Barca đang đứng trước nhiệm vụ rất nan giải ở vị trí “gác đền” khi phải quyết định chọn một trong hai thủ thành xuất sắc là Marc Ter Stegen hoặc Claudio Bravo. Bởi Ter Stegen đang bóng gió đòi ra đi vì muốn có thêm cơ hội ra sân.
Một trong những yếu tố giúp Barca thành công vang dội trên mọi mặt trận suốt từ mùa trước tới nay là họ đang sở hữu tới 2 thủ thành hàng đầu thế giới: Claudio Bravo và Ter Stegen. Vấn đề nằm ở chỗ, Barca đã thực hiện rất thành công chính sách luân phiên sử dụng 2 thủ môn này. Bất cứ ai cũng đánh giá rất cao cách làm này của Barca. Tuy nhiên, chính một trong hai thủ môn của họ là Ter Stegen lại muốn phá bỏ một trong những công thức đang làm nên thành công tại Nou Camp.
Mới đây, thủ môn người Đức đã chứng tỏ anh hết kiên nhẫn khi tuyên bố thẳng thừng với truyền thông tại quê nhà rằng sẽ ra đi nếu chính sách xoay vòng của Barca không chấm dứt: “Với tôi, thi đấu 25 trận mỗi mùa là không đủ. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ phải tìm kiếm cơ hội khác”. Như đã biết, chính sách luân phiên thủ môn của Barca là Ter Stegen được bắt chính ở Cúp Nhà Vua và Champions League. Trong khi đó, Bravo được bắt tại La Liga. Ở các giải đấu còn lại như các trận tranh Siêu Cúp hay Club World Cup, hai thủ thành này vẫn được luân phiên, nhưng Bravo vẫn luôn được ưu tiên.
Có nghĩa rằng, trên thực tế Ter Stegen là thủ môn dự bị tại Nou Camp. Anh không được ra sân hàng tuần và chỉ chơi tối đa 25 trận mỗi mùa, gồm không ít trận đấu nhỏ tại Cúp Nhà Vua. Đó là bảng thành tích thực sự dành cho các cầu thủ dự bị. Dù mùa này thủ thành người Đức được bắt thêm 4 trận tại La Liga do Bravo chấn thương, thành tích của anh cũng chỉ đang dừng ở con số 21 trận. Anh chỉ là cầu thủ thi đấu nhiều trận thứ 16 của Barca mùa này, kém cả cầu thủ trẻ Munir hay hậu vệ dự bị Marc Bartra. Rõ ràng, Ter Stegen không muốn tiếp tục chịu kiếp dự bị lâu hơn nữa, khi mà anh đủ đẳng cấp để vươn cao, vươn xa hơn trong sự nghiệp của mình.
QUYẾT ĐỊNH VÀO CUỐI MÙA
Ter Stegen đã nói rõ quan điểm của mình. Vấn đề giờ thuộc về Barca và họ sẽ phải giải quyết. Dễ dàng nhận thấy, đội bóng xứ Catalan sẽ rất đau đầu trước bất cứ lựa chọn nào để giải quyết bài toán này. Nếu họ trao suất bắt chính cho Ter Stegen, tức đổi vai trò của 2 thủ môn cho nhau, Bravo xem ra cũng không chấp nhận. Giải pháp đẩy đi một trong hai thủ môn càng khiến Barca đau đầu hơn. Bravo vốn dĩ cũng mới 32 tuổi, đang ở đỉnh cao phong độ với một thủ môn. Anh sẽ giúp Barca không phải lo ở vị trí “gác đền” trong một vài năm nữa. Trong khi đó, Ter Stegen dù chưa thực sự khiến họ hoàn toàn yên tâm, nhưng lại là một sự lựa chọn tuyệt vời cho tương lai khi anh còn rất trẻ (23 tuổi).
Barca từng cho biết họ sẽ chỉ giải quyết vấn đề của hai thủ môn cho đến mùa Hè 2017, tức bắt Ter Stegen đợi thêm 1 năm nữa. Tuy nhiên, như đã nói, thủ thành người Đức đã không chấp nhận. Anh và người đại diện đã tuyên bố sẽ ép BLĐ Barca ngồi vào bàn đàm phán vào cuối mùa. Họ sẽ chỉ đưa ra 2 sự lựa chọn cho Barca: hoặc để anh bắt chính hoặc để anh ra đi. Barca quả thật đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan với vấn đề của Ter Stegen.
Man United, Man City và Liverpool đều muốn có Ter Stegen
Việc có rất nhiều CLB lớn theo đuổi là một động lực để Ter Stegen ra tối hậu thư với Barca. Hiện trong số những đội bóng liên hệ hỏi mua ngôi sao người Đức có cả Man United, Man City lẫn Liverpool. The Kop muốn có Ter Stegen nhất bởi họ đang cảm thấy bất an về phong độ của Simon Mignolet.
Ở Barca, tiền vệ Andres Iniesta đang được HLV Luis Enrique tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng. Nhưng ở ĐT Tây Ban Nha, người thường xuyên đeo băng thủ quân lại không phải anh, mà là thủ thành Iker Casillas hiện đang khoác áo Porto.
Tất nhiên điều này chỉ nằm trong trí tưởng tượng của các CĐV Ateltico trong bối cảnh đội bóng này mất sạch trung vệ trước trận tứ kết lượt đi Champions League với Barca.
Trước thềm trận El Clasico vào cuối tuần này, Xavi đã có một bài trả lời phỏng vấn trên báo The New Arab. Trong đó, tiền vệ đang khoác áo Al Sadd tại giải VĐQG Qatar đã chia sẻ về đội bóng cũ Barca, về HLV Luis Enrique…
Câu hỏi ai nên đá phạt đền cho Barca là đề tài tranh luận trên mặt báo suốt một thời gian dài vừa qua. Sau khi chứng kiến cú Panenka của Neymar vào lưới Sergio Asenjo cuối tuần qua, liệu HLV Luis Enrique đã có câu trả lời.
ĐT Tây Ban Nha sẽ phải nhận tổn thất về nhân sự trong 2 trận giao hữu quốc tế sắp tới khi Sergio Busquets gặp chấn thương ngón tay và nhiều khả năng không thể thi đấu.
Phút 55 của trận đấu đêm qua, khi chủ nhà Villarreal đang gây sức ép lớn lên hàng thủ Barcelona bằng lối chơi pressing quyết liệt thì HLV Enrique lại có quyết định thay người khó hiểu. Ông rút trung vệ Pique (đã dính thẻ vàng) và tung Mathieu vào thay. Đây chính là thay đổi đưa trận đấu sang một ngã rẽ khác.
Trung vệ Kim Min-jae đã trở thành tâm điểm bị chỉ trích của cả truyền thông lẫn HLV Thomas Tuchel, sau khi anh mắc sai lầm ở cả 2 bàn thua của Bayern trước Real Madrid.
Với cá nhân Jude Bellingham, anh có 1 ngày thi đấu vừa không tốt, vừa kém ấn tượng và cũng tràn ngập thù hận khi sang đến Real Madrid mà vẫn chưa thể thắng Bayern Munich.
Mỗi lần Toni Kroos chạm bóng, các khán đài Allianz Arena lại vang lên những tiếng la ó dành cho người cũ. Nhưng bất chấp màn đón tiếp không mong muốn đó, Kroos vẫn khoan thai thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn