Theo dõi thông tin

Iniesta: ‘Quả Bóng Vàng phải thuộc về một cầu thủ Tây Ban Nha’

Cựu danh thủ Barca, nay đang làm HLV tại UAE cho Gulf United, vừa có cuộc trò chuyện với tờ AS bên lề triển lãm “Iniesta experience, the inner game” tại Barcelona. Trong đó, anh đã chia sẻ về vai trò HLV, tương lai của ĐT Tây Ban Nha, World Cup, chứng trầm cảm và vụ Negreira.

    Andres Iniesta đang đón nhận cuộc sống theo cách anh từng chơi bóng. Ảnh: Diario AS

    Andres Iniesta đang đón nhận cuộc sống theo cách anh từng chơi bóng: chủ động dẫn dắt nhịp điệu và luôn sáng tạo trong từng bước đi. Song song với màn ra mắt với tư cách HLV, việc tài trợ cho đội đua xe đạp NSN Cycling Team, và duy trì các hoạt động kinh doanh rượu vang, bất động sản và thời trang, anh cũng tiếp tục sự nghiệp truyền thông thông qua công ty tiếp thị Never Say Never.

    Công ty này vừa khai mạc triển lãm tương tác “Iniesta, the Inner Game” tại rạp IMAX ở Barcelona vào thứ Hai. Và cựu tiền vệ này cũng có cuộc trò chuyện qua video với tờ AS từ UAE, để nói về cuộc sống mới của một HLV cũng như những vấn đề thời sự, từ Quả Bóng Vàng đến ĐT Tây Ban Nha, và thậm chí cả vụ Negreira.

    - Phóng viên: Anh khỏe không? Thời tiết ở UAE thế nào?

    Tôi ổn, không có gì để than phiền. Ở đây vẫn còn nóng, nhưng chúng tôi phải cố gắng thích nghi thôi.

    - Trải nghiệm làm HLV của anh ra sao?

    Mọi thứ đang diễn ra khá tốt đẹp. Tôi khá bất ngờ khi được làm việc với một đội bóng nghiêm túc như vậy. Dù đó chỉ là giải Hạng Nhất của UAE, mọi thứ đều rất chỉn chu nhưng vẫn thoải mái. Mỗi ngày trôi qua đều mang đến cho tôi những điều mới mẻ, từ chuẩn bị các buổi tập, các trận đấu cho đến phân tích đối thủ.

    Iniesta đang bắt đầu sự nghiệp HLV tại giải Hạng Nhất của UAE. Ảnh: TUDN

    - Anh đã có đầy đủ các chứng chỉ cần thiết chưa?

    Tôi vẫn đang trong quá trình học, và đến tháng 10 tôi sẽ bắt đầu cấp độ Pro, đó là bước cuối cùng.

    - Trên cương vị HLV, anh coi trọng việc học hỏi hay tập trung vào chiến thắng?

    Luôn là chiến thắng. Đó là một quá trình vì anh phải hoàn thành các giai đoạn, và mỗi cấp độ có những giai đoạn riêng. Nhưng rõ ràng, kết quả mới là thứ quyết định mức độ đòi hỏi và áp lực.

    - Hầu hết các cầu thủ khi chuyển sang làm HLV đều cho rằng làm cầu thủ dễ dàng và nhẹ đầu hơn. Anh có đồng ý không?

    Có, tôi cũng cho là vậy.

    - Anh hãy nói rõ hơn đi?

    Là cầu thủ, anh chỉ cần tập trung thi đấu, thế thôi. Còn giờ anh sẽ phải để ý đến mọi thứ. Khi còn là cầu thủ, anh sống với bóng đá 24/7, nhưng không mất 24 giờ mỗi ngày để nghĩ về bóng đá như khi làm HLV.

    - Anh đã bao giờ thử ngắt kết nối chưa?

    Đó là điều cần thiết, nhưng vấn đề là khi đội bóng thi đấu vào thứ Sáu, và đến thứ Hai anh đã nghĩ về trận kế tiếp, rồi lại tiếp tục vào thứ Ba và thứ Tư, để rồi đến thứ Năm phải thay đổi mọi thứ. Anh phải để ý đến vô số chi tiết. Tôi phải chia sẻ công việc với cả ban huấn luyện.

    - Triển lãm “Iniesta experience, the Inner Game” quảng bá rằng nó sẽ giúp mọi người biết về Iniesta thật sự. Vậy anh nghĩ mọi người chưa biết gì về anh sao?

    Hầu hết những người đã làm việc với tôi những năm qua đều biết khá rõ về tôi. Tôi luôn thể hiện đúng như tôi vốn có, cả mặt tốt lẫn mặt tệ, nhưng có lẽ vẫn còn những điều chưa ai thấy. Tôi thậm chí còn nói với những người thực hiện rằng khi xem nó, tôi muốn thấy điều gì đó khiến mình ngạc nhiên.

    Triển lãm "Iniesta experience, the inner game" tại Barcelona. Ảnh: Klook

    - Có điều gì về bản thân mà chính anh cũng chưa biết không?

    Có thể có những điều họ chưa kể cho tôi.

    - Ví dụ như điều gì?

    Khi tôi bị trầm cảm chẳng hạn, phải mãi về sau tôi mới biết gia đình tôi đã trao đổi với một nhà tâm lý về cách điều trị. Tôi không hề biết và cũng không hề nhận ra điều đó.

    - “Trải nghiệm” này gồm bốn yếu tố là kỳ vọng, sự dễ tổn thương, khả năng phục hồi và sức khỏe tinh thần. Thừa nhận mình dễ tổn thương có khó không khi là một ngôi sao?

    Một phần trong chúng ta luôn cố thể hiện ra ngoài sự mạnh mẽ, như thể mình sẽ không gục ngã và có thể làm được mọi thứ. Đôi khi đó là điều cần thiết, nhưng nó không mâu thuẫn với việc bộc lộ hay chia sẻ cảm xúc. Điều đó không có nghĩa là anh yếu đuối hay kém mạnh mẽ hơn.

    - Vì kiểu thể hiện này mà anh chưa bao giờ đòi hỏi Quả Bóng Vàng, dù tôi đoán là anh từng khao khát nó và tin rằng mình xứng đáng. Còn bây giờ người ta đòi hỏi nó một cách công khai?

    Tôi không biết thế giới đã thay đổi, hay chỉ là cách chúng ta nhìn nhận đã thay đổi. Tôi thích nghĩ, và đến giờ vẫn nghĩ rằng điều người hâm mộ muốn thấy là đội nhà giành danh hiệu, dù cầu thủ của đội bóng có đoạt Quả Bóng Vàng hay không. Mỗi người sẽ đánh giá tầm quan trọng của giải thưởng này theo cách khác nhau.

    - Anh có từng coi trọng Quả Bóng Vàng nhiều hơn không?

    Nói chung, tôi nghĩ mọi người đều tập trung vào các danh hiệu hơn. Tôi cũng không biết diễn đạt thế nào.

    Iniesta coi trọng các danh hiệu tập thể hơn Quả Bóng Vàng. Ảnh: Marca

    - Thôi nào, anh hãy thử xem.

    Đôi khi chúng ta có thể chú trọng cá nhân hơn tập thể. Khi nghe người ta nói Quả Bóng Vàng quan trọng đến thế… tôi cũng không biết nữa. Điều mọi người muốn là chiếc cúp La Liga và Champions League, và Quả Bóng Vàng không thể đặt ngang hàng với việc vô địch các giải đấu ấy.

    - Vậy tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất là World Cup. Anh thấy sao khi mình không còn là người duy nhất quyết định một trận chung kết cho Tây Ban Nha? Tôi đoán là anh vui, đúng không?

    Tất nhiên rồi, không có gì phải bàn cãi. Rốt cuộc, đối với đất nước Tây Ban Nha và đội tuyển bóng đá quốc gia, việc có được ngôi sao thứ hai trên ngực áo vẫn rất tuyệt vời. Và ngôi sao thứ hai là một câu chuyện hoàn toàn khác.

    - Anh thấy thế hệ này khác gì so với thế hệ vô địch World Cup 2010?

    Họ vẫn còn rất trẻ. Thử thách lớn giờ là làm cách nào để cả đội tiếp tục duy trì sự khát khao mà họ đang thể hiện. Nếu nhìn về 4, 6 hay 8 năm tới, nòng cốt của đội sẽ ở đỉnh cao phong độ. Cả hiện tại và tương lai của La Roja đều rất hứa hẹn.

    - Về vụ Negreira, anh thấy thế nào khi nghe những câu chuyện được kể ra?

    Xét về chuyên môn bóng đá thuần túy thì chẳng có gì mờ ám hay đáng tranh cãi cả. Và dù có phân tích từng trận đấu của thời kỳ đó, chúng ta cũng sẽ không tìm thấy dù chỉ 1% những trường hợp được cho là thiên vị. Tôi chưa bao giờ nghe, thấy hay cảm nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ các trọng tài.

    - Anh có ngạc nhiên khi tôi không hỏi anh nghĩ ai là ứng viên sáng giá cho Quả Bóng Vàng?

    Có lẽ vì tôi ở hơi xa nên chưa nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhưng trước buổi phỏng vấn, tôi cũng chưa từng nghĩ “Để xem họ sẽ hỏi mình ai giành giải”. Nhưng tôi muốn người chiến thắng là một cầu thủ Tây Ban Nha. Đó sẽ là điều hợp lý sau chức vô địch World Cup 2026.

    MINH LÂM (theo AS) • 42 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay