Theo dõi thông tin

Joan Martinez, ‘Tiểu Ramos’ quyết lấy lại thời gian đã mất ở Real Madrid

01 giờ trước
Hai năm trước, Joan Martinez từng được xem là viên ngọc sáng nhất của lò Real Madrid. Ở tuổi 16, trung vệ này ra mắt đội một trong chuyến du đấu hè và khiến tất cả tin rằng anh là tương lai của hàng thủ Los Blancos. Nhưng một chấn thương đứt dây chằng đã khép lại tất cả.

    Hai năm sau khi ra mắt đội một Real Madrid, Joan Martinez đang đứng trước một cơ hội khác. Ảnh: Marca

    Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 18, Joan Martinez lại đứng trước một cơ hội khác. Và lần này, “Tiểu Ramos” không muốn để thời gian tiếp tục trôi qua trong tiếc nuối. Trong trận giao hữu với Fiorentina, HLV Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi trao suất đá chính cho cặp trung vệ mới 18 tuổi, Joan Martinez và Mario Rivas.

    Quyết định ấy chủ yếu xuất phát từ việc Raul Asencio và Dean Huijsen cùng vắng mặt. Nhưng đó cũng là dịp để chiến lược gia người Bồ Đào Nha trực tiếp kiểm chứng những tài năng ưu tú nhất của học viện La Fabrica. Và Joan Martinez đã không khiến ông thất vọng.

    Được bố trí đá trung vệ lệch trái, cầu thủ sinh năm 2008 chơi bình tĩnh khi triển khai bóng, quyết liệt trong các pha tranh chấp và thể hiện sự chững chạc hiếm thấy. Ngoại trừ bàn thua ở cuối hiệp một, khi Roberto Piccoli rút ngắn tỷ số cho Fiorentna, hàng thủ Real Madrid nhìn chung kiểm soát khá tốt sức ép từ đối thủ. Nhưng khó khăn thực sự chỉ xuất hiện sau giờ nghỉ.

    Dù chơi không tồi, Joan Martinez vẫn lép vế trước sức mạnh của Moise Kean. Ảnh: Football Italia

    Sự có mặt của Moise Kean khiến cặp trung vệ trẻ phải đối mặt với thử thách hoàn toàn khác. Tiền đạo người Italia sở hữu nền tảng thể lực vượt trội, liên tục dùng sức mạnh để áp đảo trong các pha đấu tay đôi. Kết quả là Joan Martinez cùng Mario Rivas không ít lần bị đặt vào thế bất lợi trước “quái thú” trên hàng công của Fiorentina.

    Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã dành nhiều lời khen cho hai học trò trẻ, nhưng cũng khéo léo gửi đi một thông điệp rõ ràng. Ông nói: “Hai cậu bé 18 tuổi đã chơi một trận tuyệt vời khi đối đầu với Moise Kean. Đó là một phần của quá trình trưởng thành. Về mặt thể chất, họ vẫn chưa đủ để cạnh tranh với một cầu thủ mạnh mẽ như Kean”.

    Đó là phong cách rất đặc trưng của Mourinho. Ông hiếm khi ca ngợi cầu thủ nếu chưa thực sự hài lòng, nhưng cũng luôn tìm ra một điểm họ cần cải thiện. Vấn đề của Joan Martinez không nằm ở thể hình (cao 1m90), kỹ thuật hay tư duy chiến thuật, mà là phát triển thể chất và khả năng theo kèm những tiền đạo giàu sức mạnh. Đây cũng chính là bước cuối cùng để “Tiểu Ramos” tiến gần đến đội một.

    Vấn đề của Joan Martinez không nằm ở thể hình, kỹ thuật hay tư duy chiến thuật, mà là thể chất. Ảnh: Diario AS

    Trên thực tế, Mourinho không phải người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng đặc biệt của trung vệ này. Mùa hè năm 2024, HLV Carlo Ancelotti từng mạnh dạn đưa Joan Martinez sang Mỹ du đấu cùng đội một. Khi ấy, nhà cầm quân người Italia không tiếc lời nhận xét rằng cầu thủ trẻ “có tiềm năng và hoàn toàn có tương lai tại Real Madrid”.

    Đáng tiếc là chỉ ít lâu sau, chấn thương đứt dây chằng chéo trước đã cướp đi gần như toàn bộ mùa giải của anh. Khoảng trống Joan Martinez để lại vô tình trở thành cơ hội để Raul Asencio bước ra ánh sáng. Trong khi Asencio từng bước chen chân vào đội một, Joan Martinez phải bắt đầu lại từ con số không sau nhiều tháng hồi phục.

    Đó là quãng thời gian không dễ dàng với một cầu thủ mới 16 tuổi. Nhưng điều đáng mừng là trung vệ trẻ đã trở lại mạnh mẽ. Mùa giải vừa qua, anh ra sân tới 36 trận ở các cấp độ trẻ, với tổng cộng 2.883 phút thi đấu. Những con số ấy cho thấy chấn thương nghiêm trọng đã thực sự ở lại phía sau.

    Joan Martinez vẫn đang chứng minh được vì sao anh được ví như “Sergio Ramos mới”. Ảnh: Threads

    Quan trọng hơn, Joan Martinez tiếp tục chứng minh được vì sao anh được ví như “Sergio Ramos mới”. Không chỉ sở hữu khả năng đọc tình huống, chuyền bóng và tranh chấp tốt, cầu thủ trẻ còn cho thấy tố chất thủ lĩnh, điều vốn rất hiếm ở một trung vệ tuổi 18. Và trước mắt, Real Madrid cũng không quá vội vàng.

    Kế hoạch của họ là để Joan Martinez trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự Castilla trong mùa giải mới, đồng thời giúp đội dự bị hướng tới mục tiêu trở lại Segunda. Nếu tiếp tục phát triển đúng lộ trình, anh sẽ có cơ hội ra mắt chính thức đội một trong tương lai gần. Nhưng điều kiện tiên quyết là trung vệ này phải đáp ứng những yêu cầu mà Mourinho đặt ra.

    “Người đặc biệt” muốn xem Joan Martinez phản ứng thế nào trước lời nhắc nhở của mình. Nếu anh cải thiện được điểm yếu về thể chất, cánh cửa lên đội một Real Madrid sẽ mở ra lần nữa. Và lần này, “Tiểu Ramos” hiểu rằng mình phải nắm chặt lấy cơ hội ấy bằng cả hai tay.

    PHƯƠNG MINH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay