Phong độ tuyệt vời của Antony cho Betis tiếp tục vào đêm Chủ nhật vừa qua, khi anh ghi bàn mở tỷ số cho trước Sociedad bằng một cú vô lê mạnh mẽ từ vòng cấm. Tính ra, Antony đã có 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 4 trận đầu tiên cho Betis. Chưa hết, Antony còn có trận thứ 3 liên tiếp giành giài Cầu thủ hay nhất trận.
Việc Antony chuyển đến Man United từ Ajax vào năm 2022 có thể được coi là vụ chuyển nhượng tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League. Anh đã rời Old Trafford theo dạng cho mượn như một bản hợp đồng thất bại thảm hại.
Cầu thủ chạy cánh phải này đã phải vật lộn để có được sự tự tin và phong độ tại Old Trafford và không thể chứng minh mình xứng đáng với khoản tiền khổng lồ 85 triệu bảng mà Quỷ đỏ đã bỏ ra để có được anh.
Tuy nhiên, sau một vài bàn thắng và màn trình diễn ấn tượng tại Betis, anh có thể đang trên đường trở lại phong độ đỉnh cao đã từng thu hút sự chú ý của Man United.
Nói về việc tại sao lại đang bùng nổ dữ dội ở Betis sau khi chơi dở ở MU, Antony cho hay: "Điều quan trọng nhất là được hạnh phúc và tôi tìm thất điều đó tại Betis.
Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và thoải mái. Ở Betis, tôi được thể hiện phong cách thi đấu đã đưa tôi đến châu Âu. Tôi không đặt ra một con số cụ thể về bàn thắng. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, tận hưởng việc chơi bóng và tập trung mỗi ngày. Mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy".
Antony mong muốn duy trì phong độ ấn tượng này cho phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, tương lai của anh ở mùa hè tới vẫn còn là một câu hỏi lớn. Hợp đồng cho mượn của tiền đạo người Brazil không bao gồm tùy chọn mua đứt. Nếu vẫn thể hiện tốt ở Betis, Antony hoàn toàn có thể có cơ hội khác tại sân Old Trafford.