C.Ronaldo là trung phong hay nhất của Real Madrid và cũng là niềm hy vọng của Kền kền trắng ở mọi trận đấu. Tuy nhiên, trước Atletico Madrid, siêu sao người Bồ Đào Nha thường chơi không được hiệu quả hay có thể nói anh thường bị Atletico phong tỏa. Và đó là lý do các CĐV nửa đỏ trắng thành Madrid có thể an tâm trước đại chiến vào thứ Bảy này.
Cụ thể, Ronaldo chỉ ghi được 2 bàn trong 9 trận derby Madrid gần nhất và đã “tịt ngòi” trong 4 cuộc chạm trán gần nhất với Atletico. Nói rõ hơn, kể từ khi ghi bàn vào lưới Atletico ở đấu trường Champions League năm 2014, Ronaldo đã im bặt mỗi khi đụng độ với đối thủ cùng thành phố. Thật ra không phải Ronaldo chơi kém mà là Atletico có một HLV biết cách khóa chân anh và người đó không ai khác hơn chính là Diego Simeone.
Nhà cầm quân người Argentina nhìn ra được cách chơi của CR7 và đã thực hiện các chiến thuật ngăn chặn cầu thủ của Real một cách rất hiệu quả. Cũng chính vì Simeone đã có biện pháp hữu hiệu nên CR7 vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng vào lưới Atletico trong lịch sử Real khi vẫn còn kém huyền thoại Di Stefano 2 bàn (15 so với 17).
Thứ Bảy này Ronaldo lại có cơ hội xóa dớp trước chiến thuật của Simeone khi Real được chơi trên sân nhà. Nhưng để ghi bàn vào lưới một đội bóng thường chơi rất kỷ luật như Atletico là thách thức không nhỏ với Ronaldo. Có thể dự báo chuyện Ronaldo không dễ để ghi bàn vào lưới Atletico nếu dựa vào 2 yếu tố.
Thứ nhất, HLV Simeone là một bậc thầy trong chiến thuật phong tỏa cầu thủ ngôi sao của đối phương. Chiến thuật kín kẽ mà Simeone dùng ở mùa này cũng thường khiến đối thủ của Atletico rất khó ghi bàn, mà con số Atletico chỉ để thua 11 bàn tính đến hết vòng chính là minh chứng. Thứ hai và đó cũng có thể xem là rào cản lớn nhất với Ronaldo chính là anh rất kỵ khi đối đầu với Simeone.
Theo tin từ trang Goal.com, trung vệ Gerard Pique sẽ chỉ bị treo giò 1 trận, cụ thể là lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Nou Camp (17/3). Tuyển thủ Tây Ban Nha phải vắng mặt ở trận tái chiến Arsenal do đã lĩnh đủ 5 thẻ vàng kể từ đầu giải.
Benzema đã bình phục chấn thương. Nhưng Real Madrid vẫn không thể có đầy đủ các thành viên của bộ ba B-B-C cho trận derby thành Madrid với Atletico vào tối thứ Bảy này. Bởi HLV Zidane không dám mạo hiểm để Bale ra sân, dù anh đã trở lại tập luyện sau chấn thương bắp đùi.
Báo chí Catalan vừa lục lại tư liệu để nhắc nhở các Madridista về một sự thật: Barcelona suýt nữa đã ký hợp đồng với Zinedine Zidane trước khi tiền vệ này sang Juventus. Nếu Johan Cruyff không bất ngờ rời Nou Camp, bây giờ Zidane có lẽ đã không ngồi trên ghế HLV của Real.
Các trang báo thể thao của Tây Ban Nha hiếm khi thống nhất với nhau điều gì, nhưng những ngày gần đây là một ngoại lệ. Họ tin là cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga mùa này của Real xem như đã tuyệt vọng. Tất cả những gì Zinedine Zidane cần làm lúc này là lập tức lên kế hoạch cho... mùa sau.
Real Madrid đang đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa này. Chắc chắn nếu điều tồi tệ đó xảy ra, người phải trả giá, phải hứng chịu sự giận dữ lớn nhất từ CĐV sẽ là chủ tịch Florentino Perez, chứ không phải HLV Zinedine Zidane hay ngôi sao nào đó…
Do tất cả các tiền đạo khác đều quên cách ghi bàn, nên hàng công Atletico gần như đang sống nhờ vào những bàn thắng của Antoine Griezmann. Nhưng thật đáng tiếc, nguồn cung cấp bàn thắng duy nhất của Atletico giờ cũng đã cạn kiệt.
Một trong những nguyên nhân khiến Real Madrid thi đấu sa sút ở mùa này chính là vì siêu sao số 1 Cristiano Ronaldo đóng góp cho Kền kền trắng ngày càng ít đi.
BLĐ Granada vừa công bố quyết định sa thải HLV Jose Ramon Sandoval. Sự kiện tưởng như chẳng có gì đáng chú ý này lại tạo ra một kỷ lục: Lần đầu tiên trong lịch sử La Liga chia tay tới… 8 HLV, khi mùa bóng còn chưa tới tháng 3.
HLV Zinedine Zidane của Real Madrid đã trút giận vào chai nước và văng tục khi siêu sao Cristiano Ronaldo đá hỏng 11m trong trận hòa 1-1 tai hại với đội chủ nhà Malaga.
Real Madrid lại đánh mất mình khi thi đấu xa nhà trong các trận đấu ở La Liga. Mẫu số chung của các trận đấu ấy (hòa Betis và Malaga, thắng nhọc Granada) là Real thiếu một thủ lĩnh có thể giúp đội tránh bị cuốn vào lối chơi và ý đồ của đối thủ. Người ấy, không ai khác, là Zinedine Zidane.
Trợ lý ngôn ngữ mới của ông Kim Sang Sik, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, sẽ không phải là những cái tên quen thuộc từng phò tá ông Park Hang Seo. Ngoài ra, HLV thể lực cũ từng sát cánh với ông Troussier cũng không phải lựa chọn của ông Kim.
Sau 2 lần lỡ hẹn với CLB Công an Hà Nội vào tháng 4 và tháng 11 năm 2023, HLV Mano Polking chuẩn bị trở thành “tân thuyền trưởng” đội bóng này. Ông hiện chỉ còn cách chiếc ghế nóng một vài điều khoản hợp đồng.
Chelsea được nhận 5 triệu bảng nhờ Real vào chung kết Champions League, Mbappe vắng mặt ở trận gặp Nice, Ronaldo ở lại Al Nassr tới 2026... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 15/5.
Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Đức đã công bố 18 cái tên sẽ có mặt trong danh sách sơ bộ tham dự VCK EURO 2024. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trong vài giờ tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn