Theo dõi thông tin

Từ John Terry đến Wayne Rooney, những bê bối gái gọi ám ảnh thế giới bóng đá

01 giờ trước
Bóng đá hiện đại là sân khấu của vinh quang, tiền bạc và danh tiếng. Nhưng cũng chính ở nơi đó, những góc khuất đời tư của các ngôi sao thường xuyên bị phơi bày, đôi khi còn gây chấn động hơn cả những trận cầu đỉnh cao.

    Nhân vụ scandal gái gọi đang gây xôn xao ở Italia, cùng điểm lại các vụ việc tương tự  khác trong quá khứ từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha cho tới Nam Mỹ.

    Anh, nơi bê bối trở thành “chuyện thường ngày”

    Không phải ngẫu nhiên mà báo chí lá cải từng gọi Premier League là “Mại dâm Premier League”. Trong giai đoạn cuối những năm 2000, đặc biệt dưới thời HLV Fabio Capello ở tuyển Anh, hàng loạt vụ việc bị phanh phui liên tiếp như hiệu ứng domino.

    Cái tên gây chấn động đầu tiên là John Terry, đội trưởng mẫu mực trên sân nhưng lại liên tục vướng scandal ngoài đời. Tiếp theo đó là Peter Crouch và Ashley Cole, những người cũng không thoát khỏi vòng xoáy tai tiếng.

    Gái gọi Jennifer Thompson khiến gia đình Rooney điêu đứng

    Đỉnh điểm phải kể đến Wayne Rooney. Khi đang là biểu tượng của Manchester United và bóng đá Anh, Rooney bị một gái gọi trẻ tuổi tiết lộ về chuỗi cuộc gặp bí mật kéo dài, diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi vợ anh đang mang thai.

    Những chi tiết như việc sử dụng danh tính giả, liên lạc riêng qua SIM rác hay những cuộc hẹn lặp lại tại cùng một khách sạn khiến câu chuyện trở thành “bom tấn” truyền thông. Không chỉ là bê bối cá nhân, đó còn là cú đòn giáng mạnh vào hình ảnh một trong những cầu thủ được yêu mến nhất xứ sương mù.

    Không dừng lại ở những lời kể, báo chí Anh còn chủ động “gài bẫy”. Năm 2010, nhà báo Lauren Veveers của Daily Star đã cải trang thành gái mại dâm, trực tiếp tiếp cận các cầu thủ để phơi bày sự thật. Kết quả khiến nhiều người ngỡ ngàng: một số cái tên như El-Hadji Diouf hay Jimmy Bullard bị cho là đã “dính bẫy”. Tất cả được ghi lại bằng camera, biến thành một trong những cuộc điều tra gây tranh cãi nhất lịch sử báo chí thể thao Anh.

    Pháp và Tây Ban Nha, những bữa tiệc vượt tầm kiểm soát

    Ở Pháp, scandal liên quan đến Franck Ribery, Sidney Govou và Karim Benzema từng khiến dư luận dậy sóng. 3 tuyển thủ bị một cô gái cáo buộc, nhưng sau đó được minh oan khi cô thừa nhận đã nói dối về độ tuổi. Dù vậy, vết gợn về hình ảnh vẫn còn đó, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Pháp khi ấy vốn đã bất ổn nội bộ.

    Frank Ribery và Karim Benzema bị cáo buộc “vui vẻ” với gái gọi Zahia Dehar chưa đủ 18 tuổi

    Tại Tây Ban Nha, một câu chuyện khác xảy ra bên lề FIFA Confederations Cup 2013. Sau chiến thắng trước Uruguay, một nhóm cầu thủ được cho là đã tổ chức tiệc riêng với các hoạt động nhạy cảm trong khách sạn tại Recife (Brazil). Cảnh sát địa phương vào cuộc, và dù không phải tất cả thông tin đều được xác nhận rõ ràng, vụ việc vẫn đủ để tạo nên làn sóng tranh cãi lớn.

    Cristiano Ronaldo, giữa hình ảnh hoàn hảo và những tin đồn

    Cristiano Ronaldo luôn xây dựng hình ảnh của một siêu sao kỷ luật, chuyên nghiệp và ám ảnh với sự hoàn hảo. Tuy nhiên, ngay cả anh cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với những câu chuyện bên lề.

    Thời còn khoác áo MU, Ronaldo từng bị nhắc tên trong các bữa tiệc thâu đêm cùng đồng đội như Nani, Carlos Tevez hay Anderson. Một số tờ báo lá cải thậm chí còn đăng tải các thông tin gây sốc về những buổi tụ tập xa hoa, dù phần lớn không bao giờ được xác thực hoàn toàn.

    Khi chuyển sang Real Madrid, Ronaldo tiếp tục trở thành mục tiêu của truyền thông Tây Ban Nha. Những tin đồn về các bữa tiệc xa xỉ, đặc biệt trong các dịp lễ, thường xuyên xuất hiện. Dù vậy, khác với nhiều đồng nghiệp, Ronaldo dần kiểm soát hình ảnh tốt hơn theo thời gian, biến mình thành biểu tượng thương mại toàn cầu.

    Rô “béo”, thiên tài và những cú trượt dài

    Nếu Cristiano đại diện cho sự kiểm soát, thì Ronaldo Nazario lại là hình ảnh của một thiên tài mang nhiều bản năng. Sự nghiệp lẫy lừng của “Người ngoài hành tinh” từng bị phủ bóng bởi một scandal tại Rio de Janeiro.

    Rô “béo” dính scandal với gái chuyển giới

    Sau một đêm tiệc tùng, Ronaldo vướng vào vụ việc liên quan đến 3 người mà anh tưởng là phụ nữ, trước khi phát hiện sự thật và bị kéo vào câu chuyện tống tiền. Vụ việc nhanh chóng trở thành tiêu điểm truyền thông, buộc anh phải làm việc với cảnh sát. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử.

    Khi những cầu thủ vô danh cũng không thoát

    Không chỉ các siêu sao, những cầu thủ ít tên tuổi cũng có thể trả giá đắt. Năm 2019, 3 tuyển thủ Nicaragua là Carlos Montenegro, Marlon Lopez và Carlos Chavarria, bị đuổi khỏi đội tuyển vì vi phạm kỷ luật.

    Họ bị phát hiện đưa phụ nữ vào khách sạn đội tuyển, thông qua hệ thống camera an ninh. HLV Henry Duarte thậm chí đã trực tiếp bắt quả tang một trong số họ. Câu chuyện nhanh chóng trở thành ví dụ điển hình cho việc kỷ luật đội bóng không phân biệt ngôi sao hay vô danh.

    Áp lực, tiền bạc và những lựa chọn sai lầm

    Điểm chung của tất cả những câu chuyện này nằm ở một thực tế: các cầu thủ bóng đá sống trong môi trường áp lực cực lớn, nhưng đồng thời cũng được tiếp cận với tiền bạc và cám dỗ từ rất sớm. Khi sự nổi tiếng đến quá nhanh, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để kiểm soát bản thân.

    Trong thời đại mạng xã hội và truyền thông 24/7, mọi hành vi đều có thể bị ghi lại, phóng đại và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một sai lầm nhỏ có thể trở thành scandal toàn cầu chỉ sau một đêm.

    Lời kết

    Từ Wayne Rooney đến Karim Benzema, từ Cristiano Ronaldo đến Ronaldo Nazario, những câu chuyện về gái gọi và cầu thủ không chỉ là tin giật gân. Chúng phản ánh một phần hiện thực của bóng đá hiện đại, nơi ranh giới giữa hào quang và bê bối luôn mong manh.

    Và sau tất cả, điều đọng lại không chỉ là những danh hiệu hay bàn thắng, mà còn là cách mỗi cầu thủ quản lý chính mình ngoài sân cỏ, nơi đôi khi khắc nghiệt không kém gì 90 phút trên sân.

    PHƯƠNG LINH • 01 giờ trước
    Tags:

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay