Dù phải làm khách nhưng Real Madrid vượt lên dẫn trước 1-0 ngay trong 10 phút đầu nhờ pha lập công của Brahim Diaz. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Johnny Cardoso gỡ hòa 1-1 cho Real Betis bằng một cú đánh đầu. Sau đó cựu ngôi sao của Real Madrid là Isco ấn định chiến thắng 2-1 cho Betis từ chấm phạt đền ở đầu hiệp hai.
Ở trận này, Antony - cầu thủ mà Betis mượn từ MU không ghi bàn và kiến tạo, nhưng anh vẫn được đánh giá cao nhờ sự năng nổ và nhiệt tình. Ngôi sao người Brazil đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%, chưa kể còn tạo ra 2 cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Chưa hết, Antony cũng chăm hỗ trợ phòng ngự với 6 lần tắc bóng, con số cao hơn mọi cầu thủ bên phía Real Madrid.
Theo đó, Antony được chấm 7,3 điểm ở trận này. Đáng chú ý, điểm số đó cao hơn hầu hết các cầu thủ Real Madrid. Chỉ Modric được trang Whoscored chấm điểm ngang với Antony.
Như Mbappe chỉ có 6,4 điểm, Vinicius là 6,5 điểm còn 2 cầu thủ Brazil khác là Endrick và Rodrygo cao hơn với 7,1 điểm nhưng vẫn thua Antony.
Về phần mình, HLV Carlo Ancelotti không giấu nổi sự tức giận với các học trò sau trận thua 1-2 trước Real Betis ở vòng 26 La Liga 2024/25. Quan điểm của Ancelotti về vấn đề này như sau: Thất bại ở thời điểm này là không tốt, vì tất cả các đội đều đang đua tranh danh hiệu, kể cả chúng tôi... Toàn đội đã không chơi như mong đợi trong trận đấu này".
Khi được hỏi về việc liệu có phải Real Madrid thua vì thiếu nỗ lực tập thể hay không, nhà cầm quân 65 tuổi thừa nhận: "Tôi không biết. Tôi không ở trong đầu các cầu thủ. Real có khởi đầu rất tốt nhưng sau đó, chúng tôi đã đánh mất nó. Sau đó, từng chút một, chúng tôi bắt đầu mất bóng... 27 lần trong hiệp một! Quá nhiều. Tôi thật sự thất vọng.
Nếu toàn đội chơi như thế này, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng ở Champions League (chạm trán Atletico ở vòng 1/8) và điều đó khá rõ ràng. Hy vọng điều này sẽ giúp Real Madrid thức tỉnh".