
Hè 2026, Robert Lewandowski đã chính thức khép lại hành trình 4 năm tại Barca để chuyển sang MLS khoác áo Chicago Fire. Đó là một mất mát đáng kể với đội bóng xứ Catalunya. Vì tuy không còn giữ được vị trí chính thức ở mùa 2025/26, lão tướng người Ba Lan vẫn có 19 pha lập công trên mọi đấu trường, nâng tổng số bàn thắng cho Barca lên 120 và lọt vào Top 10 chân sút vĩ đại nhất CLB.
Trong khi đó, Marcus Rashford cũng trở về Man United, sau khi Barca quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro của anh. Tiền đạo 28 tuổi đã ghi 14 bàn và có 14 kiến tạo trong mùa giải khoác áo Barca, đồng thời trở thành một trong những quân bài tấn công quan trọng của HLV Hansi Flick. Nhưng cuộc chia tay của Ferran Torres mới đáng tiếc hơn cả.
Tiền đạo người Tây Ban Nha vừa trải qua mùa giải có thành tích ghi bàn tốt nhất trong màu áo Barca, với 21 pha lập công trên mọi đấu trường. Đây là thành tích rất đáng kể, bởi anh đã duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao dù cũng không thường xuyên được đá chính. Nhưng giờ thì tất cả đã khép lại, khi người hùng của ĐT Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 đang gói ghém hành lý để chuyển tới PSG.
- Lịch thi đấu Barca tại La Liga 2026/27
- Nhận định Barca La Liga mùa giải mới 2026/27: Nhà vua bảo vệ ngai vàng

Ba cuộc chia tay ấy đã để lại khoảng trống của 54 bàn thắng. Và giờ, HLV Flick sẽ phải tái thiết một hàng công đủ sức lấp đầy sự thiếu hụt ấy. Barca thực tế cũng đưa về Anthony Gordon và Karim Adeyemi để làm mới hàng công. Trong đó, cái tên đầu tiên đã ghi 17 bàn trên mọi đấu trường cho Newcastle mùa trước, trong đó có 10 pha lập công tại Champions League. Bản hợp đồng thứ hai thì cũng có 10 bàn cho Dortmund ở mùa 2025/26.
Tuy nhiên, hai tân binh của Barca đều được đánh giá cao về tốc độ, khả năng xuyên phá cùng sự đa năng hơn là bản năng sát thủ. Gordon và Adeyemi có thể giúp HLV Flick tăng chiều sâu, khả năng chuyển trạng thái và sức ép ở biên. Còn tổng số bàn thắng mùa trước của họ chỉ là 27, tức chỉ bằng một nửa khoảng trống mà Lewandowski, Rashford và Ferran Torres để lại.
Vì thế, các cule vẫn đang mòn mỏi đợi chờ cái tên Julian Alvarez. Tiền đạo Argentina đã ghi 20 bàn và có 9 kiến tạo ở mọi đấu trường cho Atletico mùa trước. Nhưng vấn đề là ngay cả nếu cập bến Camp Nou, cũng chưa chắc chân sút 26 tuổi này sẽ lập tức bù đắp được hết sự thiếu hụt trên hàng công của đội bóng xứ Catalunya.

Trong lúc chờ một trung phong mới, Barca sẽ buộc phải đặt niềm tin vào những người còn lại. Trong đó, Lamine Yamal và Raphinha chính là hai đầu tàu với lần lượt ghi 24 và 21 bàn thắng ở mùa 2025/26. Mặc dù vậy, cả hai đều có vấn đề của mình khi Yamal mới 19 tuổi, còn Raphinha thường xuyên gặp vấn đề về thể lực.
Trong bối cảnh ấy, HLV Hansi Flick sẽ buộc phải tìm hướng đi khác. Ông có thể sẽ không tìm một trung phong cắm, mà chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn cho nhiều cái tên. Những Dani Olmo, Fermin Lopez, Yamal, Raphinha, Gordon và Adeyemi sẽ phải tăng cường dứt điểm, và việc sử dụng “số 9 ảo” có thể là một giải pháp nếu Barca không thể đưa Alvarez về Camp Nou.























