“SIÊU CÒ” JONATHAN BARNETT:

'Bale yêu Real Madrid và Madrid cũng yêu Bale'

Do không được HLV Zinedine Zidane đoái hoài, Gareth Bale vẫn đang đều đặn... ngồi dự bị ở Real Madrid. Nhưng người đại diện Jonathan Barnett khẳng định cầu thủ Xứ Wales rất yêu Los Blancos và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống ở Tây Ban Nha trong cuộc trả lời phỏng vấn thú vị với tờ AS.
'Bale yêu Real Madrid và Madrid cũng yêu Bale'

  Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

- Phóng viên: Jonathan Barnett là một người như thế nào trước khi trở thành người đại diện?

- Jonathan Barnett: Một người có đầy tóc và chưa bị hói (cười).

- Và ông từng làm công việc gì?

- Tôi làm trong sòng bạc.

- Vậy cha ông làm nghề gì?

- Cũng thế, tôi làm việc cho cha mình mà. Chúng tôi có cuộc sống khá dễ chịu, nhưng ông tôi, một người Ba Lan nhập cư vào Anh hồi đầu thế kỷ 20, thì chẳng có xu nào trong túi lúc đến đây.

Theo Barnett, băng ghế dự bị của Real không khiến Bale thôi yêu đội bóng 

- Ông có yêu bóng đá không?

- Có chứ. Nếu không làm đại diện cầu thủ thì có lẽ tôi còn yêu hơn. Tôi là CĐV của Arsenal và từng đến sân gào thét như điên cùng cha và anh mình.

- Ai là cầu thủ hay nhất ông từng theo dõi?

- Pele

- Và ông từng xem ông ấy thi đấu chứ?

- Có, tại Wembley. Khi đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966, tôi mới 16 tuổi và có đến sân xem các trận đấu.

- Ông yêu thích cầu thủ nào nhất trong lịch sử Arsenal?

- Liam Brady, một cầu thủ rất khéo léo. Và cả đội Arsenal trong mùa giải bất bại nữa.

- Hằng ngày, ông thức dậy lúc mấy giờ?

- 5 rưỡi, ngày nào cũng vậy. Tuổi tác mà. Nhưng giờ tôi không làm việc nhiều như trước. Trước kia, tôi làm việc 25 tiếng mỗi ngày và đó là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Tôi và David Manasseh, cộng sự của mình bắt đầu xây dựng công ty với 2 bàn tay trắng từ chiếc bàn ăn trong bếp, và giờ chúng tôi có công ty đại diện lớn nhất thế giới.

- Ông có biết mình có bao nhiêu tiền không?

- Có chứ.

- Có vẻ tiền cũng cám dỗ như ma túy nhỉ?

- Tôi chưa dùng ma túy bao giờ (cười). Nhưng những người nói không quan tâm đến tiền chủ yếu là vì anh ta không có nó. Gia đình là số 1, sức khỏe số 2... nhưng khi bạn có tiền, mọi thứ sẽ ổn hơn. Việc gì tôi phải xấu hổ khi có tiền.

- Ông có làm từ thiện không?

- Có, tôi là người rất tín ngưỡng. 1% lương của tôi được đóng góp cho từ thiện. Năm nào tôi và David cũng quyên góp vài trăm ngàn bảng. Chúng tôi cũng từng xây một bệnh viện nhi. Những tay đại diện thường là người xấu mà, nên chúng tôi phải bù đắp bằng một cách nào đó (cười).

 

- Bí mật của một người đại diện là gì?

- Mọi người không hiểu công việc của chúng tôi. Thị trường chuyển nhượng đóng cửa không có nghĩa là chúng tôi được đi nghỉ.

- Ông chăm lo cho các cầu thủ của mình như thế nào?

- Tất tần tật. Những gì CLB không làm thì chúng tôi làm. Chúng tôi đảm bảo cho cuộc sống của họ, chuyện quảng cáo, tìm nhà, mua xe và quản lý tài chính cho họ.

- Ông giống như một người cha với họ nhỉ?

- Không, tôi là người quản lý. Tôi không cần trở thành bạn thân của họ, mà phải là người họ tôn trọng và lắng nghe.

- Công ty của ông có bao nhiêu người?

- Khoảng 130 người ở 7 quốc gia.

- Ông có giỏi hơn Jorge Mendes và Mino Raiola không?

- Ai cơ? Đấy là ai? Tôi đùa đấy. Tôi khá thân với Mino và cũng hợp tác ăn ý với Jorge, một gã hơi điên nhưng đáng tôn trọng. Chúng tôi chẳng có vấn đề gì với nhau cả.

- Các ông có cuỗm cầu thủ của nhau không?

- Không, những người đại diện lớn không làm điều đó. Nếu ai không muốn tiếp tục hợp tác với tôi, họ có thể ra đi. Tôi chẳng quan tâm vì những đại diện nhỏ thường chẳng làm được gì cho họ.

- Quan hệ của ông với Florentino Perez thế nào?

- Đơn thuần là công việc thôi. Perez là một tay đàm phán rắn mặt nhưng tôi tôn trọng ông ấy.

 

- Ông có muốn đại diện cho Mbappe không?

- Dĩ nhiên, nhưng cậu ấy đã được gia đình quản lý.

- Ông không thử gọi điện để thuyết phục cha cậu ấy à?

- Có chứ, nhưng dù rất lịch sự, ông ấy muốn tự lo cho con trai mình.

- Nói về Bale nhé, anh ấy lại vừa bỏ về sớm ở một trận đấu của Real Madrid?

- Chuyện này thì có vấn đề gì? Bale không muốn tắc đường, và các anh không thể giết cậu ấy vì điều đó.

- Nhưng các CĐV để tâm đến chuyện này?

- Họ cũng la ó Bale nữa. Bất kể báo chí đã viết những thứ vớ vẩn gì, cậu ấy vẫn yêu Real Madrid. Chỉ có lũ ngốc mới thích nói về một người mà họ không hiểu rõ.

- Vậy anh ấy có hạnh phúc ở Madrid không?

- Có, anh ấy yêu đội bóng, yêu thành phố này và cuộc sống ở đây.

- Kể cả khi anh ấy không được HLV yêu quý?

- Ai bảo thế? Chẳng có vấn đề gì giữa Zidane với Bale cả.

- Tại sao Bale không sang Trung Quốc, hay tới Man United?

- Đề nghị từ Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu từ Real Madrid, và họ cũng không muốn bán cậu ấy cho M.U.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Theo tạp chí Forbes, Barnett chính là tay “cò” kiếm nhiều nhất năm 2019 khi thu về 114,8 triệu euro tiền hoa hồng. Xếp sau Barnett là Boras (bóng chày, 106,5 triệu euro), Mendes (bóng đá, 105,8 - ảnh), Schwartz (bóng rổ, 65) và Raiola (bóng đá, 63).

Bale chỉ xếp thứ 4 trong danh sách của Barnett
Bale rõ ràng là cái tên nổi tiếng nhất hiện tại đang bắt tay với công ty tư vấn Stellar Football Ltd mà Barnett sở hữu. Nhưng theo định giá của trang chuyển nhượng Transfermarkt, cầu thủ Xứ Wales chỉ xếp thứ 4 về giá thị trường trong số các khách hàng của tay “cò” này. Với cái giá 40 triệu euro, Bale xếp sau cả Saul Niguez (Atletico, 90 triệu euro), Ben Chilwell (Leicester, 50) lẫn Mason Mount (Chelsea, 45) và bằng với Wojciech Szczesny (Juventus) cùng Maxi Gomez (Valencia).

XEM THÊM

Guardiola ám chỉ Real bất tài

Zidane né khi được hỏi về scandal của Messi tại Barca

Messi được phép ra đi tự do, 5 trọc phú xếp hàng phá két

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x