
Hơn 85.000 khán giả có mặt tại Estadio Monumental đã chứng kiến Messi nói những lời cuối cùng trong màu áo Argentina, trong khi nhiều đồng đội không giấu được nước mắt. Ở tuổi 39, sau 208 lần khoác áo đội tuyển, anh có được khoảnh khắc khép lại hành trình quốc tế theo cách gần như hoàn hảo. Nhưng hình ảnh ấy cũng khiến nhiều CĐV Barca chạnh lòng. CLB mà Messi gắn bó sâu sắc nhất lại chưa thể dành cho anh một lễ chia tay tương tự.
Barca không thiếu lý do để tri ân Messi. Gia nhập La Masia năm 13 tuổi, chơi cho đội một từ năm 2004 đến 2021, trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử CLB với 778 trận và ghi 672 bàn, Messi không chỉ là một cầu thủ xuất sắc nhất từng khoác áo Barca, mà gần như là gương mặt đại diện cho cả một thời đại của CLB.
Nhưng cuộc chia tay năm 2021 đã phá vỡ tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng về một lời tạm biệt dành cho huyền thoại ấy.
Messi không rời Barca sau một trận đấu cuối cùng tại Camp Nou, không có màn vinh danh trước hàng vạn CĐV và cũng không có cơ hội đi một vòng quanh sân để nói lời chia tay. Anh phải ngồi trong phòng họp báo, bật khóc khi xác nhận rằng mình sẽ ra đi. Barca khi đó đang chìm trong khủng hoảng với khoản nợ hơn 1 tỷ euro và không thể đáp ứng các quy định tài chính của La Liga để đăng ký hợp đồng mới của Messi.

Đại dịch càng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Ngay cả khi Barca muốn tổ chức một buổi chia tay, những hạn chế liên quan đến COVID-19 cũng khiến một màn tri ân quy mô lớn gần như không thể thực hiện. Quan trọng hơn, Messi khi ấy chưa kết thúc sự nghiệp. Anh chuyển sang PSG, rồi tới Inter Miami, vì vậy Barcelona không có một cái cớ tự nhiên để tổ chức một trận đấu chia tay như trường hợp một cầu thủ giải nghệ.
Năm tháng trôi qua nhưng khoảng trống ấy vẫn còn. Người hâm mộ Barca nhiều lần nhắc đến một trận đấu tri ân dành cho Messi, nhưng càng ngày thì họ càng nhận ra rằng câu chuyện ở đây không chỉ là bối cảnh hay hình thức của một buổi lễ đơn thuần. Nó liên quan trực tiếp tới mối quan hệ giữa Messi và Joan Laporta.
Laporta là chủ tịch Barca khi Messi phải rời CLB vào năm 2021 và cho đến nay, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa thực sự trở lại như trước. Năm 2023, khi Messi rời PSG, Barca từng có cơ hội đưa anh trở lại. Cha của Messi, Jorge, thậm chí đã trở lại Barcelona để gặp Laporta, nhưng thương vụ cuối cùng không thành.
Sau khi gia nhập Inter Miami, Messi thừa nhận anh từng hy vọng trở lại Barca nhưng không muốn một lần nữa đặt tương lai của mình vào tay những quyết định tài chính của CLB. Anh không muốn chờ Barca bán cầu thủ, cắt giảm quỹ lương rồi lại rơi vào tình cảnh bất định giống năm 2021. Với Messi, đó là trải nghiệm anh không muốn lặp lại.
Sự khó chịu của phía Messi càng dễ hiểu khi chỉ vài tháng sau khi anh ra đi, Barca vẫn chi số tiền đáng kể để chiêu mộ Ferran Torres từ Man City, với mức phí ban đầu lên tới khoảng 55 triệu euro. Những quyết định ấy khiến cách giải thích về việc Messi buộc phải ra đi vì “CLB thiếu tiền” càng trở nên gượng gạo và cay đắng.
Dù vậy, cánh cửa chưa hoàn toàn đóng lại. Chính Messi đã cho thấy điều đó khi bất ngờ trở lại Camp Nou vào tháng 11/2025. Anh đến sân vào ban đêm mà không báo trước cho các quan chức Barcelona, chụp ảnh trong lúc sân vẫn đang được cải tạo rồi viết rằng anh nhớ nơi này đến nhường nào và hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại, không chỉ để nói lời tạm biệt theo cách mà anh chưa từng có cơ hội thực hiện.

Đó có lẽ là tín hiệu quan trọng nhất. Messi vẫn còn tình cảm với Barca và dường như chính anh cũng hiểu rằng câu chuyện giữa mình với Camp Nou chưa có đoạn kết xứng đáng.
Laporta cũng nhiều lần khẳng định Barca muốn sửa chữa điều đó. Sau khi tái đắc cử chủ tịch hồi tháng 3, ông nói Messi xứng đáng có một buổi tri ân tại Camp Nou và thậm chí muốn dựng tượng anh bên ngoài sân, bên cạnh những biểu tượng như Johan Cruyff và Ladislao Kubala. Gần đây, Laporta tiếp tục nhấn mạnh rằng Barca muốn tổ chức lễ vinh danh khi Camp Nou hoàn thiện, dự kiến vào đầu mùa giải 2028/29.
Nhưng Laporta cũng hiểu rằng quyết định cuối cùng nằm ở Messi. “Chúng tôi sẽ làm điều đó chỉ khi cậu ấy muốn”, thông điệp của ông cho thấy Barca không thể đơn phương biến một buổi lễ thành lời hòa giải.
Vì thế, vấn đề của Messi không phải là Barcelona đã quên anh. Trái lại, CĐV Barca chưa bao giờ quên cầu thủ đã tạo ra một trong những chương đẹp nhất lịch sử CLB. Vấn đề nằm ở chỗ cuộc chia tay năm 2021 diễn ra quá tệ, để lại những tổn thương mà một trận đấu tri ân đơn thuần không thể lập tức xóa bỏ.

Nếu Camp Nou mới hoàn thành vào năm 2028/29 và Messi vẫn còn sẵn sàng trở lại, đó có thể là thời điểm thích hợp để khép lại câu chuyện. Inter Miami đã gia hạn hợp đồng với anh tới năm 2028, trong khi Messi cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống sau bóng đá bằng việc tham gia sở hữu các CLB như Cornellà và Eldense.
Barcelona vẫn còn thời gian để sửa lại cái kết ấy. Nhưng để Messi thực sự có được màn tri ân xứng đáng, điều cần thiết trước tiên không phải một sân vận động mới hay một bức tượng, mà là việc Messi và Laporta phải cùng bước qua những gì đã xảy ra vào mùa hè năm 2021.
Bởi với một cầu thủ đã dành 20 năm cho Barca, điều thiếu hụt nhất không phải một danh hiệu hay một kỷ lục khác. Đó là một lần được đứng giữa Camp Nou, trước những người đã chứng kiến anh trưởng thành từ một cậu bé La Masia thành huyền thoại, và nói lời tạm biệt theo cách mà anh chưa từng có cơ hội nói.
























