Theo dõi thông tin

Barca: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!

Viva Barca CĐV Barcelona
01 giờ trước
Barca đang thực hiện những thương vụ thoạt nhìn rất nghịch lý trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng không phải họ ngông cuồng gì đâu. Mà bởi đó là con đường duy nhất để họ tái tạo thành công, thay vì nằm im chờ đến ngày tuyên bố phá sản.

Barca chỉ có một con đường để đi, đó là phải thành công trên sân cỏ

Gọi Barca là “Chúa Chổm” cũng không oan. Mấy năm qua, họ ngập trong nợ nần. Theo một thống kê không chính thức được đưa ra vào đầu năm 2026, tổng nợ của đội chủ sân Camp Nou tiếp tục vượt xa mốc 2 tỷ euro. 

Barca không có tiền, nói chung là nghèo, nhưng họ không cho phép mình hèn. Càng khó khăn về tài chính, họ lại càng tìm cách trau chuốt, đánh bóng hình ảnh. Nói một cách ví von, đội chủ sân Camp Nou giống như một kẻ đang đứng giữa căn nhà ngổn ngang hóa đơn chờ thanh toán, nhưng vẫn mạnh dạn bước vào cửa hàng sang trọng, múa trống khua chiêng để rùm beng cho thiên hạ thấy việc họ mua thêm những món đồ đắt tiền.

Hãy nhìn vào hoạt động trên thị trường chuyển nhượng kỳ này để thấy cái sự ngông của Barca. Trước khi phiên chợ Hè 2026 mở cửa, ai cũng bảo đội chủ sân Camp Nou làm gì có tiền mà cứ thích cầu thủ nào cũng hỏi. Người ta gọi đó là cách hỏi cho vui, cho “sang miệng”. Chẳng ai tin rồi Barca có thể kích nổ những bản hợp đồng “bom tấn”.

Barca chi 80 triệu euro mua Anthony Gordon

Vậy mà Barca đã bỏ ra 80 triệu euro để mua Anthony Gordon, tiếp đó là thương vụ 29 triệu euro mang tên Karim Adeyemi và gần nhất là bản hợp đồng 8,5 triệu euro Jesse Bisiwu. Chưa có dấu hiệu cho thấy đội bóng xứ Catalunya sẽ dừng lại. Barca đang tiến gần tới việc hoàn tất thương vụ Rodri với giá khoảng 70 triệu euro, đồng thời vẫn nuôi tham vọng đưa Julian Alvarez về Camp Nou, dù có thể họ sẽ phải “bay” thêm 120 “củ”.

Không có tiền để mua thì Barca “ghi sổ nợ”, hoặc mua theo kiểu “trả góp”, rồi sau đó họ bán các tài năng trẻ từ lò đào tạo La Masia, bán các cầu thủ dư thừa ở đội 1, bán bản quyền khai thác sân Camp Nou, bán vé “full topping” trước cả… thập kỷ, nói chung là đội bóng xứ Catalunya có thể làm mọi cách điên rồ nhất miễn là có tiền để mua sao. Họ cũng sẵn sàng đóng vai kẻ “mặt trơ trán bóng” để xin xỏ ban tổ chức La Liga, thậm chí lách luật nhằm thoát khỏi “vòng kim cô” mang tên luật công bằng tài chính.

Tiền đạo Karim Adeyemi khiến Barca mất gần 30 "củ" 

Nhưng đừng nhìn vào đó mà nói Barca là “kẻ bán giời không văn tự” - sống hôm nay chẳng biết đến ngày mai. Đội chủ sân Camp Nou điên cuồng mua sắm không phải vì họ… nghiện shopping. Họ lao đầu vào thị trường chuyển nhượng, với những thương vụ “bom tấn” bởi hiểu rằng, thành công trên sân cỏ chính là chìa khóa quan trọng nhất để mở cánh cửa thoát hiểm - tránh phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Nói tóm lại, Barca cần thành công để kiếm tiền (nhưng trước khi kiếm được tiền, họ phải đầu tư để tạo ra thành công).

Barca không thể nằm im chờ chết. Họ phải gượng dậy, phải thành công trên sân cỏ, phải tạo được sức hút với người hâm mộ, phải là một thương hiệu thật lớn, để rồi từ đó thu hút được nhiều nhà tài trợ lớn, bán được nhiều sản phẩm thương mại và "ăn" được những "miếng bánh bản quyền truyền hình" ngon nhất. Đó là con đường duy nhất mà CLB phải đi trong thời gian tới, nếu như họ không muốn có một ngày tên tuổi sẽ biến mất vĩnh viễn trên bản đồ bóng đá.

Barca đang rất gần với việc chiêu mộ thành công tiền vệ Rodri từ Man City

Đến thời điểm hiện tại, còn quá sớm để nói rằng sự mạo hiểm đó của Barca là đi đúng hướng hay đang “đi vào lòng đất”. Nhưng chí ít, họ vẫn còn chiến đấu, họ sẽ không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận.

Đội bóng xứ Catalunya không thể ngồi yên và chờ ngày mọi thứ tự nhiên tốt đẹp trở lại. Nếu cứ chây ì theo kiểu “nằm ngửa ăn sẵn”, thứ mà họ nhận được sẽ chỉ là nước mưa và phân chim mà thôi. Vậy thì Barca cứ ngẩng cao đầu mà đi thôi, thay vì tối ngày ủy mị than thở về tình thế đang phải đứng bên bờ vực thẳm hay nằm im chờ chết. Không có đường thì đi mãi cũng thành đường.

Chẳng phải người xưa vẫn hay nói đấy thôi:  "Nơi nào có ý chí, nơi đó chắc chắn sẽ có một con đường!".

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Văn phòng giao dịch:
Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch:

Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay