TỪ CHẤN THƯƠNG CỦA CRISTIANO RONALDO

CR7 sợ... bác sĩ “tử thần”

PHƯƠNG MINH
09:40 ngày 17-04-2014
Cuộc chẩn đoán mới đây cho thấy, Cristiano Ronaldo có một vết rách dài 2 cm ở gân bánh chè. Vì thế, anh phải nghỉ trận chung kết Cúp Nhà Vua, điều có thể đã không xảy ra nếu các bác sĩ Real Madrid để ý nhiều hơn đến tình trạng của CR7.
CR7 sợ... bác sĩ “tử thần”
CHUYẾN BAY TỚI PORTO
Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) của Ronaldo thực ra đã có từ 1 tuần trước. Và cũng chỉ 1 ngày sau khi nhận được kết quả chẩn đoán tại Madrid, anh đã bay về Porto để tham khảo ý kiến của một chuyên gia khác. Đó là bác sĩ Jose Carlos Noronha, một người tin cẩn của “siêu cò” Jorge Mendes và cũng là người từng phẫu thuật cho Radamel Falcao, Arjen Robben, Pepe hay Silvio.

Vị bác sĩ người Bồ Đào Nha đã khuyên CR7 nghỉ ngơi và khuyến cáo rằng, anh không nên trở lại trước trận bán kết lượt về Champions League với Bayern Munich (29/4), nếu không muốn chấn thương càng trở nên tồi tệ. Những gì sau đó thì tất cả đã biết, Ronaldo trở lại Madrid, gặp gỡ chủ tịch Florentino Perez cùng TGĐ Jose Angel Sanchez hôm Chủ nhật (13/4) và quyết định cuối cùng được đưa ra: ngôi sao này sẽ nghỉ trận chung kết Cúp Nhà Vua với Barca rạng sáng nay.

Đó rõ ràng là một sự vắng mặt đáng tiếc, nhất là khi các Madridista vẫn chưa quên hình ảnh Ronaldo đứng bất lực bên đường pitch, chứng kiến đồng đội khổ sở chống đỡ trong trận thua Dortmund 0-2 ở tứ kết lượt về Champions League. Nhưng tất nhiên, đây vẫn là quãng nghỉ cần thiết với cầu thủ Bồ Đào Nha. Dù lẽ ra, anh đã không cần đến nó.


BẢN HỒ SƠ ĐEN TỐI
Bởi Ronaldo thực chất đã gặp vấn đề với gân bánh chè từ vài tháng qua nhưng vì chẩn đoán sai, các bác sĩ Real Madrid chỉ khuyên cầu thủ này... không nên tập nặng. Kết quả là CR7 dính chấn thương và giờ, anh cũng không còn tin vào bộ phận y tế ở Bernabeu nữa. Chuyến bay về Bồ Đào Nha vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất và rõ ràng, Ronaldo có nhiều lý do để làm vậy.

Bởi phòng y tế của Los Blancos, đứng đầu là bác sĩ Carlos Diez, từng nhiều lần mang tiếng xấu trong những trường hợp tương tự. Khi còn khoác áo Real Madrid, Gonzalo Higuain từng được bác sĩ CLB đảm bảo không cần mổ để giải quyết chứng thoát vị đĩa đệm hồi cuối năm 2010, nhưng rốt cuộc anh vẫn phải sang Mỹ phẫu thuật. Hai năm trước, Marcelo cũng mất nhiều thời gian hồi phục hơn dự kiến vì sai lầm của bộ phận y tế. Ngay mới đây, Raphael Varane vừa tái phát chấn thương đầu gối, dù trung vệ trẻ này cũng mới lên bàn mổ hồi tháng 5/2013.

Mùa này, “bão chấn thương” cũng liên tục ghé thăm Bernabeu và ngoài 5 trường hợp nghiêm trọng nhất của Xabi Alonso, Sami Khedira, Alvaro Arbeloa, Jese Rodriguez, Varane (xem BOX), hàng loạt cái tên khác như Gareth Bale, Fabio Coentrao, Marcelo và chính Ronaldo cũng lần lượt “dính trấu”. Điều đó cho thấy, bộ phận y tế của Real Madrid đang thực sự có vấn đề. Mà nếu không giải quyết được đội bác sĩ “tử thần” này, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng chinh phục của Kền kền trắng.

1 mùa, 5 chấn thương nghiêm trọng

Cầu thủ

Chấn thương

Nghỉ

Alonso

Rạn xương bàn chân phải

1 tháng

Varane

Đầu gối phải

3 tháng

Khedira

Rách dây chằng chéo gối phải

6 tháng

Arbeloa

Tổn thương xương bánh chè

2 tháng

Jese

Rách dây chằng chéo gối phải

7 tháng


Mùa này, sân Bernabeu đã chứng kiến 5 ca chấn thương nặng. Alonso mở màn khi bị rạn xương bàn chân phải trong buổi tập hồi tháng 8/2013. Chỉ sau đó 1 tháng, Varane cũng tái phát chấn thương đầu gối. Đầu tháng 3/2014, đến lượt Arbeloa “dính trấu” và xen kẽ là 2 trường hợp nghiêm trọng nhất của Khedira và Jese, khi bộ đôi này bị rách dây chằng chéo đầu gối và phải nghỉ lần lượt 6 và 7 tháng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x