
Barca chưa dừng mua sắm. Họ vẫn đang nỗ lực đưa tiền đạo Julian Alvarez về Camp Nou. Bản thân ngôi sao người Argentina cũng muốn “đổi gió”, nên gần đây vẫn liên tục “pressing” lãnh đạo Atletico để đòi ra đi. Trong khi tương lai của cựu sao Man City chưa ngã ngũ, HLV Hansi Flick vẫn phải tiếp tục đau đầu với bài toán hàng công, cụ thể là vấn đề khủng hoảng “số 9”.
Mất Robert Lewandowski, Barca không chỉ đơn giản mất một cầu thủ ghi bàn. Nên nhớ ở mùa trước, tuyển thủ Ba Lan luôn được xem là điểm đến của những đường chuyền cuối cùng. HLV Hansi Flick đang cần một cầu thủ thường xuyên đứng giữa hai trung vệ đối phương như thế, để đội nhà có thể dễ dàng chuyển trạng thái từ kiểm soát sang tấn công trực diện.
Barca không có trung phong thực thụ, trong khi ông Hansi Flick lại sở hữu quá nhiều tiền đạo cánh. Điểm mạnh của những cầu thủ này nằm ở chất lượng kỹ thuật và khả năng di chuyển của các cầu thủ tấn công. Trong trường hợp bất đắc dĩ, để đối phó với bài toán nơi tuyến đầu, chiến lược gia người Đức có thể cân nhắc phương án để họ đá “số 9 ảo”.

Nghĩa là thay vì yêu cầu tiền đạo đứng cố định giữa 2 trung vệ, “số 9 ảo” sẽ thường xuyên lùi xuống nhận bóng, kéo trung vệ đối phương ra khỏi vị trí và mở khoảng trống cho các cầu thủ từ tuyến 2 hoặc 2 biên xâm nhập. Trong cách sử dụng miễn cưỡng này, sao trẻ Lamine Yamal có thể trở thành quân bài đặc biệt dành cho ông Flick.
Yamal vốn nguy hiểm nhất khi xuất phát biên phải, nhưng khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và tư duy tìm khoảng trống cho phép anh hoạt động rộng hơn. Nếu được kéo vào trung lộ trong từng thời điểm, cầu thủ này có thể biến hệ thống tấn công của Barca thành một cấu trúc khó đoán hơn.
Tất nhiên, Flick không nhất thiết phải biến Yamal thành “số 9” như vậy. Cách hợp lý hơn là để anh xuất phát từ cánh phải nhưng có quyền bó vào trung tâm, trong khi một cầu thủ khác giữ chiều rộng. Khi đó, Barca không thực sự chơi với một trung phong truyền thống mà liên tục thay đổi vị trí giữa các cầu thủ tấn công.

Dani Olmo cũng là một ứng viên đáng chú ý cho vai trò “số 9 ảo”. Anh có khả năng nhận bóng giữa các tuyến, xoay người và kết nối với hàng tiền vệ. Quan trọng hơn, Olmo có xu hướng di chuyển khỏi vị trí để tìm khoảng trống thay vì chỉ chờ bóng trong vòng cấm. Fermin Lopez cũng là một giải pháp mà HLV Flick có thể tính đến, chưa kể nhà cầm quân người Đức còn có 2 tân binh Anthony Gordon và Karim Adeyemi.
Tất nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt. Dùng “số 9 ảo” chỉ là tình huống bất khả kháng. Bởi trong cách chơi ấy, khi không có một trung phong thực thụ, Barca sẽ bị hạn chế rất nhiều trong những tình huông tấn công tận dụng những quả tạt bóng từ 2 biên. Đặc biệt, trong những trận đấu mà Barca kiểm soát bóng nhưng không tìm được khoảng trống, việc thiếu một “số 9” có khả năng tự tạo bàn thắng có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng.
Vì thế, cách tốt nhất cho Barca vẫn là tìm mua bằng được một trung phong thực thụ từ nay đến khi phiên chợ Hè 2026 khép lại. Trong trường hợp không thể chiêu mộ Julian Alvarez, đội bóng xứ Catalunya vẫn có thể tìm được những ngôi sao tấn công khác. Thế nên, “sếp” Deco cần lên gấp “phương án B”, thậm chí “phương án C”.






















