Góc chuyên gia

Barca: Chính các cule cũng không biết tin vào điều gì nữa

Khi Barca không giành chiến thắng trong 3 trận liên tiếp, khi cả người hùng Wembley cũng không thể giải cứu đội bóng xứ Catalunya, chính các cule giờ cũng không còn biết tin vào điều gì nữa...
Barca: Chính các cule cũng không biết tin vào điều gì nữa

Sau khi Barca để thua Real Madrid trong trận El Clasico ở Camp Nou, một đám đông CĐV đã bao vây chiếc xe hơi của HLV Ronald Koeman và lăng mạ chiến lược gia người Hà Lan. Hình ảnh đáng trách ấy đã xuất hiện ngập tràn trên mạng. Nhưng sự tức giận của đám đông thực ra còn ẩn giấu thái độ thực sự của một người. Đó chính là Joan Laporta.

Vì trái với những tuyên bố đảm bảo tương lai và tăng cường quyền lực cho HLV, Laporta đã sa thải Koeman chỉ 3 ngày sau sự cố ấy, khi Barca nhận thêm một thất bại trước Vallecano. Laporta đã muốn làm chuyện này ngay từ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, nhưng chỉ thực sự thực hiện nó trong tuần này. Kết luận rút ra là: Laporta chưa bao giờ thực sự tin Koeman, Koeman chưa bao giờ tin vào đội bóng, còn các cule chẳng còn biết tin vào điều gì nữa, trong khi báo chí thì tha hồ thêu dệt những câu chuyện với đủ loại drama.

Tính cả trận hòa Alaves ở màn ra mắt của Sergi Barjuan, giờ Barca đã không thắng 3 trận liên tiếp ở La Liga. Sẽ là hơi muộn nếu nói rằng họ đang lâm vào khủng hoảng. Nhưng khi người hùng Wembley là Koeman cũng không cứu nổi đội bóng, khi việc thay đổi HLV cũng không đem lại hiệu quả, có lẽ đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Vấn đề của Barca không chỉ là băng ghế huấn luyện

Những gì đang diễn ra với Barca thực ra cũng phản ánh vấn đề hiện tại của những đội bóng lớn. Cuộc đua vô địch La Liga nhìn có vẻ hấp dẫn, nhưng các trận đấu thì không. Các ông lớn đang đánh mất sức mạnh của mình, các HLV đang ngày càng bị ám ảnh vì chiến thuật còn các ngôi sao dường như cũng không ở một trình độ khác biệt như ngày trước.

Tất cả đều liên quan đến nhau. Nếu muốn biến đội bóng thành một cỗ máy chiến thắng, bạn cần những người lính chứ không phải các cầu thủ. Vậy câu hỏi đặt ra là bạn cần những cầu thủ có giá hơn 100 triệu euro để làm gì? Vì chúng ta nên nhớ, Ousmane Dembele và Philippe Coutinho chỉ là những cầu thủ dự bị ở Barca. Còn Antoine Griezmann cũng chỉ lấy lại phong độ đỉnh cao khi rời Camp Nou để trở lại Atletico.

Tất nhiên, đội bóng nào cũng vẫn cần một biểu tượng cho mình. Real Madrid đang có Vinicius Junior, người luôn khao khát trở nên khác biệt. Cậu ấy rất dũng cảm, thông minh và đầy quyết tâm. Nếu không có những phẩm chất ấy, Vinicius không thể vượt qua những thất bại, sự chỉ trích và những lời chế giễu để thành công tại một nơi như Bernabeu.

Một biểu tượng khác là Radamel Falcao, người đang vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương để tỏa sáng ở tuổi 35 trong màu áo Vallecano. Vậy Barca hiện giờ có ai? Câu trả lời là không ai cả. Vì thế, cũng chẳng có gì lạ khi họ để thua cả Real Madrid lẫn Vallecano.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x