Bóng Đá Plus trên MXH

Frenkie de Jong: 'Tôi đâu có ngồi chơi xơi 37 triệu'
KỲ LÂM • 02 giờ trước
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Frenkie de Jong đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm buộc anh phải rời xa sân cỏ kể từ tháng 4. Ba chấn thương liên tiếp ở mắt cá chân phải đã khiến anh không thể chơi liên tục ở mùa trước và đầu mùa này. Nhưng nhiều khả năng, anh sẽ chính thức trở lại sân cỏ vào tuần tới. 

    Việc mắt cá chân dính liên tiếp 3 chấn thương đã khiến tinh thần của De Jong bị khủng hoảng

    Cầu thủ 27 tuổi người Hà Lan đã bỏ lỡ hơn 30 trận đấu, bao gồm cả EURO 2024 do chấn thương mắt cá chân phải. Nhưng thời điểm này, tiền vệ này tự tin sẽ sớm được tham gia dự án của tân HLV Hansi Flick, như chia sẻ của anh với bộ phận media của Barca.

    Nội dung cuộc phỏng vấn nhấn mạnh rằng, việc không phẫu thuật điều trị chấn thương mắt cá chân là quyết định do anh và CLB đồng thuận đưa ra. Đồng thời, De Jong cũng phủ nhận việc mình cố tình ngồi chơi xơi lương khủng, điều khiến anh trở thành đối tượng thù địch với nhiều cule.

    “Quá trình hồi phục chấn thương thật sự đã diễn ra rất dài. Nó ngăn cản tôi chơi bóng cho Barca suốt cả mùa trước. Thậm chí, tôi còn không thể đá EURO 2024 cho ĐT Hà Lan. Tôi rất đau khổ vì điều này vì bóng đá chính là đam mê lớn nhất của tôi.

    Trong quá trình hồi phục, tôi luôn im lặng. Nhưng giờ là lúc tôi phải lên tiếng, bởi có thông tin nói rằng Barca yêu cầu phẫu thuật nhưng tôi từ chối. Bởi vì cả CLB, đội ngũ y tế và tôi đều đồng ý rằng không phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất. Tôi không hiểu những thông tin bịa đặt đến từ đâu”, De Jong nói.

    Anh cũng bất bình khi bị coi là người cố tình ăn bám CLB. “Ai nói rằng tôi được trả 37 triệu euro/năm? Đó là một con số rất cao so với số tiền tôi thực nhận. Nhưng nhiều CĐV lại cho rằng tôi là bảo thủ, ngồi không cũng hưởng lương cao bằng cách cố tình phục hồi chấn thương chậm”.

    De Jong đã bỏ lỡ hơn 30 trận đấu (bao gồm cả EURO 2024) do chấn thương

    Cầu thủ này cũng chia sẻ rằng, mỗi ngày thức dậy, anh đều nhìn mắt cá chân để xem mức độ phục hồi. Việc mắt cá chân dính liên tiếp 3 chấn thương đã khiến tinh thần của De Jong bị khủng hoảng. Tuy nhiên, anh đang dần lấy lại sự tự tin trong cuộc chiến với chính mình.

    De Jong cũng hy vọng rằng anh vẫn nằm trong kế hoạch của tân HLV Flick. Anh chia sẻ: “Tôi biết HLV luôn yêu cầu mọi người cống hiến 100% khả năng. Khi tôi trở lại, ông ấy sẽ xem tôi có thi đấu hay không và nên chơi ở vị trí nào. Tôi mong rằng mình vẫn nằm trong đội hình của ông ấy, và sẵn sàng chấp nhận mọi vị trí mà HLV yêu cầu.

    Nhận xét về Barca hiện tại, tiền vệ này cho biết: "Tôi thấy Barca đang có phong độ rất tốt, tràn đầy năng lượng và chất lượng cao. Mọi cầu thủ đều vui vẻ, chơi bóng với niềm vui. Tôi thực sự muốn trở thành một phần của đội bóng này để được đóng góp hết mình".

    Cuối cùng, De Jong khẳng định: "Tôi đã từng là đội trưởng của Barca và đó là vinh dự lớn nhất đời tôi. Tôi sẽ cố gắng làm tấm gương tích cực cho các đồng đội của mình. Tuy nhiên, điều đầu tiên là tôi phải phục hồi hoàn toàn để nhanh chóng trở lại tập luyện và thi đấu bình thường đã”.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay