Trong "phiên chợ" Hè 2025, Atletico chính là đội tiêu nhiều nhất ở La Liga. Theo thống kê của trang Transfermarkt, nửa đỏ trắng thành Madrid đã chi 176 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng. Trong đó, bản hợp đồng đắt đỏ nhất mà HLV Diego Simeone thực hiện là thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Alex Baena từ Villarreal với giá 42 triệu euro. Điều đáng chú ý là HLV Diego Simeone đã không tập trung vào “bom tấn” nào trong mùa Hè năm 2025.
Lý do năm nay không kích hoạt “bom tấn” có lẽ một phần bởi trong "phiên chợ" Hè 1 năm trước đó, nửa đỏ trắng thành Madrid đã thực hiện nhiều phi vụ đình đám, điển hình là chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez từ CLB Man City và chân sút Alexander Sorloth từ Villarrea. Thế nên, các tân binh của Atletico ở mùa này như Alex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Thiago Almada hay Matteo Ruggeri... đến nay hầu hết vẫn chưa được mấy người biết đến.
Nhìn vào đội hình thi đấu của Atletico từ đầu mùa giải đến giờ, có thể nhận thấy rất rõ một nghịch lý rằng: Các tân binh của nửa đỏ trắng thành Madrid được HLV Diego Simeone rất hạn chế trao cơ hội đá chính. Trong số này, chỉ có David Hancko được sử dụng khá thường xuyên, chủ yếu trong vai trò hậu vệ trái. Tuy nhiên, cầu thủ 27 tuổi người Slovakia vẫn chưa thể hiện được nhiều. Nhìn chung, Atletico trong thời gian vừa qua vẫn chủ yếu dựa vào bộ khung cũ.
Chẳng hạn như trong trận thắng Vallecano 3-2 vừa qua tại vòng 6 La Liga, đội hình xuất phát của Atletico chỉ có một gương mặt mới. Đó là Hancko, khi anh được ông Simeone xếp thi đấu trong vai trò trung vệ. Phải đến nửa cuối hiệp 2, chiến lược gia người Argentina mới tung tiếp 3 tân binh vào sân gồm Giacomo Raspadori (thay Javi Galan), Marc Pubill (thay Conor Gallagher) và Matteo Ruggeri (thay Antoine Griezmann).
Cái dở của Atletico nằm ở chỗ, họ không có chiến lược mua sắm rõ rằng trong "phiên chợ" Hè vừa qua. Có cảm giác như đội chủ sân Metropolicano cứ thấy “ngon, bổ, rẻ” là đâm đầu vào. Sự thiếu định hướng trên thị trường chuyển nhượng dẫn đến một tập thể mà chỗ thiếu thì vẫn thiếu, còn chỗ thừa lại càng thừa. Atletico trở thành một đội bóng rời rạc, thiếu chiều sâu và thiếu sức sống, dẫn đến sự khởi đầu thiếu thuyết phục ở mùa giải 2025/26.
Nếu nhìn sang hàng xóm Real Madrid, Atletico sẽ phải cảm thấy xấu hổ. Trong Hè 2025, đội chủ sân Bernabeu chi ít hơn Aletico khoảng 9 triệu euro. Tuy nhiên, ngoại trừ thương vụ miễn phí mang tên Trent Alexander-Arnold chuyển đến từ Liverpool vẫn chưa thể hiện được nhiều do chấn thương, các tân binh còn lại đều gây ấn tượng mạnh. Dean Huijsen - trung vệ được mua với giá 62,5 triệu euro từ Bournemouth - trở thành trụ cột ở hàng thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong khi hậu vệ trái Alvaro Carreras (50 triệu euro) và đặc biệt là cầu thủ chạy cánh Franco Mastantuono (45 triệu euro) cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình với HLV Xabi Alonso.
Cuối tuần này, La Liga sẽ có trận cầu đinh là Derby Madrid. Atletico sẽ tiếp đón thầy trò HLV Xabi Alonso trên sân nhà Metropolitano. Đó có thể xem là cơ hội rất tốt để các tân binh của đội chủ nhà chứng tỏ rằng, họ không hề kém cạnh các “ma mới” của “kẻ thù truyền kiếp” Real Madrid. Có điều, trong một trận chiến quan trọng như vậy, chưa chắc ông Diego Simeone đã dám gây xáo trộn nhiều trong đội hình xuất phát của đội nhà. Nhiều khả năng, chiến lược gia người vẫn sẽ tung ra sân từ đầu bộ khung quen thuộc ở mùa trước, họa chăng bổ sung có Hancko.