Đừng vội gạch tên Atletico khỏi cuộc đua vô địch

HỒ PHƯƠNG
07:01 ngày 20-01-2015
Bất kể Atletico là ĐKVĐ La Liga, cả Tây Ban Nha dường như vẫn đang bị cuốn vào cuộc đua giữa Barcelona và Real Madrid. Nhưng sẽ là sai lầm nếu vội gạch tên Los Rojiblancos, một đối thủ cực kỳ khó chịu và rất giỏi “núp gió”.
Đừng vội gạch tên Atletico khỏi cuộc đua vô địch
QUYỀN LỰC THỨ 3
Atletico đang tạm xếp thứ 3 ở La Liga, chỉ hơn Sevilla 2 điểm trong khi kém Real Madrid và Barca lần lượt 4 và 3 điểm. So với cùng kỳ 2 mùa trước, đây cũng là lượt đi kém nhất trong kỷ nguyên Diego Simeone, khi Los Rojiblancos mới giành được 41 điểm sau 19 vòng đấu (mùa 2012/13 là 44 điểm, mùa 2013/14 là 50). Tuy nhiên, bối cảnh mỗi mùa mỗi khác, và có một thực tế mà tất cả không thể chối bỏ: họ vẫn là quyền lực thứ 3 tại Tây Ban Nha.

Sau những chiến công rực rỡ mùa trước: vô địch La Liga và vào chung kết Cúp Nhà Vua, Los Rojiblancos đang có những bước tiến vững chắc ở mùa giải này. Họ chính là những người lấy đi danh hiệu đầu tiên của mùa giải trước mũi Real Madrid, khi đánh bại Kền kền trắng với tổng tỷ số 2-1 tại Siêu Cúp Tây Ban Nha 2014. Ngay mới đây, cũng chính Atletico đá văng gã hàng xóm khổng lồ ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua.

Có thể, thầy trò HLV Diego Simeone đã thất thủ 1-3 trước Barca trong trận cầu 6 điểm ở La Liga. Nhưng mùa giải mới trôi qua một nửa, thời gian vẫn còn đủ để Los Rojiblancos thực hiện một cú “ngựa về ngược” ở La Liga như mùa trước. Và cũng đừng quên là nếu vượt qua chính Barca trong 2 trận tứ kết Cúp Nhà Vua trong tháng 1, sẽ không đối thủ nào cản nổi Atletico ở đấu trường này nữa. 


ATLETICO GIỜ ĐÃ KHÁC
Không phải Real Madrid mà Atletico cùng Barca mới là những đội vẫn đang duy trì hy vọng ở cả 3 mặt trận. Mà so với Barca, đội bóng dưới quyền Simeone lại ổn định hơn nhiều. Bất kể không có một thiên tài như Lionel Messi, nửa đỏ-trắng thành Madrid lại duy trì được sức mạnh từ khả năng phòng ngự và lối chơi đồng đội. Chưa hết, những vũ khí từng làm nên thương hiệu Atletico như bóng bổng và bóng chết đang tiếp tục được mài sắc ở mùa giải này.

Tính từ đầu mùa, Atletico chính là đội ghi nhiều bàn thắng nhất từ các tình huống cố định ở La Liga (23). Los Rojiblancos cũng dẫn đầu về không chiến, khi hơn 50% số pha pha lập công của họ tại giải đấu số 1 xứ Bò tót được thực hiện bằng đầu (19/37). Nhưng điều đáng nói nhất là Atletico giờ thậm chí còn trở nên nguy hiểm và khó lường hơn nhiều kể từ khi... mất Diego Costa.

Dĩ nhiên, nếu có thể thì chắc chắn HLV Simeone không muốn mất một tiền đạo đã ghi tới 36 bàn trong 51 trận ở mọi đấu trường mùa trước. Nhưng thực tế là sự ra đi của Costa đã giúp Atletico bớt phụ thuộc vào chân sút gốc Brazil, đồng thời trình diện một hàng công hoàn toàn mới mà bộ tứ Griezmann, Mandzukic, Torres và Raul Garcia thay nhau ghi dấu ấn.

Griezmann từng có giai đoạn bùng nổ với cú hat-trick vào lưới Bilbao, rồi 2 bàn trước Levante. Cộng thêm quả 11m thành công trước Granada, Mandzukic vẫn đang là chân sút số 1 của Atletico với 16 bàn trên mọi mặt trận. Garcia cũng kịp có 8 bàn và vừa trở lại Vicente Calderon, Torres đã bùng nổ với cú đúp trước Real Madrid ở Cúp Nhà Vua. Vậy ai còn dám coi thường Atletico?

Simeone bắt đầu xoay vòng
Chính HLV Simeone giờ cũng thay đổi. Thay vì giữ đội hình cố định xuyên suốt mùa giải, El Cholo đã bắt đầu xoay vòng. Minh chứng là trước Granada, ông đã tung vào sân 5 cầu thủ không đá chính trong trận lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua với Real Madrid là Moya, Gimenez, Gabi, Arda và Mandzukic.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Real Madrid: Ngai vàng vẫy gọi, kỷ lục đang chờ! Real Madrid: Ngai vàng vẫy gọi, kỷ lục đang chờ!

    Real Madrid đã giành ngôi vô địch lượt đi La Liga 2014/15. Nhìn lại màn trình diễn và thành tích mà thầy trò HLV Carlo Ancelotti sau nửa chặng đường mùa này, có thể khẳng định họ rất xứng đáng với danh hiệu trên và thậm chí cũng rất xứng đáng trở thành quán quân giải đấu vào cuối mùa.

  • Real vô địch mùa Đông và những con số thống kê ấn tượng Real vô địch mùa Đông và những con số thống kê ấn tượng

    Với chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân của Getafe vào tối qua, Real Madrid đã vô địch La Liga mùa Đông dù họ mới đá 18 trận (ít hơn các đội khác 1 trận). Nhân sự kiện đặc biệt này, chúng ta hãy cùng nhìn lại nửa đầu mùa giải của “Kền kền trắng” qua những con số thống kê.

  • Benzema tỏa sáng, Real vẫn nhớ Modric Benzema tỏa sáng, Real vẫn nhớ Modric

    Một khoảnh khắc đầy cảm hứng từ tiền đạo người Pháp đã giúp Real Madrid đánh bại Getafe 3-0 vào tối Chủ nhật, nhưng đội dẫn đầu La Liga đang phải dựa vào những màn trình diễn cá nhân khi mà ông chủ ở giữa sân của họ vắng mặt.

  • Khi Messi hết buồn, Enrique chán làm "thợ hàn"... Khi Messi hết buồn, Enrique chán làm "thợ hàn"...

    Siêu sao người Argentina lại tỏa sáng với một hat-trick siêu đẳng khi HLV Luis Enrique lần đầu tiên không thay đổi đội hình xuất phát của ông ở mùa giải này.

  • Neymar, bóng vàng là chuyện nhỏ! Neymar, bóng vàng là chuyện nhỏ!

    Sau đêm gala Quả bóng vàng FIFA 2014, trang ESPN từng dự đoán về khả năng Neymar sẽ trở thành ngôi sao số 1 của bóng đá thế giới trong tương lai. Nhưng mối quan tâm của tiền đạo này không phải là trở thành chủ nhân tiếp theo của Ballon d’Or...

  • Ronaldo đã “thông nòng” Ronaldo đã “thông nòng”

    Với cú đúp vào lưới Getafe để giúp Real Madrid giành chiến thắng quý giá, “họng pháo hủy diệt” Cristiano Ronaldo xem như đã “thông nòng” trở lại sau một thời gian rơi vào tình trạng ẩm ướt.

  • Deportivo 0-4 Barca: Messi nhấn chìm Depor! Deportivo 0-4 Barca: Messi nhấn chìm Depor!

    Một lần nữa Messi lại tỏa sáng rực rỡ. Cú hat-trick của anh đã nhấn chìm Deportivo ngay ở Riazor. Điều quan trọng hơn, Messi đã giúp Barca giành 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Real Madrid trong cuộc đua vô địch.

  • Atletico 2-0 Granada: Thử nghiệm hỏng vẫn thắng Atletico 2-0 Granada: Thử nghiệm hỏng vẫn thắng

    Do chỉ phải tiếp đón CLB cuối bảng Granada, HLV Diego Simeone của Atletico đã mạnh dạn thử nghiệm để Fernando Torres đá cặp tiền đạo với Mario Mandzukic. Sự kết hợp này rất được kỳ vọng bởi NHM Rojiblancos...

  • Getafe 0-3 Real: Xứng danh Quả bóng vàng Getafe 0-3 Real: Xứng danh Quả bóng vàng

    Cú đúp của Cristiano Ronaldo trong hiệp 2 đã giúp Real giành chiến thắng 3-0 ở trận derby Madrid với Getafe, qua đó tạm thời tái lập khoảng cách 4 điểm với đội xếp thứ 2 là Barca.

  • Tường thuật Getafe 0-3 Real Tường thuật Getafe 0-3 Real

    Màn bùng nổ ấn tượng trong hiệp 2 đã giúp Real giành thắng lợi thuyết phục trước Getafe với tỉ số 3-0, với các pha lập công của Ronaldo (cú đúp) và Bale.

  • Chicharito: Người vô hình ở Real Madrid Chicharito: Người vô hình ở Real Madrid

    Đóng góp ít ỏi, phong độ mờ nhạt, số lần được trao cơ hội ra sân chỉ đếm trên đầu ngón tay… Javier Hernandez đang trở thành “người vô hình” trong đội hình toàn sao của Real Madrid ở thời điểm hiện tại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x