Theo dõi thông tin

Vừa thở phào sau FIFA Days, Barca lại bước vào ‘tháng 10 địa ngục’

Ba tuần FIFA Days là quãng thời gian dài dằng dặc với người hâm mộ Barca. Và khi nó khép lại, HLV Hansi Flick có thể mỉm cười vì hầu hết các học trò của ông đều trở về “lành lặn”, và nhiều người còn duy trì phong độ tốt ở ĐTQG. Nhưng ngay sau đó, họ sẽ lập tức bước vào một lịch hẹn tử thần.

    Nhóm tuyển thủ Tây Ban Nha của Barca đã trở về với 4 chiến thắng và nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: FOX Sports

    Nhóm tuyển thủ Tây Ban Nha của Barca đã trở về với 4 chiến thắng và nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, Lamine Yamal tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một ứng cử viên Quả Bóng Vàng khi ghi 4 bàn thắng, mà mới nhất là siêu phẩm vào lưới CH Séc. Có thể, ngôi sao 19 tuổi đã phải chơi tới 78% thời lượng cho La Roja (281/360 phút tối đa), nhưng mức quá tải này vẫn chấp nhận được.

    Dani Olmo cũng có 3 đường kiến tạo, còn Pedri đóng góp 1 pha kiến tạo và suýt có thêm lần nữa trong trận gặp Croatia. Rodri thì ghi bàn trong trận tiếp CH Séc ở Oviedo, trong khi Pau Cubarsi đá chính ở 3 trong 4 trận đấu. Giống Yamal, bộ tứ này đều vượt mốc 200 phút thi đấu, nhưng đều trở về mà không gặp chấn thương.

    Trong lần trở lại ĐT Tây Ban Nha, Fermin Lopez chỉ chơi khoảng 100 phút khi đóng vai trò dự phòng cho Olmo. Khối lượng thi đấu vừa phải này giúp tiền vệ của Barca tránh bị vắt kiệt trong đợt tập trung. Và với HLV Hansi Flick, việc bảo toàn thể lực cho dàn cầu thủ chủ chốt này cũng quan trọng không kém màn trình diễn của họ cho đội tuyển.

    Điều quan trọng nhất với Barca là không ai trong số những Rodri, Pedri hay Olmo chấn thương. Ảnh: Diario Sport

    Với nhóm tuyển thủ khác, Joao Cancelo cũng trở về với tâm trạng tích cực sau khi ghi 2 bàn cho ĐT Bồ Đào Nha giữa drama của Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Vấn đề chỉ là anh đã chơi tới 300 phút, nhiều thứ hai trong số các tuyển thủ của Barca và chỉ kém thủ thành Dominik Livakovic. Khối lượng ấy buộc Flick phải cân nhắc khi phía trước là lịch thi đấu dày đặc.

    Livakovic cũng là một trường hợp đáng chú ý. Thủ môn người Croatia trở lại Barca sau khi nhận tới 14 bàn thua trong 4 trận đấu, trong đó riêng thất bại 0-7 trước ĐT Anh tại Rijeka là cú đánh mạnh vào sự tự tin. Và tuy người ta không thể quy toàn bộ trách nhiệm cho Livakovic, thủ thành 31 tuổi cũng chưa chơi thật sự thuyết phục.

    Ngược lại, Anthony Gordon là người hưởng lợi nhất từ loạt FIFA Days. Sau khi rời Barca với tâm trạng nặng nề vì bỏ lỡ một cơ hội tại Sanchez Pizjuan và chưa thể “mở tài khoản” trong màu áo CLB, tiền đạo người Anh lập tức tìm lại cảm giác ghi bàn. Gordon đã ghi bàn vào lưới của cả Tây Ban Nha, CH Séc và Croatia, trước khi được cho nghỉ ở màn tái ngộ với CH Séc.

    Anthony Gordon là cầu thủ Barca hưởng lợi nhất từ loạt FIFA Days. Ảnh: Daily Sports

    Ở các đội tuyển trẻ, Marc Bernal đã chơi 120 phút, còn Xavi Espart thi đấu 90 phút cho đội U21 Tây Ban Nha. Tiền đạo trẻ Hamza Abdelkarim thì ghi bàn cho ĐT Ai Cập, còn Jules Kounde chỉ đá 180 phút cho ĐT Pháp. Trong khi đó, cả Raphinha, Eric Garcia và Karim Adeyemi đều được sớm trả về CLB và có nhiều thời gian hơn để hồi phục.

    Tựu trung, Barca gần như bảo toàn được quân số sau đợt càn quét của cơn bão FIFA. Đó là điều may mắn vì trong gần 3 tuần sắp tới, họ sẽ bước vào “tháng 10 địa ngục” khi lần lượt phải gặp Getafe, Galatasaray, Betis, PSG và Real Madrid. Trong đó, thử thách đầu tiên sau loạt FIFA Days là màn tiếp đón Getafe (ngày 10/10, theo giờ Việt Nam), đội không sở hữu nhiều ngôi sao nhưng có lối chơi rất khó chịu và đang đứng trong nhóm có vé dự cúp châu Âu.

    Barca chuẩn bị bước vào lịch hẹn tử thần trong tháng 10. Ảnh: Facebook

    Sau đó 4 ngày, Barca sẽ tới làm khách tại Istanbul, nơi Galatasaray của Leroy Sane, Victor Osimhen và đặc biệt là người cũ Ilkay Gundogan đang chờ sẵn. Ngày 17/10, người Catalunya tiếp tục hành quân tới tổ ấm của Betis, đội từng đánh bại Real Madrid. Ba ngày sau, họ sẽ tới Paris để gặp PSG, nhà đương kim vô địch Champions League và đây cũng là bài kiểm tra cho tham vọng chinh phục châu Âu của thầy trò HLV Hansi Flick.

    Cuối cùng, tiêu điểm của tháng 10 chính là trận El Clasico tại Camp Nou (26/10). Barca đang tạm hơn Real Madrid 6 điểm và nếu giành chiến thắng, họ sẽ giáng một đòn mạnh mẽ vào đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch La Liga. Và người Catalunya cũng đang tràn trề tự tin hướng tới tháng 10 bão tố, khi việc bảo toàn lực lượng sau loạt FIFA Days đã giúp họ họ bước vào chặng leo núi trong trạng thái tốt nhất.

    PHƯƠNG MINH • 51 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay