Koeman phải thắng 3 trận tới hoặc bay ghế

Hồ Phương
17:01 ngày 16-09-2021
Dù từng tuyên bố ủng hộ Ronald Koeman, trận thua bạc nhược trước Bayern đang khiến chủ tịch Joan Laporta của Barca thay đổi quyết định. Sau cuộc họp kín hậu thất bại ở Champions League, ông đã ra một tối hậu thư cho HLV người Hà Lan. Theo đó, Koeman chỉ còn 3 trận để giữ ghế...
Koeman phải thắng 3 trận tới hoặc bị sa thải

Trước trận tiếp Bayern ở loạt trận mở màn Champions League, Laporta vẫn còn bảo vệ Koeman. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TV3, vị chủ tịch của Barca khẳng định CLB đang tiến hành gia hạn hợp đồng với chiến lược gia 58 tuổi. Vì theo ông, một HLV chỉ còn 1 năm hợp đồng sẽ “không có đủ quyền lực” trong phòng thay đồ.

Nhưng thất bại thảm hại trước Bayern đã khiến Laporta thay đổi quan điểm. Sau trận, ông đã có một cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ với PCT Rafa Yuste và GĐTT Mateu Alemany. Nội dung cuộc họp không được tiết lộ, cũng không có quyết định nào được đưa ra. Nhưng theo tiết lộ của tờ Diario Sport, Laporta đã rất tức giận trước màn trình diễn tệ hại của đội bóng Catalunya.

Ngài chủ tịch không chấp nhận cách Barca nhập cuộc như một đội bóng nhỏ, tung ra đội hình có tới 5 hậu vệ với mục tiêu số 1 là không thủng lưới. Ông cũng không hài lòng với tinh thần bạc nhược và sự bế tắc của các cầu thủ tại Camp Nou. Và trận thua trước Bayern thực chất cũng chỉ là giọt nước tràn ly. Vì trước đó, Laporta đã rất thất vọng về Koeman khi chứng kiến Barca vứt bỏ lợi thế trong cuộc đua ở La Liga mùa trước, và chơi rất tệ trong hai trận gặp Bilbao và Getafe mùa này.

Barca đã ra tối hậu thư là Koeman chỉ có 3 trận để giữ ghế

Vì thế, tối hậu thư đã được đưa ra. Theo đó, Barca phải toàn thắng 3 trận sắp tới gặp Granada (21/9), Cadiz (24/9) và Levante (26/9). Nếu đội bóng không làm được điều này, sẽ chẳng có bản hợp đồng mới nào cho Koeman. Không chỉ vậy, chiến lược gia người Hà Lan có thể sẽ phải ra đi.

May cho Koeman là cả ba đối thủ nói trên đều khá yếu. Nhưng vấn đề là ba trận đấu này lại diễn ra trong vỏn vẹn 6 ngày. Đây sẽ là một màn tra tấn thể lực thực sự với các cầu thủ, và tệ hơn là nó lại diễn ra trong bối cảnh đội hình Barca đang xơ xác vì bão chấn thương.

Nói cách khác, khả năng Koeman mất ghế không phải là không có. Ngay sau trận thua trước Bayern, báo chí xứ Catalunya cũng bắt đầu nói đến các phương án thay thế, mà ứng cử viên sáng giá nhất chính là Jordi Cruyff. Ngoài ra, có một thực tế khác mà tất cả các cule đều đã biết: Koeman thực ra không phải là lựa chọn của Laporta.

Khi mới tái đắc cử chủ tịch Barca, Laporta muốn hướng đội bóng theo trường phái Đức. Đó là lý do ông từng liên hệ với cả Julian Nagelsmann, Hansi Flick lẫn Juergen Klopp. Chỉ có điều, Barca lại không kham nổi khoản 25 triệu euro bồi thường hợp đồng với RB Leipzig của Nagelsmann, và HLV trẻ này cũng muốn chọn... Bayern. Flick thì thích vai trò HLV của ĐT Đức hơn. Còn Klopp cũng lịch sự từ chối.

Quan hệ giữa Laporta và Koeman không nồng thắm như vẻ bề ngoài

Kết quả là Koeman vẫn tại vị. Phần vì Laporta không tìm được người thay thế, phần vì Barca cũng khó xoay đủ 9 triệu euro bồi thường nếu sa thải chiến lược gia người Hà Lan. Barca sau đó có khởi đầu khá tốt ở La Liga. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mối quan hệ giữa hai bên đã được cải thiện.

Ngược lại, sau khi cùng Barca giành 7 điểm từ 3 vòng đầu tại La Liga, Koeman từng đưa ra những tuyên bố khá chói tai. Ông chỉ trích Laporta là “nói quá nhiều” về quyền lực của HLV và “có những điều chỉ nên nói riêng”. Ông cũng tự hào khẳng định “nhờ có tôi mà đội bóng mới có tương lai”. Laporta không đáp lại, nhưng những trợ lý thân tín của ông như Lluis Carrasco hay Eric Mansip đã đáp trả khá gay gắt.

Giờ thì trận thua bạc nhược trước Bayern đã đến như một cái cớ. Sau thất bại ấy, Laporta đã đăng một video lên Twitter kêu gọi các cule hãy tiếp tục kiên nhẫn với đội bóng. Nhưng với nhiều người, có lẽ nó giống như một lời tự nhủ của ngài chủ tịch với chính mình là “hãy cố kiên nhẫn, đừng vội sa thải Koeman”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x