Mọi câu chuyện liên quan đến siêu sao người Bồ Đào Nha, từ mức lương bao nhiêu, mặc áo số mấy, bức thư đầy cảm xúc của anh gửi tới các CĐV của MU cho đến chuyện cô bồ Georgina Rodriguez lột xác từ “Lọ Lem” thành một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất ra sao đều rất hút khách. Màn tỏa sáng rực rỡ ở vòng loại World Cup 2022, khi CR7 trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG trong lịch sử, càng khiến anh trở thành đề tài hot.
Nhưng lần này, có vẻ như giới truyền thông đã đi hơi xa. Một loạt tờ báo vừa đồng loạt chia sẻ tin Nữ hoàng Anh, Elizabeth II đã “đặt hàng” 80 chiếc áo Man United mang tên Ronaldo để tặng cho các nhân viên. Ngoài ra, bà còn đặc biệt yêu cầu CR7 tự tay ký tặng lên chiếc áo MU đầu tiên cho riêng mình. Nếu vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử được Nữ hoàng Anh “xin chữ ký”. Tuy nhiên, thực hư chuyện này ra sao?
Lần ngược lại nguồn tin, người ta phát hiện ra trang Sport Innovation Society (SiS) đưa thông tin này đầu tiên khi nói về “Hiệu ứng Cristiano”. Ngay lập tức, tin “Nữ hoàng Anh xin chữ ký của Cristiano Ronaldo” đã lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, và xuất hiện cả trên các báo chính thống lẫn mạng xã hội. Tuy nhiên, chính Sport Innovation Society sau đó lại âm thầm xóa dòng tweet gây bão của mình, rồi đăng một lời “đính chính”.
Nội dung của thông báo cải chính này là: “Chúng tôi không thể xác nhận độ tin cậy của thông tin liên quan đến Nữ hoàng và CR7, nên đã quyết định xóa dòng tweet cũ. Rất xin lỗi”. Nhưng lời xin lỗi ấy là quá muộn màng, khi câu chuyện đã bị đẩy quá giới hạn của một trò đùa. Và cũng không hiểu tại sao, đến giờ vẫn có những trang tin vẫn giữ nguyên thông tin “pha ke” (fake) này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn