Phóng viên: Ông đã nói rằng có những người không vui vì chiến thắng của Madrid và mặc dù ông nói ông không đọc gì...
Mourinho: (Ngắt lời, với một nụ cười) Tôi không xem gì cả. Nhưng mấy người này rõ ràng rất phiền phức (chỉ vào trưởng bộ phận truyền thông và cười). Khi tôi đến đây, họ đưa cho tôi cả cuốn Kinh thánh (phòng họp báo cùng cười).

Tình hình toàn đội Real Madrid đang như thế nào?
Toàn đội đoàn kết và làm việc tốt. Hôm nay, Real Madrid có bài tập chiến thuật và không quá nặng trước thềm trận đấu với Vallecano. Nhưng vẫn tôn trọng đối thủ. Họ đến sau một chiến thắng và đã thể hiện được chất lượng của mình. Chúng tôi phải rất tập trung cho ngày mai.
Ông nghĩ sao về Ủy ban trọng tài, khi họ ủng hộ quyết định của trọng tài về việc không cho đá lại quả phạt đền trong trận đấu với Betis?
Tôi không ngạc nhiên, bởi vì giữa các trọng tài luôn có một sự bao bọc cho nhau rất lớn. Rất hiếm, rất khó để họ chỉ trích một tình huống trọng tài. Đoàn kết tạo nên sức mạnh mà (cười mỉa mai).
Ông thấy Vinicius Jr thế nào, sau những ý kiến trái chiều mà cậu ấy tạo ra?
Ở Bồ Đào Nha có một câu tục ngữ mà tôi không biết ở Tây Ban Nha có giống vậy không, đó là: “Người ta chỉ ném đá vào những cây có trái chín”. Vini đã làm được gì ở đây trong những năm qua? Cậu ấy đã thắng bao nhiêu Cúp Champions League? Cậu ấy đã ghi bao nhiêu bàn thắng? Cậu ấy là một cái cây có rất nhiều trái. Và người ta ném đá vì người ta muốn có trái. Chỉ đơn giản là vậy.

Liệu đã đến lúc ông cần phải “xoay tua” chưa? Ý tôi muốn nói về trường hợp của tân binh Diomande.
Tôi không muốn nói đến việc ai sẽ thi đấu ở trận sắp tới với Vallecano. Tôi không đi theo hướng đó. Tôi muốn thắng. Nhưng đúng là Real Madrid có khoảng trống... có lẽ không phải xoay tua, mà là nguồn năng lượng mới. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho những đôi chân “nhiều xăng” vào sân thi đấu.
Ông từng nói sẽ không đánh giá khán giả, nhưng ông cảm thấy gì từ bên trong khi nghe thấy họ huýt sáo một cầu thủ như Vinicius Jr?
Từ kinh nghiệm của tôi (không chỉ ở Madrid), khi có sự đoàn kết giữa đội bóng và khán giả trên sân thì - tôi không muốn nói là không thể bị đánh bại - nhưng đúng là gần như không thể bị đánh bại. Tôi vẫn còn giữ kỷ lục Guinness về số trận sân nhà không thua ở các giải đấu hàng đầu, 6 hoặc 7 năm không thua... Tôi không nhớ rõ. Tuy nhiên, mỗi sân vận động, ở một thời điểm nhất định, CĐV đều có quyền phản ứng.

Kylian Mbappe đã lên tiếng bênh vực đồng đội trước những lời chỉ trích. Ông nghĩ sao?
Cậu ấy nói có tình có lý. Một cầu thủ ghi 40 bàn không bao giờ là vấn đề đối với đội bóng. Tôi với tư cách HLV coi trọng thái độ này của Kylian một cách kinh ngạc. Đối với tôi, kiểu hành vi “tự vệ” này là một niềm vui.
Hôm nọ ông có nói về Thibaut Courtois... Ông có thể mô tả tầm quan trọng của cậu ấy không?
Cậu ấy đã quyết định không tham dự Nations League với đội tuyển quốc gia và điều đó cho phép cậu ấy tập trung hơn, đồng thời có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn trong các đợt tập trung của các giải đấu thuộc UEFA hay FIFA. Tôi thích sự thể hiện quyết liệt của cậu ấy.
Fede Valverde và Aurelien Tchouameni liệu còn có thể thi đấu cùng nhau không?
Tôi thấy mình không cần thiết phải trả lời câu hỏi đó. Họ đã tự trả lời, bằng những cái bắt tay vui vẻ sau những cơn nóng giận. Sự đồng cảm tồn tại trong tập thể, đó là tình bạn, là việc cùng nhau thắng, cùng nhau thua, là việc bực bội đi ra băng ghế dự bị nhưng vẫn cổ vũ các đồng đội đang ở trên sân...

Câu hỏi cuối cùng nhé, ông muốn trận chung kết World Cup 2030 được tổ chức ở đâu?
Với câu hỏi này, tôi xin trả lời nước đôi. Nếu câu chuyện là chọn nơi tôi muốn, thì nó nên diễn ra ở Lisbon. Nhưng nếu là câu chuyện chọn nơi nên tổ chức, thì đó phải là Madrid. Tôi nói vậy không phải bởi hiện tại tôi đang là HLV của Real Madrid. Nói thực lòng, nếu bạn muốn trận chung kết World Cup 2030 diễn ra ở một SVĐ huyền thoại, có tính lịch sử - nơi một số cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử từng thi đấu..., thì nó nên ở đây.
Xin cảm ơn ông!






















