
Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Camavinga đã dành cả mùa hè để cải thiện thể lực sau một mùa giải đáng thất vọng khiến anh lỡ World Cup. Tuy nhiên, màn thể hiện ở ba trận giao hữu trước mùa giải, gặp Alcorcón, Leganés và Fiorentina, đều chưa đáp ứng kỳ vọng. Trước Fiorentina, anh có pha kiến tạo dẫn đến bàn mở tỷ số nhưng nhìn chung vẫn chơi thiếu tự tin, xử lý lóng ngóng và thường xuyên mắc sai sót khi cầm bóng.
Đây lẽ ra là cơ hội vàng để Camavinga ghi điểm trong bối cảnh HLV José Mourinho chưa có đầy đủ lực lượng ở giai đoạn tiền mùa giải. Thế nhưng tiền vệ 23 tuổi lại không tạo được dấu ấn đủ lớn để thuyết phục ban huấn luyện rằng anh xứng đáng giữ một vị trí quan trọng ở hàng tiền vệ.

Sức ép dành cho Camavinga còn có thể gia tăng trong thời gian tới. Real Madrid vẫn đang theo đuổi một tiền vệ đẳng cấp và nếu thương vụ này thành công, cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa sẽ trở nên khốc liệt hơn rất nhiều. Theo AS, trong trường hợp đội bóng Hoàng gia muốn thực hiện một bản hợp đồng bom tấn, Camavinga cũng có thể trở thành một trong những cái tên được cân nhắc bán để cân đối tài chính.
Dù vậy, tiền vệ người Pháp vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid và chưa có ý định ra đi. Vấn đề nằm ở chỗ anh sẽ phải nhanh chóng lấy lại phong độ nếu không muốn bị đẩy xuống sâu hơn trong thứ tự ưu tiên, thậm chí đối mặt với nguy cơ trở thành "vật tế thần" cho kế hoạch chuyển nhượng của đội chủ sân Bernabéu.
























