
Nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia, Shakira cho biết ưu tiên lớn nhất hiện nay là các con và những dự án nghệ thuật dày đặc trong năm 2026, mà trước mắt là kỳ World Cup Hè này. Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, FIFA xác nhận Shakira sẽ cùng Burna Boy lần đầu biểu diễn ca khúc chính thức của giải đấu mang tên “Dai Dai” tại lễ khai mạc ở Mexico City. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của chương trình mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Không dừng lại ở đó, Shakira cũng được lựa chọn làm nghệ sĩ chính của chương trình giải lao giữa hiệp trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 20/7. Việc góp mặt ở hai sự kiện quan trọng nhất của giải đấu cho thấy vị thế đặc biệt của nữ ca sĩ trên sân khấu âm nhạc thế giới. Bên cạnh các hoạt động liên quan đến World Cup, giọng ca từng giành nhiều giải Grammy còn đang tất bật với chuyến lưu diễn toàn cầu “Las Mujeres Ya No Lloran”, và kế hoạch biểu diễn quy mô lớn tại châu Âu vào cuối năm. Lịch trình dày đặc khiến Shakira gần như không còn khoảng trống cho đời sống cá nhân.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí People, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ hiếm hoi về chuyện tình cảm sau thời gian dài tập trung cho công việc và gia đình. “Tôi không nghĩ đến việc có một người bạn đời ít nhất là vào lúc này. Hiện tại tôi đang chăm sóc các con của mình. Có thể khi chúng lớn hơn thì khác, còn bây giờ tôi không biết nữa”, Shakira nói.
Nữ ca sĩ thừa nhận cô không có nhiều thời gian cho các mối quan hệ riêng tư bởi gần như toàn bộ quỹ thời gian đều dành cho công việc. “Tôi không có đời sống tình cảm ở thời điểm này. Tôi luôn bận rộn”, cô chia sẻ. Sau khi chia tay cựu sao Barca, Gerard Pique, Shakira dường như đã lựa chọn tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp và gia đình. Thay vì tìm kiếm một mối quan hệ mới, nữ ca sĩ dành sự quan tâm đặc biệt cho hai con trai Milan và Sasha.

Cũng trong cuộc trò chuyện với People, Shakira cũng kể lại khoảnh khắc khiến cô xúc động đến bật khóc. Theo đó, cô vô tình nghe thấy cậu con trai út Sasha hát ca khúc “Perfect” của Ed Sheeran trong bếp. Shakira cho biết trước đây cô từng nghe con trai hát nhiều lần, nhưng lần này cảm xúc hoàn toàn khác. Giọng hát của Sasha khiến cô vô cùng bất ngờ.
“Tôi chưa bao giờ nghe con hát hay như vậy trước đây. Tôi đã ngã xuống sàn và khóc vì hạnh phúc bởi điều đó chạm đến trái tim tôi quá nhiều”, nữ ca sĩ kể lại. Bận rộn với những sân khấu lớn trên khắp thế giới nhưng Shakira vẫn cố gắng duy trì sự cân bằng trong cuộc sống gia đình.
Mỗi khi lưu diễn, cô thường đưa các con đi cùng để không phải xa con quá lâu. Thậm chí giáo viên và một số người thân cũng đồng hành trong các chuyến đi nhằm đảm bảo việc học tập và sinh hoạt của Milan và Sasha không bị gián đoạn.



























