Nội bộ Real chia rẽ vì Vinicius Junior

Hồ Phương
11:20 ngày 27-11-2019
Vinicius Junior đang đánh mất sự tự tin và niềm cảm hứng từng giúp anh trở thành ngòi nổ lợi hại ở mùa giải trước. Không chỉ vậy, tài năng trẻ người Brazil còn trở thành chủ đề gây chia rẽ ở Real Madrid. Vì trong khi HLV Zinedine Zidane tính đẩy Vini khỏi Bernabeu, thì CLB vẫn muốn giữ anh ở lại.
Nội bộ Real chia rẽ vì Vinicius Junior

“Rodrygo-Vini-Lucas-Bale. In that order” (Rodrygo-Vinicius Junior-Lucas Vazquez-Gareth Bale. Theo thứ tự này), các CĐV của Real Madrid đã chăng biểu ngữ với thông điệp trên ở trận tiếp Sociedad để “troll” Gareth Bale. Đó là sự đáp trả cho việc cầu thủ Xứ Wales chụp ảnh cùng tấm băng-rôn mang dòng chữ “Wales, Golf, Madrid. In that order” sau khi cùng ĐTQG giành quyền dự EURO 2020. Nhưng thực tế, các Madridista không hoàn toàn đúng.

Vì nếu xét về những đóng góp cho Real Madrid mùa này, thứ tự ấy phải đổi lại thành Rodrygo (6 bàn; 1 kiến tạo), Bale (2; 2), Lucas (1; 1) và Vinicius (1; 1). Cựu cầu thủ Flamengo đứng cuối cùng vì tuy cùng in dấu giày vào 2 bàn thắng cho Los Blancos, anh lại có thời gian thi đấu nhiều hơn đàn anh Lucas. Tuy nhiên, ngay cả con số 448 phút ra sân mùa này vẫn là một nỗi thất vọng với Vinicius.

Đơn giản vì sau những gì làm được mùa trước, người Madrid đã kỳ vọng rất nhiều vào cầu thủ 19 tuổi. Vinicius từng là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Los Blancos ở giai đoạn HLV Santiago Solari còn tại vị và thậm chí, có thể coi là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải 2018/19 đáng quên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng một chấn thương đầu gối trong trận gặp Ajax ở Champions League hồi tháng 3 đã chặn đứng đà thăng tiến của cầu thủ người Brazil.

Khi Vinicius trở lại, HLV Solari đã bị sa thải và trái với người tiền nhiệm, HLV Zidane không đặt trọn niềm tin vào tài năng trẻ này. Bất chấp những màn trình diễn ấn tượng trước đó, Zizou cho rằng Vinicius quá ham cầm bóng và thiếu khả năng hỗ trợ phòng ngự. Vì thế, dù vẫn đăng ký anh vào danh sách đội 1 cho mùa giải 2019/20 với số áo 25, số áo cuối cùng theo quy định của BTC La Liga, cơ hội ra sân của cầu thủ người Brazil đang ngày càng ít đi. Zidane đã loại Vinicius khỏi danh sách đăng ký cho trận gặp PSG ở Champions League và đây là trận thứ 2 liên tiếp, anh bị gạch tên.

HLV Zidane muốn đẩy Vinicius (trái) khỏi Bernabeu

Nhìn rộng hơn, Vinicius đã vắng mặt ở 5 trong 9 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường của Real Madrid dù hoàn toàn khỏe mạnh. Nguyên nhân rất đơn giản: anh không thể cạnh tranh vị trí với một Eden Hazard đang bắt đầu tỏa sáng sau thời gian bắt nhịp, tài năng trẻ đồng hương Rodrygo và thậm chí, cả một Gareth Bale đang bị cả Bernabeu ghẻ lạnh. Thậm chí, ngay cả khi Lucas và James Rodriguez chấn thương, Vinicius vẫn không được đoái hoài. Đó là lý do mà theo tờ AS, HLV Zidane đang tính chuyện đẩy anh tới một đội bóng khác theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Điểm đến sắp tới của Vinicius cũng được chọn sẵn. Đó là Valladolid, nơi chủ tịch Ronaldo Nazario từng đánh tiếng mượn tài năng trẻ đồng hương hồi hè và cách đây 3 ngày, vẫn tuyên bố trên kênh truyền hình FOX Sports Brasil là: “Tôi thực sự muốn có cậu ấy”. Trên lý thuyết, đây là lựa chọn không tồi vì một cầu thủ 19 tuổi chỉ có thể trưởng thành nếu được thường xuyên thi đấu.

Vấn đề chỉ là ban lãnh đạo Real Madrid đang không đồng tình với phương án ấy. Họ cho rằng Vinicius đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để khẳng định được mình tại Bernabeu. Nhưng muốn chứng minh mình xứng đáng được giữ lại, Vini cần được ra sân. Mà HLV Zidane lại không cho anh cơ hội làm điều đó.

Chơi nhiều hơn, hiệu quả ít hơn
Không phải vô cớ mà nhiều người thích so sánh Vinicius với Rodrygo. Họ chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, từng là đồng đội ở các đội U17, U20 của Brazil và sở hữu những phẩm chất khá giống nhau. Nhưng dù vẫn đang hơn Rodrygo về số phút thi đấu mùa này (448 so với 437), Vinicius lại đóng góp ít hơn nhiều so với cầu thủ đồng hương. Tính từ đầu mùa, anh mới có 1 bàn thắng cho Real Madrid, trong khi Rodrygo đang là chân sút số 2 của Los Blancos với 5 pha lập công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x