Vinicius, với chiếc băng đội trưởng trên tay, đã tỏ ra vô cùng tự hào: "Đó là điều rất đặc biệt, sau rất nhiều thời gian ở đây và ở tuổi 24, chơi trận đầu tiên với tư cách đội trưởng là niềm tự hào cho tôi và gia đình. Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua để có mặt ở đây, để đến được CLB trong mơ của tôi và có thể thực hiện ước mơ của mình... Tôi hy vọng tôi có thể tiếp tục làm điều này trong một thời gian dài".
Vinicius nói thêm về chiến thắng trước Sociedad: "Tôi hạnh phúc với đội bóng, với việc có thể lọt vào bán kết Cúp Nhà Vua với tư cách đội trưởng của CLB lớn nhất thế giới, đó là điều không thể diễn tả được. Tôi đang trải nghiệm nó, đó là điều tôi chưa bao giờ dám mơ hay tưởng tượng... Trận tiếp theo tôi sẽ đạt mốc 300 trận và tôi đã muốn 400 và 500, tôi muốn làm nên lịch sử tại CLB này".
"Chiến thắng rất quan trọng, chúng tôi đã chơi rất tốt, chúng tôi phòng ngự như HLV yêu cầu và Endrick đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Chúng tôi đang có phong độ tốt nhất mùa giải, những trận đấu hay đang đến, những trận đấu mà chúng tôi thích chơi và chúng tôi muốn kết thúc mùa giải với càng nhiều danh hiệu càng tốt", Vinicius kết luận.
Chính Vinicius là người đã thông báo với trọng tài Sánchez Martínez về những lời chế giễu mà Raúl Asencio phải chịu đựng từ các hậu vệ Anoeta. Cầu thủ người Brazil đã hành động như một đội trưởng, nói chuyện với trọng tài và khiến trận đấu phải tạm dừng để thông báo một thông điệp nhằm chấm dứt những lời lăng mạ.
Cuối trận đấu, Vinicius đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội kèm theo bức ảnh với chiếc băng đội trưởng có nội dung "Sống những khoảnh khắc khó quên với CLB trong mơ của tôi", và Kroos đã trả lời ở dưới: "Bây giờ cậu có thể nói chuyện với trọng tài rồi đấy".
Một hình ảnh đáng lên án tại sân Reale Arena. Một cổ động viên Real Sociedad đã có hành động bắt chước con khỉ nhắm vào Vinicius. Hình ảnh đáng tiếc này xảy ra vào thời điểm trọng tài Sánchez Martínez dừng trận đấu vì khán đài bắt đầu hô vang "Asensio, chết đi".