu thủ trước mỗi trận đấu.

Cristiano Ronaldo & Kolo Toure

Thường thì nhiều người hay kiêng cắt tóc, cạo râu trước khi xung trận. Cristiano Ronaldo thì khác. Siêu sao người Bồ Đào Nha quen cứ trước mỗi trận là lại cắt tóc. Cắt làm phép để cầu may. Ngoài ra, CR7 bao giờ cũng “xếp gạch” tranh suất làm cầu thủ đầu tiên bước vào sân.

Cựu trung vệ của Arsenal, Liverpool và Man City, Kolo Toure đối lập hoàn toàn với CR7. Kolo Toure bao giờ cũng xí phần là cầu thủ bước ra sân sau cùng. Thói quen này của Toure khiến anh suýt nữa lỡ mất phần đầu hiệp 2 của trận Arsenal gặp Roma tại Champions League vào tháng 2/2009. Toure nhất quyết phải là người ra sân sau cùng mới chịu. Đồng đội William Gallas thì còn mải loay hoay lo trị vết đau rồi xỏ giày, mang bịt ống quyển mãi mới xong mà Toure vẫn nhất quyết đợi để ra sau cùng. 

Ronaldo quen cắt tóc trước trận

Laurent Blanc

Tại World Cup 1998, Laurent Blanc có thói quen cầu may chẳng giống ai. Trước mỗi trận đấu, Blanc kiểu gì cũng phải hôn lên cái đầu hói của thủ thành Fabien Barthez.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, thủ tục cầu may của Blanc phát huy hiệu quả mỹ mãn. ĐT Pháp lên ngôi vô địch thế giới trong kỳ World Cup diễn ra trên sân nhà này.

Wayne Rooney & Jamie Vardy

Ngày nay, giới quần đùi áo số thực hiện theo chế độ dinh dưỡng rất khắt khe nhằm đảm bảo có thể ra sân với thể trạng tốt nhất. Dù vậy, vẫn có những ngôi sao trước trận chỉ cần quan tâm ăn uống sao cho lấy may là được.

Thời còn xỏ giày thi đấu, Wayne Rooney quen chén một bát ngũ cốc dinh dưỡng. Rooney còn chia sẻ cụ thể: “Tôi chỉ quen chén loại Coco Pops thường chứ không phải loại Coco Pops Moon and Stars”. Trong khi đó, tiền đạo Jamie Vardy quen uống vài lon Red Bull trước trận.

Rooney quen ăn ngũ cốc dinh dưỡng trước khi xung trận

Johan Cruyff

Huyền thoại bóng đá Hà Lan, Johan Cruyff cũng là người rất mê tín. Sinh thời, Cruyff cũng hay tự tuân thủ nhiều thói quen kiểu có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hồi còn thi đấu cho Ajax, Cruyff cứ phải gọi đồng đội là thủ thành Gert Bals lại để ông vỗ vào bụng vài cái thì mới tạm yên tâm bước vào trận đấu.

Nói là tạm yên tâm thôi bởi Cruyff còn phải thực hiện tiếp một thủ tục khác thì ông mới hoàn toàn yên tâm xung trận. Đó là nhổ bã kẹo cao su sang phần sân đối phương. Cruyff từng tâm sự: “Tôi biết là thói quen ấy của tôi rất kỳ cục. Nhưng mà nó mang lại may mắn cho tôi. Nên tôi không bỏ được”.

Gary Lineker

Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, Gary Lineker đã ghi tổng cộng hơn 300 bàn thắng trên cấp độ CLB cũng như ĐT Anh. Vua phá lưới của World Cup 1986 bông đùa rằng sở dĩ ông có thể ghi bàn nhiều như vậy là do ông biết cách không phung phí bàn thắng.

Lineker đã làm cách nào để không phung phí bàn thắng? Lineker không ngần ngại “bật mí” trước khi bước vào mỗi trận đấu, ông không bao giờ sút bóng vào lưới trong lúc khởi động. Lineker quan niệm cứ mỗi lần sút bóng vào lưới trong phần khởi động trước trận thì chẳng khác nào tự mình phung phí một bàn thắng.

Malvin Kamara

Malvin Kamara chỉ là cựu tiền vệ đủ trình đá cho các CLB thuộc các giải hạng Nhất, hạng Nhì hay hạng Ba của Anh như Milton Keynes Dons, Cardiff City, Port Vale hay Huddesfield Town. Tuy nhiên Kamara lại có thói quen cầu may rất ngoại hạng.

Cứ trước khi xung trận là Kamara phải xem phim. Mà chỉ duy nhất một bộ phim là “Willy Wonka and the Chocolate Factory”. Kamara chia sẻ: “Đó là bộ phim mà tôi mê từ nhỏ. Cứ mỗi lần xem xong bộ phim này tôi lại thấy mình điềm tĩnh lạ thường và tôi lại thấy mình may mắn. Thế là trước khi thi đấu, tôi coi luôn việc xem bộ phim này là thủ tục cầu may. Việc xem đi xem lại một bộ phim có nhàm chán hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là may mắn”.
 

Vị chủ tịch “siêu mặn”
Cố chủ tịch Romeo Anconetani của đội bóng Italia, Pisa có thói quen rải muối vào sân để cầu may trước mỗi trận đấu sân nhà của đội mình. Lượng muối rải ra nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ quan trọng của trận đấu theo định lượng riêng của Anconetani. Có lần trước trận Pisa đụng độ với đối thủ Cesena, Anconetani yêu cầu rải tới… 26kg muối ra sân.

Cố nhịn như Klopp
Đường hầm sân Anfield có tấm biển ghi thông điệp “Đây là Anfield” kèm tên và logo của Liverpool rất nổi tiếng. Ai tới đây cũng đều không thể bỏ qua cơ hội chạm tay lên đó. Vậy mà HLV Juergen Klopp lại tự hứa sẽ chỉ đặt tay lên tấm biển ấy chừng nào ông cùng Liverpool giành được một danh hiệu lớn nào đó. Chưa vô địch là Klopp chưa chạm tay lên biển. Cuối cùng phải đợi đến sau trận chung kết Champions League 2018/19 (khi Liverpool đánh bại Tottenham), Klopp mới chấm dứt được cơn nhịn chạm biển “Đây là Anfield” của mình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x