
Quá trình bán CLB Sevilla kéo dài và đầy phức tạp. Ban đầu, các cổ đông lớn nghiêng về đề nghị từ một nhóm đầu tư nước ngoài, sẵn sàng chi hơn 3.400 euro cho mỗi cổ phần. Tuy nhiên, quá trình thẩm định toàn diện tình hình tài chính, hợp đồng và nợ nần của CLB khiến mọi thứ chững lại. Kết quả kiểm tra cho thấy giá trị thực của Sevilla chưa rõ ràng, khiến thương vụ bị tắc và mở ra cơ hội cho phương án “con đường thứ ba” – nhóm doanh nhân nội địa Antonio Lappi và Fede Quintero dẫn dắt.
Trong bối cảnh đó, Sergio Ramos bất ngờ xuất hiện. Sau khi kết thúc quãng thời gian thi đấu tại đội bóng Mexico, Monterrey - Ramos đã tìm hiểu tình hình bán CLB với ý định có thể tham gia với vai trò nhà đầu tư, nếu các điều kiện phù hợp được đáp ứng. Hiện đây mới là giai đoạn tiếp xúc ban đầu, chưa có bất kỳ cam kết hay động thái chính thức nào.
Đáng chú ý, Ramos vừa tham gia dự án San Fernando 1940 với vai trò lãnh đạo cùng anh trai Rene. Nhóm “con đường thứ ba” cũng từng bày tỏ mong muốn đưa Monchi trở lại Sevilla nếu nắm quyền kiểm soát CLB. Sự xuất hiện của Ramos vì vậy không chỉ là tài chính, mà còn mang tính biểu tượng: huyền thoại của đội bóng cân nhắc trở lại, lần này ở phòng họp chứ không phải trên sân cỏ.
Hiện tại, các động thái vẫn giữ kín. Kịch bản có thể xảy ra là thương vụ với nhóm đầu tư nước ngoài không thành công, hoặc giá cuối cùng hạ xuống gần mức mà Lappi và Quintero sẵn sàng trả. Mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của các cổ đông: chấp nhận sang tay hay chờ giá tốt hơn. Sự xuất hiện của Ramos, dù chỉ thăm dò, đủ làm bàn cờ quyền lực tại đội chủ sân Sanchez Pizjuan trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

























