Còn nhìn rộng hơn, cầu thủ Xứ Wales cũng đang sẵn sàng tỏa sáng ở năm cuối cùng trong hợp đồng với đội bóng Tây Ban Nha. Bale từng là một cục nợ đắt giá ở Bernabeu. Hai năm trước, HLV Zinedine Zidane thậm chí từng tuyên bố: “Mọi thứ sẽ tốt hơn, nếu Bale ra đi vào ngày mai”.
Dù Zizou đã ra đi, ngôi sao Xứ Wales vẫn rơi vào tình cảnh khó khăn khi mới trở lại sau giai đoạn khoác áo Tottenham theo hợp đồng cho mượn. Khi ấy, đội hình của Real Madrid đã quá chật chội, chưa kể anh còn có nguy cơ bị tính là cầu thủ ngoài EU do hệ quả từ vụ “Brexit”. Tuy nhiên, giờ thì mọi thứ quả thực đang tốt dần lên với cầu thủ 32 tuổi.
Bale tạm thời chưa chiếm suất cầu thủ ngoài EU do Anh và Liên minh châu Âu hoãn việc thực hiện quy định. Cầu thủ này cũng được tái hợp với Carlo Ancelotti, người duy nhất thực sự tin tưởng anh trong số các đời HLV Real Madrid.
Với Carletto, người khai sinh ra bộ ba B-B-C (Bale-Benzema-Cris Ronaldo), Bale từng trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất trong màu áo Los Blancos với 39 bàn thắng và 28 đường kiến tạo trong 2 mùa giải. Và giờ, cầu thủ Xứ Wales cũng chứng tỏ quyết tâm tỏa sáng trở lại, khi là một trong những tuyển thủ đầu tiên hội quân cùng Toni Kroos, Luka Modric và David Alaba.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn