Tiền vệ Xavi: 'Chưa đi, tôi đã nhớ Barca da diết'

Tiểu Lý
08:02 ngày 26-05-2015
Xavi vừa ký hợp đồng 2 năm với CLB Al Sadd của Qatar. Nhân dịp này, anh đã có một cuộc trả lời phỏng vấn khá thú vị với phóng viên báo El Pais xung quanh quãng thời gian 17 năm gắn bó với Barca.
Tiền vệ Xavi: 'Chưa đi, tôi đã nhớ Barca da diết'
“BARCA LÀ MỘT PHẦN MÁU THỊT”
PV: Chào Xavi, anh có thể nói rõ cho chúng tôi lý do quyết định rời Barca trong mùa Hè này?
- Xavi: Đơn giản bởi đã đến lúc tôi phải ra đi. Chỉ có vậy thôi. Cái đầu và đôi chân của tôi đã bảo tôi phải làm như thế. Mặc dù con tim tôi đã mãi mãi thuộc về nơi này.

Hãy nói một chút về những ấn tượng về nơi mà anh đã gắn bó suốt 17 năm qua!
- Để nói hết được những điều mọi người muốn biết, một cuộc phỏng vấn này là không đủ đâu. Trong ngần ấy thời gian, đã có những niềm vui và cũng có thật nhiều nỗi buồn. Trong lúc trả lời bạn lúc này, những lát cắt quá khứ đang hiện lên rất rõ trong tâm trí tôi. Tất cả cứ đan xen, cuộn chảy trong tôi, khiến nơi đây như là máu thịt của tôi vậy. Điều quan trọng nhất là hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc và ra đi một cách rất thoải mái.


Anh đang nói về quá khứ. Vậy anh còn nhớ ngày đầu tiên ở trong phòng thay đồ của đội 1 Barca không?
- Làm sao mà không nhớ cho được! Tất cả như mới vừa diễn ra ngày hôm qua. Tôi ngồi xuống, bên cạnh là Pep Guardiola và Luis Figo. Đầu tiên, tôi bắt chuyện với Pep, rồi sau đó đến những người khác. Khi ấy, tôi có một chút bối rối và ngại ngần của tuổi trẻ. Nhưng họ rất thoải mái và cởi mở. Họ đối xử với tôi rất thân thiện và mọi khoảng cách đều được rút ngắn lại.

Ở Barca, anh đã học được gì về bóng đá?
- Tôi học được một điều vô cùng đơn giản và nó sẽ luôn đi theo tôi trong suốt cuộc đời này. Bóng đá ư? Nó chỉ có nghĩa là một quả bóng với một số người bạn. Tôi lấy ví dụ như thế này, chỉ một vài đứa trẻ với 1 quả bóng chuyền đi chuyền lại cho nhau trên sân trường, như vậy đã đủ để gọi là bóng đá. Ở La Masia, các cầu thủ trẻ của Barca thấm nhuần điều đó.

“VAN GAAL LÀ HLV CÓ ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT”
HLV Louis van Gaal là người đã đôn anh lên đội 1 của Barca? Đến bây giờ, anh có cảm nghĩ như thế nào về ngày đáng nhớ ấy?
- Có lẽ các bạn không thể tưởng tượng nổi ông ấy đã nói gì với tôi trong lần đầu tiên tôi lên đá chính đội 1 đâu. Hôm đó, tôi vẫn nhớ là ở trận gặp Mallorca ở lượt đi Siêu  Cúp Tây Ban Nha. Ông ấy đã gọi tôi lại và nói rằng: “Cậu hãy cứ nghĩ rằng cậu còn xuất sắc hơn cả Zinedine Zidane!”. Và tôi trả lời rằng: “Tôi thì nghĩ mình còn rất xa mới đạt được đến tầm đó”. Ở trận đấu ấy, tôi đã ghi bàn mở tỉ số cho Barca trong khoảng chưa đầy 20 phút thi đấu.

Dường như anh rất biết ơn những gì HLV Van Gaal đã làm cho mình?
Tôi là một người may mắn khi ngay những bước chập chững của sự nghiệp đã được dẫn dắt bởi một HLV như Van Gaal. Ông ấy là một HLV vĩ đại và tôi đã chịu rất nhiều ảnh hưởng từ ông ấy. 


Sau khi Van Gaal ra đi, Barca đã bị khủng hoảng một thời gian dài. Điều gì đã xảy ra khi đó?
- Ở giai đoạn đó, chúng tôi đã đánh mất bản sắc. Nguyên do là Barca cứ liên tục thay đổi HLV. Tất cả chỉ đi vào ổn định trở lại sau sự xuất hiện của Frank Rijkaard, cùng với bản hợp đồng kỳ diệu mang tên Ronaldinho. Chúng tôi lại trở lại chơi thứ bóng đá lấy tấn công làm phòng ngự và rất chú trọng đến việc kiểm soát bóng ở tuyến giữa.

Như vậy là HLV Rijkaard cũng có rất nhiều ảnh hưởng đến đội bóng?
- Đó là điều không thể phủ nhận. Cả với HLV Pep Guardiola sau này cũng thế. Sẽ rất khó có ai làm được những điều như Pep đã làm được ở Barca. Nhưng với cá nhân tôi, Van Gaal vẫn là con người đáng kính trọng nhất.

SUÝT RỜI BARCA HỒI NĂM NGOÁI
Nghe đồn anh đã suýt rời Barca trong mùa Hè năm ngoái, trước khi HLV Luis Enrique đến Nou Camp?
- Đúng là có điều ấy. Khi đó, tôi đã nhận được một lời đề nghị hấp dẫn từ Bayern Munich. Tôi đã sẵn sàng tâm lý cho một cuộc chia tay với Barca. Nhưng sau buổi nói chuyện đầu tiên với Enrique khi ông ấy được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng, tôi đã thay đổi.

Vậy ông ấy đã nói gì với anh?
- Ông ấy đến gặp tôi và chỉ nói 2 câu: “Xavi, tôi không thể tưởng tượng nổi Barca sẽ như thế nào nếu không có cậu. Đó sẽ là một điều rất kinh khủng”. Tôi nghe ông ấy nói và đã đáp lời rất nhanh: “Ok, nếu vậy thì tôi sẽ ở lại!”.

Nhưng ở mùa giải vừa qua, anh cũng đâu có được ra sân nhiều?
- Điều đó không quan trọng. Với tôi, niềm vui lớn nhất là được cùng Barca nếm trải những cảm giác chiến thắng và tôi có sự đóng góp nhỏ bé vào đó. Tôi đang rất muốn giành cú ăn ba ở mùa này. Bởi tôi đang rất nhớ đến kỳ tích mà chúng tôi đã làm được dưới thời của Pep (giành cú ăn sáu).

Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn thú vị này.

“Tứ trụ” thời Guardiola chỉ còn Iniesta


Sau màn chia tay của Xavi, 4 thành viên thuộc “ban cán sự” của Barca ở mùa giải kỳ diệu 2008/09 mà đội bóng Catalan giành cú ăn ba với HLV Pep Guardiola giờ chỉ còn Andres Iniesta. Trung vệ đội trưởng Carles Puyol đã tuyên bố giải nghệ từ cuối mùa giải trước. Trong số 3 đội phó ngày ấy, thủ thành Victor Valdes đã rời Nou Camp để đến Man United và giờ, cả Xavi cũng chia tay để đến Qatar khoác áo Al Sadd.

Buổi chia tay đặc biệt


Sau lễ chia tay chính thức được tổ chức sau trận gặp Deportivo ở vòng cuối, Barca còn dành một đặc quyền khác. Đó là màn chào tạm biệt trên thảm cỏ Nou Camp với gia đình và bạn bè. Từ ông bố Joaquim, bà mẹ Maria Merce, cô vợ Nuria Cunillera và đông đảo bạn bè thân thiết của tiền vệ này cùng mặc áo mang tên Xavi và chụp ảnh lưu niệm tối qua tại nơi cầu thủ 35 tuổi từng gắn bó suốt 17 năm qua.

Xavi sẽ nhận 30 triệu euro nếu đá đủ 3 mùa cho Al Sadd


Theo báo chí Tây Ban Nha, Xavi sẽ nhận được 30 triệu euro trong 3 năm khoác áo Al Sadd sắp tới. Bản hợp đồng này thực tế có thời hạn 2 năm, với điều khoản gia hạn thêm 1 năm. CLB có trụ sở ở Doha này là một trong những đội bóng thành công nhất Qatar và ngoài Xavi, họ còn ký hợp đồng với một danh thủ khác từ La Liga là tiền đạo Sergio Garcia của Espanyol.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 5 cái nhất của La Liga 2014/15: Lại phải nói về... Barca 5 cái nhất của La Liga 2014/15: Lại phải nói về... Barca

    La Liga mùa này đã khép lại, đây là lúc cùng nhìn lại những cái nhất của giải đấu. Trong đó, 2 thành viên của nhà vô địch Barca - Messi và Xavi cùng có những thống kê đầy tự hào.

  • Barca: Giờ là mục tiêu 'ăn ba' Barca: Giờ là mục tiêu 'ăn ba'

    Cuối tuần vừa qua, Barca đã tổ chức đại tiệc ở Nou Camp ăn mừng chức vô địch La Liga mùa này. Thầy trò HLV Luis Enrique đã khép lại mùa giải bằng trận hòa 2-2 trước Deportivo, trong một trận đấu mà quá nửa đội hình chính của đội chủ nhà được cất trên băng ghế dự bị.

  • La Liga 2014/15: Giải đấu ngoài hành tinh La Liga 2014/15: Giải đấu ngoài hành tinh

    Dựa vào những thống kê, có thể thấy La Liga mùa 2014/15 đang ở đẳng cấp rất khác so với các giải VĐQG còn lại tại châu Âu, ít nhất cũng ở cuộc đua vô địch. Vậy nên, có thể ví La Liga đang là một giải đấu ngoài hành tinh…

  • Xavi: Một thời để yêu Xavi: Một thời để yêu

    Khi Xavi gạt lệ chia tay các CĐV Barca trong trận đấu khép lại La Liga mùa này, người ta được dịp nhìn lại những đổi thay lớn lao của một tượng đài, một nền bóng đá và nhìn rộng ra hơn là cả thế giới túc cầu.

  • Ronaldo cứ giành Pichichi, Real đều lỡ ngôi vương La Liga Ronaldo cứ giành Pichichi, Real đều lỡ ngôi vương La Liga

    Trong 6 giải đã qua cùng Real Madrid, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có 3 lần giành Pichichi (Vua phá lưới La Liga), nhưng cả 3 lần đó Real đều không thể về đích ở vị trí dẫn đầu BXH.

  • Xavi bật khóc trong ngày chia tay Barca Xavi bật khóc trong ngày chia tay Barca

    Một buổi chia tay đẫm nước mắt và cũng vô cùng hoành tráng đã được Barca tổ chức để tri ân huyền thoại Xavi Hernandez ngay sau trận hòa 2-2 với Deportivo ở vòng 38 La Liga.

  • Ronaldo phá kỉ lục của chính mình, 99% giành Chiếc giày vàng châu Âu Ronaldo phá kỉ lục của chính mình, 99% giành Chiếc giày vàng châu Âu

    Với cú hat-trick trong trận gặp Getafe, Cristiano Ronaldo đã có được tổng cộng 61 bàn thắng để phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải do chính mình lập nên ở mùa 2011/12.

  • Hạ màn La Liga: Ronaldo là Vua phá lưới, Valencia dự Champions League Hạ màn La Liga: Ronaldo là Vua phá lưới, Valencia dự Champions League

    Rất nhiều kịch tính đã được tạo ra trong vòng đấu hạ màn La Liga 2014/15. Valencia đã vượt qua Sevilla ở phút chót để giành lấy vé đá Champions League mùa tới. Ấn tượng nhất là Deportivo khi lách qua khe cửa hẹp để trụ hạng thành công cực kỳ nghẹt thở.

  • La Liga 2014/15: Tôn vinh Barca và Messi La Liga 2014/15: Tôn vinh Barca và Messi

    La Liga 2014/15 đã chính thức hạ màn với một nhà vô địch mới, nhưng lại với một kịch bản đã cũ. Barca và Real vẫn vượt trội so với phần còn lại, nhưng sự vươn lên của Valencia và Sevilla cho thấy những hy vọng vào tương lai.

  • Những cái nhất của La Liga 2014/15 Những cái nhất của La Liga 2014/15

    Ban tổ chức La Liga sẽ sớm công bố những danh hiệu cá nhân và tập thể sau khi tổng hợp các phiếu bầu. Dưới đây là đánh giá về những cái nhất của mùa giải này, theo BongdaPlus.

  • Messi vượt Ronaldo ở 8 trên 13 chỉ số được PSD nghiên cứu Messi vượt Ronaldo ở 8 trên 13 chỉ số được PSD nghiên cứu

    Phong độ tuyệt vời ở mùa giải năm nay đang giúp Lionel Messi có cơ hội rất lớn đoạt lại danh hiệu Quả Bóng Vàng được nắm giữ bởi đối thủ “không đội trời chung”, Cristiano Ronaldo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x