Theo tờ Daily Mail, Mueller và cô vợ của anh mới bị tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA kết tội buộc chú ngựa D'Avie "thực hiện hành vi tình dục không tự nhiên". Các cáo buộc trên xuất hiện sau sau khi chú ngựa D'Avie mà Mueller đã mua vào tháng 8 năm 2020 bị chấn thương trước mùa sinh sản.
Phát biểu trước báo giới, Mueller đã "bật mí" về tình trạng của D'Avie như sau: “Thật không may khi chúng tôi có thông tin buồn để báo cho các bạn. Chú ngựa D’Avie của chúng tôi sẽ không làm việc trong một vài tháng tới. Nó bị trượt chân trong khi đang thực hiện một cuộc thử nghiệm để chuẩn bị cho mùa phối giống"
"Do bị ngã nên nó đã bị thương ở phần móng và sẽ cần nghỉ ngơi hoàn toàn trong một vài tháng tới để hồi phục. Chú ngựa của tôi rất kiên cường, nếu không mọi thứ hoàn toàn đã có thể tệ hơn”.
Gia đình Mueller hiện sở hữu một trang trại ngựa ở Đức. Để kiếm lợi, họ bán những phần tinh dịch ngựa được cấp đông với giá 200 euro (tương đương 167,55 bảng). Ngoài ra, mỗi lần D’Avie trực tiếp thụ tinh còn đem về cho Muller số tiền lên tới 1.600 euro.
Đáng chú ý, việc Mueller bị kết tội có hành vi tàn ác với động vật diễn ra chỉ ít ngày sau khi Zouma ăn đủ "gạch đá" sau vụ hành hạ chú mèo của mình ở nhà riêng. Theo giới truyền thông Anh, Zouma đã bị BLĐ West Ham bắt phải nộp phạt 250.000 bảng (tương đương 2 tuần lương). Số tiền này West Ham không giữ lại mà đã dành tặng cho quỹ từ thiện chuyên chăm sóc và bảo vệ động vật.
Không chỉ bị West Ham phạt tiền, Zouma còn có thể phải ngồi tù 4 năm ở Pháp nếu bị kết tội ngược đãi động vật. Bên cạnh đó, Zouma đã bị hãng sản xuất và kinh doanh đồ thể thao danh tiếng Adidas cắt hợp đồng quảng cáo giày.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn