Atletico ngược dòng thần kỳ nhờ đâu?

HỒ ĐẮC
15:22 ngày 24-01-2022
Atletico đã bị đội khách Valencia dẫn tới 2 bàn ngay trong hiệp 1. Nhưng sau khi nghe những lời khích tướng của ông thầy Diego Simeone trong giờ nghỉ giữa trận, các cầu thủ chủ nhà đã vùng lên mạnh mẽ và ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 3-2.
Atletico ngược dòng thần kỳ nhờ đâu?

Suýt nữa thì Atletico đã phải trải qua trận thứ 4 liên tiếp không biết mùi chiến thắng! Nếu vậy, đó sẽ là thảm họa với đội bóng của HLV Diego Simeone. Khi đó, họ rất có thể bị hất văng khỏi Top 4 của La Liga mùa này. Rất may, kịch bản xấu nhất đã không xảy ra với nửa đỏ trắng thành Madrid, dù họ đã để đội khách Valencia dẫn trước tới 2 bàn trong hiệp 1 sau các pha lập công của tiền vệ Yunus Musah ở phút 25 và của tiền đạo Hugo Duro ở phút 44.

Các học trò của ông Simeone đã có một cuộc lội ngược dòng kịch tính đến nghẹt thở để tiếp tục trụ lại Top 4 của giải đấu. Tiền đạo Matheus Cunha là người đã mở màn cho “cuộc vùng dậy” của Atletico bằng cú đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 64. Tiếp đó là bàn san bằng cách biệt từ cú sút bồi của chân sút Angel Correa ở phút bù giờ thứ nhất, trước khi trung vệ Mario Hermoso ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho nửa đỏ trắng thành Madrid từ một tình huống lên hỗ trợ tấn công ở phút bù giờ thứ 3.

Ở hiệp 1 của trận đấu này, Atletico thi đấu vô hồn. Họ bế tắc trong tấn công, trong đó cặp tiền đạo Luis Suarez và Joao Felix gần như mất liên lạc với nhau và không tạo được cơ hội đáng kể nào về phía khung thành của thủ môn Jaume Domenech. Trong khi đó, hàng thủ của Atletico tiếp tục mắc những sai lầm không thể tha thứ, dù đã quay trở lại đá với 4 hậu vệ, dẫn đến hai tình huống bị thủng lưới ở hiệp đấu thứ nhất trước cú sút căng của Musah cũng như cú ra chân nhanh của Duro.

Đội bóng của HLV Diego Simeone đã có màn ngược dòng không tưởng giành thắng lợi trước Valencia ở trận đấu mới nhất

Không ai khác, chính HLV Simeone là người đã khơi nguồn cảm hứng cho cuộc lội ngược dòng thần kỳ của Atletico trước Valencia! Trong giờ nghỉ giữa hiệp, chiến lược gia người Argentina đã phải dùng đến bài khích tướng với các học trò. Ông đánh vào lòng tự trọng của các cầu thủ đội bóng thủ đô Madrid bằng tuyên bố: “Các anh có thể thua, nhưng ít ra cũng phải thua thế nào cho bớt xấu hổ nhất. Trừ khi các anh không còn một chút liêm sỉ nào…”. Trước những lời khích bác của ông thầy, các cầu thủ Atletico đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2.

Yannick Carrasco đã chơi bóng như lên đồng sau giờ nghỉ giải lao. Thomas Lemar càn quyét ở tuyến giữa theo đúng nghĩa “máy ủi”. Koke cũng thi đấu khởi sắc trong vai trò của một người cầm trịch và “chia bài” trên sân. Còn các hậu vệ như Mario Hermoso hay Jose Gimenez cũng rất tích cực lên tham gia hỗ trợ tấn công. Trong khi đó, ngôi sao chạy cánh Carrasco đã được bầu là “cầu thủ xuất sắc nhất” của trận đấu này dù không có tên trong danh sách ghi bàn (Carrasco là người trực tiếp chuyền bóng cho tiền đạo Cunha ghi bàn).

Bên cạnh thành công trong việc khích tướng các học trò, ông Simeone cũng đã có những điều chỉnh hợp lý sau giờ nghỉ giữa hiệp. Ông rút tiền đạo Joao Felix ra sân, dù phải nhận về những tiếng la ó. Sau đó, HLV này tung các chân sút Angel Correa và Matheus Cunha vào sân, rồi quyết định chơi canh bạc “tất tay” bằng việc để đội chủ nhà chuyển sang đá với sơ đồ 3-5-2. Từ những điều chỉnh quan trọng đó, nửa đỏ trắng thành Madrid đã gia tăng sức ép liên tục về phía khung thành của Valencia để rồi có được 3 bàn thắng trong hiệp đấu thứ 2.

Tuy giành chiến thắng rất đáng khen ngợi trước Valencia, nhưng trận đấu này tiếp tục để lộ ra những vấn đề nan giải của Atletico. Đó là sự mất tập trung của hàng thủ cũng như sự thiếu hiệu quả của các chân sút chủ lực như Suarez hay Felix. Nếu HLV Simeone không nhanh chóng giải quyết được dứt điểm những tồn tại đó, đội bóng thủ đô Madrid cũng khó lòng làm nên “cơm cháo” gì ở mùa giải này!

“Koke lẽ ra phải bị thẻ đỏ”

Đó là nhận xét của cựu trọng tài Eduardo Iturralde Gonzalez. Ông này khẳng định, trong tình huống Koke vào bóng ác ý với tiền vệ Carlos Soler của Valencia ở phút 27, anh đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng người điều khiển trận đấu này là trọng tài Mera đã nương tay và chỉ rút thẻ vàng với đội trưởng của đội chủ nhà.

8 - Tiền đạo Luis Suarez của Atletico đã trải qua tổng cộng 8 trận liên tiếp “tịt ngòi” ở La Liga mùa này. Lần gần nhất anh lập công là bàn mở tỷ số trong trận lượt đi với Valencia ở vòng 13 diễn ra hồi đầu tháng 11/2021.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x