Bale là đề tài tràn ngập trong cuộc họp báo trước trận Real Madrid - Real Sociedad. Zidane nói: “Ồn ào quá rồi”. Lowe nhận định: vẫn sẽ còn nữa. Trên thực tế, giới hâm mộ Real la ó chế giễu ngay từ trước khi bóng lăn, khi người ta đọc tên Gareth Bale trong danh sách dự bị. Anh lại bị la ó khi chuẩn bị vào sân thay người. Nhưng khi vào sân, Bale tạt bóng, mở ra tình huống ghi bàn cho Luka Modric. “Vẫn sẽ còn nữa”, như nhận định của Lowe mà thôi!
Hãy trở lại với cuộc họp báo trước trận gặp Sociedad. Ai cũng muốn hỏi về Bale. Đến một mức độ nào đó, thì sự mở đầu tất yếu cho một câu hỏi, như cách nói xin lỗi, là “nãy giờ đã có sáu câu hỏi về Bale rồi...”. Sau đó: “...Tám câu rồi...”. Cuối cùng là 9 trong 15 câu.
Trước trận gặp Galatasaray là 7 trong 13 câu. Trước trận gặp Leganes là 11 trong 16 câu... Zidane nói: “Anh ta (Bale) nghĩ rằng như thế là quá đáng”. Chính Zidane cũng thấy như thế.
Chuyện Bale ăn mừng cùng ĐTQG sau khi giành vé dự VCK EURO 2020, sau lá cờ có in dòng chữ “Wales. Golf. Madrid. Theo thứ tự ấy”, thật ra chỉ mang tính vui nhộn. Chứ nếu bảo anh thể hiện một điều gì đó thì quá thừa thãi. Còn gì để Bale phải thể hiện nữa, sau tất cả những gì Real, Zidane, và giới hâm mộ đã đối xử với anh suốt từ mùa Hè vừa qua!
Không tôn trọng Real ư? Nhưng tại sao Bale phải tôn trọng Real, khi trước tiên chẳng ai ở Real tôn trọng anh? Chính Zidane bây giờ còn có thể nói gì nữa, khi chưa ai quên bình luận của ông trong mùa hè: “Nếu Bale ra đi ngay trong ngày mai, thì quá tốt”.
Người ta hỏi, có phải Bale không tôn trọng Real, Zidane đáp: “Tôi không biết”. Bale có thể đá chính? Đáp: “Anh ta đang được việc”. Hỏi liệu Bale sẽ ra đi? Đáp: “Anh ta đang ở đây”. Hỏi Zidane nói gì với Bale. Đáp: “Cũng như những cầu thủ khác. Chào hỏi, và nói về bóng đá”. Không hề có kiểu trả lời như “Nào, nào, làm ơn hỏi những chuyện khác”. Cũng không có cách trả lời tối thiểu của một HLV thực sự quan tâm, như “Anh ta đã chấn thương”...
Có thể hình dung Bale, Zidane, và cả những cầu thủ khác ở Real đang tồn tại như những “sinh vật cộng sinh” trong cái cơ thể Real? Trên sân tập, khi Bale chuyền hỏng, Mariano liền làm động tác đánh golf. Ai thấy vui thì cười, ai không thấy vui thì... kệ. Ồn ào đến đâu thì đấy là việc của báo chí.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn