Vì sao chúng ta yêu quý Cristiano Ronaldo?

Quang Hoà Quang Hoà
20:22 ngày 13-11-2020
Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus có khá nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới, nhưng số lượng người ghét anh cũng không phải nhỏ. Nếu biết được những điều thú vị dưới đây, có lẽ các anti-fan của Ronaldo sẽ thay đổi cách nhìn về CR7.

Sẵn sàng giảm lương trong dịch COVID-19

Căn cứ vào chuyện Ronaldo sở hữu khối tài sản lên đến vài trăm triệu bảng, hẳn cũng có người cho rằng anh có cắt giảm thu nhập trong dịch COVID-19 cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, đừng quên rất nhiều đồng nghiệp của Ronaldo đã từ chối giảm lương để chia sẻ gánh nặng tài chính với CLB chủ quản.

Theo thống kê, hồi tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm năm nay, Ronaldo đã không nhận 3,8 triệu bảng tiền lương mà đáng ra anh được hưởng. Đây là khoản tiền rất đáng kể mà phần lớn những người lao động bình thường cả đời cũng không kiếm nổi.

Mua trang thiết bị cho bệnh viện

Theo một số nguồn tin, hồi tháng Ba năm nay Ronaldo cùng với người đại diện nổi tiếng của mình là "siêu cò" Jorge Mendes đã ủng hộ 1 triệu bảng cho các bệnh viện Bồ Đào Nha trong nỗ lực chiến đấu chống lại dịch COVID-19. Nhờ vậy, các bệnh viện ở Porto và Lisbon mới có thêm kinh phí để mua máy thở, giường bệnh và nhiều thiết bị cần thiết khác giúp điều trị bệnh nhân tốt hơn.

Chia sẻ tiền thưởng

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, tiền vệ Bernardo Silva của Man City từng tiết lộ thông tin rất thú vị mà Ronaldo không muốn làm rùm beng để thu hút giới truyền thông. Cụ thể, CR7 đã đề xuất ý tưởng ĐT Bồ Đào Nha trích 50% số tiền thưởng từ việc vượt qua vòng loại EURO 2020 để tặng cho các quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Bán Chiếc giày vàng châu Âu 

Năm 2011, Ronaldo đã giành được Chiếc giày vàng châu Âu sau khi ghi 40 bàn cho Real, dù đội bóng của HLV Jose chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 trên BXH La Liga và dừng bước ở bán kết Champions League. Thay vì lưu giữ giải thưởng cao quý này, anh lại quyết định bán đấu giá Chiếc giày vàng châu Âu để thu về 1.2 triệu bảng. Tất cả số tiền nói trên sau đó được Ronaldo tặng cho một tổ chức chuyên xây dựng lại các trường học bị chiến tranh tàn phá ở dải Gaza.

Bán Quả bóng vàng

Năm 2017, Ronaldo lặp lại hành động trên nhưng lần này anh bán Quả bóng vàng năm 2013 chứ không phải Chiếc giày vàng. Sau khi thu được 530.000 bảng, Ronaldo đã tặng số tiền này cho tổ chức Make-A-Wish chuyên hỗ trợ trẻ em có mạng sống bị đe dọa.

Làm đại sứ

Ronaldo hiện là đại sứ của ba tổ chức từ thiện là Tầm nhìn quốc tế, quỹ nhi đồng Liên hợp quốc Unicef và Hội cứu giúp trẻ em. Anh tham gia nhiều sự kiện, tích cực giao lưu, chụp hình, làm clip, gửi các thông điệp ý nghĩa và giúp truyền cảm hứng cho hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới.

Ủng hộ hội chữ thập đỏ

Ronaldo từng lọt vào đội hình tiêu biểu của UEFA năm 2013. Nhờ vậy anh đã nhận được 100.000 euro (tương đương 89.0000 bảng tiền thưởng. Thay vì giữ lại, Ronaldo đã tặng số tiền trên cho Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế. Một năm sau, Ronaldo lại được thưởng 450.000 bảng nhờ giúp Real vô địch châu Âu lần thứ 10 (La Decima). Lần này anh chuyển hết tiền thưởng cho 3 tổ chức mà mình nhận lời làm đại sứ.

Hiến máu

Một trong những lý do Ronaldo không xăm mình là điều này làm trở ngại cho thói quen hiến máu nhân đạo của anh. Trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2015, Ronaldo khẳng định mỗi lần hiến máu anh lại được tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ. Theo CR7, mỗi đơn vị máu được anh hiến tặng có thể giúp đỡ được 3 người ngay lập tức.

Giúp hàn gắn nỗi đau ở Nepal

Tháng 4/2015, ở Nepal đã xảy ra trận động đất khủng khiếp cướp đi sinh mạng của 4.000 người và khiến hơn 22.000 người khác bị thương. Theo một số nguồn tin, siêu sao người Tây Ban Nha đã ủng hộ 5 triệu bảng để giúp Nepal tái thiết đất nước sau thảm kịch.

Đền đáp ân nhân

Ronaldo hiểu rất rõ sự khủng khiếp của ung thư, bởi chính mẹ anh là ba Dolores Aveiro đã phải chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác này vào năm 2007. Để cảm hơn các bác sỹ ở một bệnh viện Bồ Đào Nha đã giúp mẹ mình đánh bại ung thư vú, Ronaldo đã tặng đội ngũ này 120.000 bảng sau khi thanh toán xong chi phi điều trị.

Mang niềm vui đến cho fan nhí

Ở thủ đô Beirut của Lebanon có một fan nhí rất nổi tiếng của Real mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một vụ đánh bom liều chết. Biết được thông tin trên từ một phóng viên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã mời chú nhóc tên là Haidar này tới thăm trụ sở CLB. Trong buổi giao lưu, Haidar đã vui đến phát khóc khi được gặp gỡ thần tượng của mình là Ronaldo.

Tặng quà cho Nuhuzet Guillen

Sau khi nghe được thông tin về CĐV 9 tuổi Nuhuzet Guillen bị ung thư giai đoạn cuối vào năm 2009, Ronaldo đã cử lái xe đón fan nhí này tới khách sạn nơi Real đang đóng quân. Anh mời Nuhuzet đi xem một trận đấu của Real tại Bernabeu và còn tặng cho cậu bé một chiếc áo khi mãn cuộc.

Đến khi tình trạng sức khỏe của Guillen ngày càng chuyển xấu, Ronaldo đã đề nghị được trả toàn bộ chi phí điều trị cho cậu. Đến thời điểm Guillen qua đời vào tháng 3/2013, số tiền mà Ronaldo đã thanh toán cho các bác sỹ lên đến hàng trăm nghìn bảng.

Chiều fan hết cỡ

Đã không ít lần không hiểu vì sao các fan cuồng của Ronaldo chạy được vào sân để gặp gỡ thần tượng trong lúc trận đấu đang diễn ra. Những lúc như vậy, Ronaldo không bao giờ lẩn tránh. Anh thậm chí còn không ngần ngại nói chuyện và chụp hình "tự sướng" với người hâm mộ trước khi trở lại cuộc chơi.

Tài trợ ca phẫu thuật

Năm 2014, mẹ của một CĐV nhí khác đã đề nghị Ronaldo tặng cho con mình chiếc áo đấu. Từ đó, Ronaldo mới biết cậu bé Erik Ortiz Cruz mới 10 tháng tuổi này gặp vấn đề với vỏ não gây ra chứng co giật 30 lần mỗi ngày. Ngay lập tức, Ronaldo đã tài trợ Cruz 55.000 bảng để phẫu thuật và cam kết sẽ chi thêm nếu cần.

An ủi "nạn nhân"

Trong trận giao hữu giữa Real và Bournemouth, Ronaldo đã vô tình thực hiện cú sút phạt vào đám đông làm gẫy tay CĐV 11 tuổi Charlie Silverwood. Để an ủi "nạn nhân", CR7 đã gửi lời xin lỗi tặng cho fan nhí này chiếc áo đấu.

Hết lòng vì người đại diện

Ronaldo chơi rất thân với đại diện của mình là "siêu cò" Jorge Mendes. Khi Mendes kết hôn với Sandra vào năm 2015, anh đã mua hẳn một hòn đảo ở Hy Lạp trị giá 40 triệu bảng để làm quà cưới. 

Hào phóng với đồng đội

Sau khi Real đoạt chức vô địch châu Âu lần thứ 10, Ronaldo đã thể hiện độ chịu chơi đáng nể khi tặng cho đồng đội mỗi người một chiếc đồng hồ sang trọng mang nhãn hiệu Bvlgari. Mỗi chiếc đồng hộ này tiêu tốn của anh 5.000 bảng.

Không bỏ rơi người anh nghiện ngập

Dù bố của Ronaldo là Denis đã qua đời năm 2005 vì chứng nghiện rượu, anh trai Hugo Aveiro của CR7 là vẫn không thấy sợ và vẫn bước vào vết xe đổ của cha. Để giúp Hugo Aveiro tránh xa rượu và ma túy, Ronaldo đã hứa sẽ dành tặng chức vô địch châu Âu thứ 10 cho người anh hơn mình 10 tuổi. Nhờ có Ronaldo mà bây giờ Hugo Aveiro đã sống lành mạnh hơn. Anh hiện làm việc ở Bồ Đào Nha trong cương vị người điều hành viện bảo tàng của chính cậu em nổi tiếng.

Kiên nhẫn với người phục vụ

Tháng 12/2018, Ronaldo đã đã đặt đầu bếp Davide Fiore làm một bữa tiệc Giáng sinh cho gia đình anh vào lúc 21h30. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu Ronaldo không phải đợi suốt 90 phút mà không có bàn. Tuy nhiên, Ronaldo thay vì nổi giận vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt mình được phục vụ. Theo đầu bếp  Davide Fiore thì ông chưa từng gặp khách hàng nào tốt bụng như cầu thủ này.

Chi tiền tip cực khủng

Ronaldo rất thích nghỉ dưỡng ở khu resort Costa Navarino tại miền Nam Hy Lạp. Anh rất hài lòng về những dịch vụ ở đây nên đã tip cho các nhân viên tới 20.000 bảng sau những kỳ nghỉ vào năm 2018 và 2019.

Đền đáp ân nhân

Ronaldo từng kể rằng hồi bé anh hay xin bánh mỳ từ 3 người phụ nữ ở gần nhà. Đến khi nổi tiếng anh đã rất muốn gặp lại ân nhân của mình nên đã cho đăng quảng cáo tìm người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau nhiều ngày tìm kiếm, CR7 cuối cùng cũng tìm được 1 ân nhân là Paula Leca. Mới đây, anh đã mời Leca đi ăn tối ở Lisbon hoặc Turin để cảm hơn ân nhân cho mình ăn bánh mỳ miễn phí.

Mời Fernando Ricksen đến Bernabeu

Cựu tuyển thủ Hà Lan bị tổn thương dây thần kinh vận động Fernando Ricksen đã nhận niềm vui bất ngờ khi được Ronaldo mời đến Bernabeu xem Real thi đấu vào. Từ lúc cựu cầu thủ của Rangers mắc bệnh năm 2013 đến khi qua dời năm 2019, Ronaldo còn nhiều lần gọi điện để hỏi thăm ông.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x