Bóng Đá Plus trên MXH

30 phút cuối thảm họa của Barcelona trước Cadiz

07:49 ngày 24/09/2021
25
Thẻ đỏ không chỉ 1 mà 2, bàn thắng tìm mãi không thấy, chiêu trò để phá đợt lên bóng của đối phương, Barcelona đã làm tất cả chỉ để giành lấy 1 điểm rời khỏi sân của Cadiz.

    Chuỗi ngày thảm hại của Barca tiếp tục nối dài. Với trận hòa mới nhất trên sân Cadiz, Barca mới thắng 1 trong 5 trận gần nhất, còn lại hòa 3 và thua 1. Tại La Liga, đội bóng đang đứng thứ 7 với chỉ 9 điểm sau 5 trận, kém đội dẫn đầu Real Madrid tới 7 điểm.

    Quay lại với trận đấu gặp Cadiz, HLV Koeman đã bắt đầu chuỗi sự kiện kỳ lạ khi không trả lời bất cứ câu hỏi nào trong buổi họp báo trước trận, chỉ đọc một tuyên bố của mình kêu gọi "sự ủng hộ từ người hâm mộ" rồi đứng dậy đi ra ngoài chỉ sau 3 phút.

    Bên ngoài SVĐ, ngay khi thấy xe bus chở các cầu thủ Barca tiến đến, các CĐV Cadiz đã đồng thanh châm biếm: "Leo Messi đâu rồi".

    Sau trận hòa 1-1 với Granada khi Barca trình diễn lối chơi tạt cánh lấy thành tích với tổng cộng 54 quả tạt, họ đã chơi sáng nước hơn một chút khi đối đầu với Cadiz nhưng hiệu quả vẫn là con số 0. 

    Sự kiện đáng chú ý nhất đến ở phút 66 khi De Jong nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. Đáng chú ý, thẻ vàng này xuất hiện chỉ 4 phút sau tấm thẻ thứ nhất. Dù De Jong đã chạm bóng trước và cũng chủ động rút chân lại khi tiếp xúc với cầu thủ Cadiz nhưng trọng tài chính Carlos del Cerro Grande vẫn quyết tâm rút thẻ, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ tiền vệ người Hà Lan cùng các đồng đội Gerard Pique, Sergi Roberto, Sergio Busquets và HLV Koeman. 

    Pha bóng dẫn tới thẻ vàng thứ 2 của De Jong

    Pha bóng dẫn tới thẻ vàng thứ 2 của De Jong

    Đây mới là thẻ đỏ thứ 2 trong sự nghiệp của De Jong. Đoán xem ai là người rút thẻ đỏ đầu tiên cho anh? Trùng hợp thay, cũng là... Del Cerro. 

    "Nhận định 2 lỗi của cầu thủ Barca, việc truất quyền thi đấu của De Jong là một quyết định không hợp lý", chuyên gia trọng tài Alfonso Perez Burrull đánh giá trên trang Marca.

    Phút 90'+5, trong một pha lên bóng của Cadiz bên cánh phải, bất ngờ có một quả bóng thứ 2 xuất hiện trong vòng cấm Barca. Sergio Busquets đã tinh quái sút thẳng quả bóng đó về phía cầu thủ đang dẫn bóng của Cadiz khiến trọng tài chính buộc phải dừng trận đấu. Đáng chú ý, đấy là tình huống mà phía Cadiz đã đưa được bóng vào lưới chỉ vài giây trước khi trọng tài cắt còi.

    Hành động này của Busquets không qua mắt được trọng tài chính và đội trưởng của Barca bị nhận thẻ vàng cảnh cáo. Phản đối quyết định trên với học trò, HLV Koeman cũng bị truất quyền chỉ đạo.

    Tính ra, thành tích của Koeman trên tư cách HLV Barca trước Cadiz là siêu tệ. Sau 3 trận, ông không thắng được trận nào, hòa 2, thua 1, ghi được 2 bàn (1 penalty, 1 phàn lưới), thủng lưới 3 bàn và nhận 1 thẻ đỏ.

    Hà Trang • 07:49 ngày 24/09/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    25
    Bình luận
    • Mangnet Huy 08:35 ngày 24/09/2021

      FC thảm họa, FC ăn mày, FC bên kia sườn dốc, FC đổ thừa tại HLV, FC ăn bám Messi

    • Tan Vu trieu 08:32 ngày 24/09/2021

      Mua cầu thủ với giá cắt cổ về ko sử dụng đc nhưng vẫn hưởng mức lương trên trời đó là nguyên nhân thành tích thi đấu tệ hại và mức nợ khổng lồ

    • Nghỉ fan Barcelona rồi 09:15 ngày 24/09/2021

      Depay rồi de Jong đâu mà bữa nay đến hai tên vậy,bay với Jong là phải rồi, đã nói rồi Depay là một cầu thủ rất đỗi tầm thường vậy mà không tin tôi, mới làm được mấy quả pen với vài quả vào đối thủ yếu là la làng rồi, trận đấu này có đủ 3 anh tài nữa thứ gì chịu nổi, pique Lenglet Roberto là barce ngon rồi ai sút thủng lưới nổi, không nghe nhắc đến Depay mấy trận rồi nha, kêu lớn lên coi nào koeman, phản bội Messi rồi đá hay như thế này thì khán giả vào cứng sân thì barce không bao lâu sẽ trả hết

    • Vãi 09:25 ngày 24/09/2021

      Bọn anti messi đâu nhảy vào cắn đi. Chưa bao giờ barca hỗn loạn và yếu ớt như vậy. Bọn 2 trần giao hữu tung hô đâu rồi. Thấy một người ra đi tập thể rệu rã chưa bọn đần

    • Bingo 08:20 ngày 24/09/2021

      Đặt vé qua madlive ăn chơi vs vk con thôi koeman , sắp có tiền trợ cấp thất nghiệp rồi kakakak

    • Chuột ABC 08:41 ngày 24/09/2021

      30 phút à, tác giả có xem trận này k vậy, 60 phút còn lại barca làm được gì ???

    • Hoàng Linh 09:25 ngày 24/09/2021

      Barca có Messi thì vẫn thua sấp mặt nhưng ít ra có Messi thì lối chơi vẫn thanh thoát và không bạc nhược đến như vậy. Đúng là ở Barca ngoài Messi ra những cái tên còn lại thật quá tầm thường. Barca khả năng sẽ bị Real cho ăn hành dài dài.

    • Fan Juven 09:43 ngày 24/09/2021

      Barca đi đến chu kỳ suy thoái giống đầu những năm 2000 rồi với 1 loạt thay đổi HLV nhưng không giải quyết được vấn đề. Đợi Xavi quay về và lứa trẻ lớn lên thôi

    • Cùi mía 10:17 ngày 24/09/2021

      hehe barca tòe loe vậy đúng ý thằng rong kinh thi. nổi lên làm vài bài đi ku

    • Fan ManU 13:36 ngày 24/09/2021

      Tôi nghĩ thế này, xem Barca hiện giờ mới thấy đây là TẤN CÔNG CỐNG HIẾN (hạ thấp tầm quan trọng của phòng ngự), chứ trước đây tiki-taka dẫn bóng đến tận biên rồi lại chuyền về tận thủ môn thì sao được gọi là tấn công? Depay thi đấu nhiệt nhưng dứt điểm thì cũng tầm tầm, khó mà tạo dấu ấn như Messi được. Cái lối chơi hiện tại na ná thời Rijkaard, chỉ là k có Ronaldinho lẫn Messi để thay đổi cục diện.

    • Thanh Bình 13:29 ngày 24/09/2021

      Barce cần một điều duy nhất để chở lại chắc chắn là mùa rồi và tiến tới lứa tre đang lên, vậy mà chủ tịch Barcelona mới với HLV đã tự hủy diệt họ luôn, vấn đề duy nhất của họ là hàng thủ thôi, mấy năm nay vẫn như vậy nhưng tất cả không biết cứ thay đổi tiền đạo suốt, nếu 3 cái tên pique Lenglet Roberto còn barca chết lâu dài nữa, thuê ai cũng vậy,mua tiền đạo nào cũng vậy thôi,ghi bao nhiêu bàn thì hàng thủ rách cũng là con số không thôi

    • nguyen thach 09:28 ngày 24/09/2021

      Không có ý gì nhưng đuổi 2 cầu thủ với 2 thẻ đỏ mà cần Hoà cũng tài thật . Thú thực không coi live trận này nên chỉ nói như vậy

    • Vua về nhì ĐTQG 08:23 ngày 24/09/2021

      Bị 2 thẻ đỏ mà vẫn cầm hòa đc Cadiz đấy là thành công rùi. So với năm ngoái còn tạ thua 1-2 thì vẫn hơn chán...

    • Hải Âu 09:16 ngày 24/09/2021

      Mấy mùa trả lương trên trời cho mấy cụ già nhưng không có được chiếc C1 nào nên mới ra thế này đó. Kiểu làm ăn giống m 🐢 bên Anh thế này thì rồi cũng chung số phận thôi. M 🐢 vài mùa " gồng mình" để đua với chè và MC, Liverpool nếu không thể vô địch được rồi cũng như Bà xã, Juventus thôi. Từ khi Xavi Iniesta giải nghệ là Barca không còn là chính mình nữa. Tốn biết bao nhiêu tiền của mua bóng vàng cho cậu ta để đua với Real nhưng Real lại mua được thêm C1 còn bà xã thì không có gì nên bể thôi.

      • Fan MU 09:57 ngày 24/09/2021

        MU như là oxy của anti vậy, thiếu MU các bạn không thể sống được. Cái gì cũng đem MU vào được. MU đã trở thành hơi thở của anti. Haha, Glory Glory Manchester United.

    • Fan Messi Chân Chính 09:20 ngày 24/09/2021

      1 trận thua chỉ mất 3đ, còn 2 trận hoà thì mất tới 4đ, cứ như thế này mà đến cúi mùa nằm ngoài Top 4 thì mùa sau đi ún C2 hoặc thảm hơn là C3. Trog kỷ nguyên của Messi, chưa có mùa nào nằm ngoài Top 4, cũg chưa có mùa nào dự C1 mà bị loại từ vòg bảg, ở C1 năm nay Barca sẽ bị loại từ vòg bảg, mùa sau Barca sẽ đi dự C2 hoặc C3, lúc ấy thì cái lũ Anti Messi mới thấy rõ cái tầm ảnh hưởg lớn lao của Messi là như thế nào, còn riêg Juve mùa này nằm trog Top 3 là tháo tạ thàh côg Hahahaha🤣🤣🤣

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay