
Vốn đã chịu nhiều tổn thất lực lượng, Barca bước vào trận đấu tại Metropolitano với hy vọng ổn định hàng thủ khi Jules Kounde và Alejandro Balde trở lại. Tuy nhiên, mọi kế hoạch nhanh chóng bị phá vỡ khi Araujo gặp vấn đề ngay trong hiệp một.
Trung vệ người Uruguay bắt đầu cảm thấy khó chịu ở vùng đùi sau và chủ động báo với ban huấn luyện. Dù cố gắng thi đấu thêm vài phút, Araujo cuối cùng buộc phải rời sân ở phút 39, thời điểm ngay sau khi Atletico có bàn mở tỷ số. Trên băng ghế dự bị, anh phải chườm đá vào phần đùi trái, làm dấy lên lo ngại về một chấn thương cơ không hề nhẹ.
Người vào thay Araujo là tài năng trẻ Marc Bernal. Sự thay đổi này kéo theo điều chỉnh chiến thuật khi Eric Garcia được kéo ra đá hậu vệ phải, còn Bernal đảm nhận vị trí ở hàng tiền vệ bên cạnh Pedri.

Tuy nhiên, rắc rối chưa dừng lại ở đó. Sang hiệp hai, chính Bernal lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Phút 60, cầu thủ trẻ này đổ gục xuống sân và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Flick buộc phải thực hiện thêm một sự thay đổi bất đắc dĩ khi đưa Kounde vào sân, kéo Eric García trở lại tuyến giữa.
Việc mất liên tiếp hai cầu thủ trong cùng một trận đấu cho thấy tình trạng thể lực đáng báo động của Barca. Đặc biệt, khi cả Araujo lẫn Bernal đều chưa rõ mức độ chấn thương, nguy cơ thiếu hụt nhân sự ở những trận đấu tới là rất lớn.
Đáng lo hơn, Barca sắp tái đấu Atletico Madrid ở Champions League. Và ở trận đấu quan trọng này, Flick gần như chắc chắn không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột như Andreas Christensen, Raphinha và Frenkie de Jong, những cái tên đã dính chấn thương trước đó.
Một mùa giải bị tàn phá bởi chấn thương đang đặt Barca vào tình thế cực kỳ khó khăn. Khi những trụ cột liên tục “ngã xuống”, bài toán nhân sự của Flick không chỉ là xoay tua, mà còn là tìm cách giữ cho đội hình còn lại đủ sức cạnh tranh ở các đấu trường lớn.



























