Đội hình đắt giá nhất La Liga: 786 triệu euro và còn hơn thế nữa

Trần Hoà
11:21 ngày 30-07-2020
Theo số liệu mới nhất của trang Transfermarkt, dưới đây là đội hình đắt giá nhất La Liga hiện tại. Nhà tân vô địch Real chỉ có 3 đại diện, trong khi Barca và Atletico đều có 4 cầu thủ. Và để sở hữu đội hình này, người ta sẽ phải bỏ ra không dưới 786 triệu euro.
THỦ MÔN OBLAK 
CLB Atletico, giá 80 triệu euro

Dù đánh mất danh hiệu Zamora mùa này vào tay Thibaut Courtois của Real, song Jan Oblak vẫn đang là thủ thành đắt giá nhất La Liga, khi được định giá 80 triệu euro. Lưu ý, giá trị của Courtois đã tăng so với cách đây 3 tháng, song cũng chỉ khoảng 60 triệu euro. Courtois cũng chưa phải thủ thành đắt giá thứ hai tại La Liga, mà là Ter Stegen của Barca (72 triệu euro).

TRUNG VỆ GIMENEZ 
Atletico, 56 triệu euro

Cũng như lối chơi của mình, giá trị Atletico dồn rất nhiều ở hàng thủ. Ngoài thủ thành Oblak, họ còn có trung vệ Jose Gimenez trong đội hình này. Ngôi sao người Uruguay chỉ có 21 lần ra sân ở La Liga vừa rồi bởi chấn thương. Song do mới 24 tuổi và vẫn duy trì được phong độ ổn định, nên anh vẫn được định giá lên 56 triệu euro, hơn gấp đôi 2 trung vệ trụ lại của Atletico là Filipe và Savic (cùng 25,5 triệu euro).

TRUNG VỆ VARANE 
Real, 64 triệu euro

Jose Gimenez chưa phải là trung vệ đắt giá nhất La Liga, mà là Raphael Varane. Ngôi sao của Real mới 27 tuổi và chắc chắn sẽ là hòn đá tảng tại Bernabeu trong nhiều năm nữa. Giá của anh lên tới 64 triệu euro. Trung vệ đắt giá thứ ba tại La Liga đang là Diego Carlos (50 triệu euro). Lưu ý, ngôi sao mới nổi 27 tuổi người Brazil chỉ mới gia nhập Sevilla hồi đầu mùa này với phí chuyển nhượng 15 triệu euro.

HẬU VỆ TRÁI LODI
Atletico, 50 triệu euro

Renan Lodi cũng được xem như một phát hiện mới, một tân binh thành công ngoạn mục của La Liga 2019/20. Ngôi sao người Brazil mới đến với Rojiblancos hồi đầu mùa này từ Paranaense với giá 20 triệu euro, song lập tức chiếm suất đá chính. Theo Transfermarkt, giờ CLB nào muốn mua lại ngôi sao 22 tuổi này sẽ phải bỏ ra 50 triệu euro! Giá Lodi hiện còn cao hơn cả Ferland Mendy của Real và Jordi Alba của Barca (cùng 40 triệu euro).

HẬU VỆ PHẢI SEMEDO
Barcelona, 40 triệu euro

Khá ngạc nhiên khi hậu vệ phải Nelson Semedo của Barca lại có mặt trong đội hình này, khi anh còn chưa phải một trụ cột thực sự tại Nou Camp. Tuy nhiên, ở vị trí hậu vệ phải, lại không có cầu thủ nào đắt giá hơn Semedo vào lúc này. Dani Carvajal của Real dù xuất sắc hơn, song đã luống tuổi nên cũng chỉ được định giá là 40 triệu euro. Hơn nữa, giá trị của Carvajal lại đang trên đà đi xuống, nên anh phải nhường vị trí cho Semedo.

TIỀN VỆ PHÒNG NGỰ CASEMIRO
Real, 64 triệu euro

Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, rõ ràng không cầu thủ nào sánh được với Casemiro tại La Liga ở thời điểm này, về cả tài năng lẫn giá trị chuyển nhượng. Anh được định giá lên tới 64 triệu euro. Ngôi sao 28 tuổi người Brazil có tới 294 pha thu hồi bóng thành công, đồng thời còn ghi được tới 4 bàn và 3 đường kiến tạo sau 35 lần ra sân tại La Liga mùa này. Tiền vệ phòng ngự đắt giá thứ hai tại La Liga hiện tại là Thomas Partey của Atletico (40 triệu euro).

TIỀN VỆ TRÁI DE JONG 
Barca, 72 triệu euro

Frenkie de Jong vừa trải qua mùa giải đầu tiên không thành công tại Barca, thậm chí sa sút phong độ. Tuy nhiên, do còn trẻ và vẫn còn tiềm năng phát triển, nên giá của anh không sụt giảm nhiều so với hồi đầu mùa, từ 80 xuống 72 triệu euro, qua đó vẫn là tiền vệ trung tâm lệch trái đắt giá hàng đầu tại La Liga.

TIỀN VỆ PHẢI SAUL
Atletico, 72 triệu euro

De Jong sẽ đá đối diện với Saul Niguez của Atletico ở hàng tiền vệ trong đội hình này. Ngôi sao 25 tuổi người Tây Ban Nha được định giá 72 triệu euro như De Jong.  Ở mùa vừa rồi, anh vẫn duy trì phong độ rất cao. Ngoài nhiệm vụ chính là phân phối bóng, Saul còn ghi được 6 bàn thắng sau 35 lần ra sân tại La Liga mùa vừa rồi.

TIỀN ĐẠO TRÁI HAZARD
Real, 80 triệu euro 

Eden Hazard chỉ còn giá 80 triệu euro, giảm rất sâu so với khi mới đến Real (150 triệu euro) và cả ở đợt cập nhật hồi tháng 4 vừa rồi (100 triệu euro). Tuy nhiên, anh vẫn đang là tiền đạo trái đắt nhất La Liga, với phí chuyển nhượng 80 triệu euro. Đáng ngạc nhiên, tiền đạo trái đắt giá thứ nhì tại La Liga đang là Mikel Oyarzabal của Sociedad (60 triệu euro).

TIỀN ĐẠO PHẢI MESSI
Barca, 112 triệu euro

Cuối cùng không thể bỏ qua Lionel Messi. Siêu sao của Barca vẫn là cầu thủ đắt giá nhất ở La Liga. Phí chuyển nhượng ước tính của anh đã giảm rất nhiều trong một năm qua, nhưng vẫn còn đứng ở 112 triệu euro. Dù đã 33 tuổi, song Messi vẫn đều là vua ghi bàn (25), vua kiến tạo (22) và cả vua hat-trick (3) tại La Liga mùa 2019/20. 

TRUNG PHONG GRIEZMANN
Barca, 96 triệu euro

Antoine Griezmann không thể có tên, nếu đây là đội hình hay nhất La Liga mùa vừa rồi. Tuy  nhiên, anh vẫn không thể bị loại trừ nếu xét về khía cạnh giá trị. Hiện “tân binh thảm họa” của Barca vẫn được định giá ở mức 96 triệu euro, vẫn vượt trội so với phần lớn tiền đạo khác, đặc biệt ở vị trí tiền đạo lùi hoặc trung phong. Ngôi sao trẻ Joao Felix của Atletico cũng có thể được xếp ở vị trí này, song giá của anh hiện cũng chỉ còn là 81 triệu euro. 

XEM THÊM

Dàn sao trị giá 180 triệu euro sắp bị Real thanh lý có Bale và ai khác?

Messi phá 11 kỷ lục ở mùa giải này dù Barca cán đích sau Real

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Không phải Messi, Benzema chọn Neymar là vua rê dắt Không phải Messi, Benzema chọn Neymar là vua rê dắt

    Trong 10 năm qua, siêu sao Lionel Messi đã giữ danh hiệu cầu thủ lừa bóng giỏi nhất La Liga tới 6 lần, nhưng theo tiền đạo Karim Benzema thì người rê dắt bóng xuất sắc nhất lúc này là Neymar, cầu thủ thuộc biên chế PSG.

  • Xavi Hernandez: 'Tôi muốn trở lại Barca, nhưng chúng ta cần tôn trọng Quique Setien' Xavi Hernandez: 'Tôi muốn trở lại Barca, nhưng chúng ta cần tôn trọng Quique Setien'

    Với tư cách cầu thủ, Xavi là một thương hiệu lớn. Nhưng trên tư cách HLV, anh vẫn đang “tu nghiệp” tại Al Sadd (Qatar) để chuẩn bị cho tương lai dẫn dắt Barca. Và trong thời gian bị cách ly vì dương tính với virus Covid-19, cựu tiền vệ này đã dành cho tờ Marca một cuộc phỏng vấn thú vị.

  • Kết thúc mùa giải, La Liga bước vào mùa thay 'tướng' Kết thúc mùa giải, La Liga bước vào mùa thay 'tướng'

    Vì muốn thay đổi để hướng đến một mùa giải thành công hơn, hàng loạt CLB ở La Liga đã bắt đầu thay “tướng”. Theo đó, sau khi Villarreal và Valencia bổ nhiệm lần lượt Unai Emery cùng Javi Gracia làm “thuyền trưởng” ở mùa giải 2020/21, dự kiến vẫn có hàng loạt CLB nữa trên đường thay HLV.

  • 10 cái nhất của La Liga mùa 2019/20 10 cái nhất của La Liga mùa 2019/20

    La Liga mùa 2019/20 đã hạ màn và nhìn vào những số liệu thống kê, người ta sẽ thấy không ít điều thú vị. Chẳng hạn Lionel Messi hóa ra không phải người bị phạm lỗi nhiều nhất, cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất lại là một trung vệ hay những người phạm lỗi nhiều nhất lại toàn là tiền vệ và tiền đạo...

  • 'Messi Nhật Bản' sắp được đá Champions League trong màu áo Sevilla 'Messi Nhật Bản' sắp được đá Champions League trong màu áo Sevilla

    Tiền vệ Takefusa Kubo đang tiến gần tới việc gia nhập Sevilla theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ Real Madrid.

  • HLV Capello chỉ ra lý do Hazard xuống cấp ở Real HLV Capello chỉ ra lý do Hazard xuống cấp ở Real

    Dù Real Madrid đã giành chức vô địch La Liga 2019/20 nhưng đấy là công sức của cả tập thể trong một năm không có quá nhiều cá nhân nổi bật, đặc biệt là tân binh Eden Hazard.

  • Cựu thủ môn German Burgos: 'Tôi sẽ không khóc khi rời Atletico' Cựu thủ môn German Burgos: 'Tôi sẽ không khóc khi rời Atletico'

    Trợ lý German Burgos quyết định sẽ tách khỏi người bạn lâu năm Diego Simeone để phát triển sự nghiệp riêng. Cựu thủ môn người Argentina tuyên bố sẽ chia tay Atletico sau khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Ông vừa có một cuộc trả lời phỏng vấn trên báo El Pais với nhiều thông tin chia sẻ thú vị.

  • Sergio Ramos, huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Real? Sergio Ramos, huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Real?

    Mọi so sánh đều là khập khiễng. Tuy nhiên, nếu xét về thành tích và đóng góp, Sergio Ramos hoàn toàn có thể sẽ trở thành huyền thoại vĩ đại nhất của Real. Hiện, anh đã là cầu thủ dày dạn trận mạc thứ 4 và giành nhiều thành tích thứ 2 trong lịch sử Kền kền trắng!

  • May mà La Liga kịp về đích an toàn May mà La Liga kịp về đích an toàn

    Quay ngược lại thời gian, giả sử LĐBĐ Tây Ban Nha chần chừ với quyết định để La Liga trở lại, NHM Real Madrid chưa chắc đã được chứng kiến cảnh Kền kền trắng nâng Cúp. La Liga đã may mắn về đích an toàn trong bối cảnh các giải hạng dưới lại đang náo loạn vì Covid-19.

  • Barca B lỡ cơ hội thăng hạng  Segunda sau thất bại ở trận play-off Barca B lỡ cơ hội thăng hạng Segunda sau thất bại ở trận play-off

    Các cầu thủ Barcelona B đã lỡ hội thăng hạng lên Segunda (giải hạng 2 Tây Ban Nha) sau thất bại trong trận play-off với đội bóng xứ Catalan khác là Sadabell.

  • Kroos tiết lộ nỗi lòng khiến Bale bất mãn Real Kroos tiết lộ nỗi lòng khiến Bale bất mãn Real

    Không phải vô cớ mà siêu sao Gareth Bale lại tự tách mình ra khỏi tập thể Real Madrid. Toni Kroos đã thay người đồng đội nói lên vài dòng tâm sự.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x